1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thằng củ kẹc Rockfeller này cút đi chỗ khác đi. Chỗ nào cũng sủa đi sủa lại 1 câu. Ngứa cả tai. Đã bàn lùi thì chớ còn thik nói to.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không biết có ai để ý không chứ trong trận tụi Nhật gặp VN vừa rồi thì trong đội hình đội tuyển O Nhật có 1 chú Hàn Xẻng đấy. Nhật và Hàn Xẻng ghét nhau thế mà vẫn dùng người của nhau. Thấy tụi nó dùng người như vậy mà tiếc cho VN vừa lùn, vừa thấp và vừa yếu mà lúc nào cũng AQ và chỉ được mỗi một cái giỏi là thủ dâm cho nhau.
  3. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ 1 chú đen đen đá hay hay.Lấy 1 cô vợ người Việt.Muốn đá cho Việt Nam.Các bác nghĩ sao?
  4. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ bóng đá Slovakia gốc Việt Emil Lê Giang mới được chuyển nhượng cho câu lạc bộ đang giữ Cúp quốc gia Đức FC Nurnberg.
    Emil ký hợp đồng với câu lạc bộ bang Bavaria, nơi có ba cầu thủ gốc Slovakia đang thi đấu. Các cầu thủ xuất sắc nhất xứ Tatra là Robert Vittek và Marek Mintál được nâng niu tại Nurnberg suốt mấy mùa bóng gần đây.
    Theo các chuyên gia săn lùng năng khiếu thì Emil hội đủ các điều kiện để tiếp bước các bậc đàn anh đồng hương. Từ bé bóng đá là niềm đam mê bất tận của Emil và mẫu hình lý tưởng của cậu là Francesco Totti. Chân dung danh thủ người Italy điển trai này được Emil dán đầy tường phòng mình.
    Emil Lê Giang là kết quả của một mối tình không biên giới. 17 năm trước, bố cậu - anh phiên dịch viên Lê Giang Nam - sang Slovakia du học và để mắt đến mẹ cậu là cô giáo Katarina người Slovakia xinh đẹp.
    Khi được hỏi về cội nguồn, Emil không đắn đo cho biết: ?o Tôi được nghe bố kể chuyện nhiều về Việt Nam và 5 năm trước tôi có về Hà Nội thăm ông bà. Tôi rất thích Việt Nam, mọi người thật thân thiện và hiếu khách".Ngoài việc dành tâm sức cho bóng đá , Emil còn tập trung học văn hoá. Tâm niệm của Emil là không bao giờ hài lòng với những gì vốn biết mà luôn tìm tòi học hỏi để tiến bộ. Cậu luôn dành điểm 1 (điểm cao nhất ở hệ thống giáo dục đào tạo Slovakia) lúc còn học phổ thông cơ sở. Emil từng theo đuổi khoá học thanh nhạc và hiện đang là học sinh Trường trung học chuyên ngữ tại Lučenec.
    Cậu quyết tâm hoàn tất hai năm còn lại qua hình thức học bổ túc từ xa và ngoài ra sẽ còn theo học trường trung cấp thể thao ở Đức. ?oTôi thông thạo ngoại ngữ nên hy vọng sẽ theo kịp dù thời gian hạn hẹp, tôi nhận thức được tầm qua trọng của kiến thức văn hoá. Trong bóng đá, may mắn cũng nhất thời thôi".
    Võ Đăng Phương (từ Slovakia)
    ==============================
    vận động ông bà bố mẹ nó xui thằng Emil nà về Vn cống hiến đê!!
  5. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Khả năng này là có hy vọng đấy, vì mức sống giữa VN và Slovakia ko chênh lệch quá nhiều như giữ VN và Mỹ, Đức, Anh .... Nhưng có cái khó khăn là cậu bé này sinh ra và lớn lên ở Slovakia, voi lai mẹ là người Slovakia. Cách suy nghĩ của nó đã là người Slovakia mất rồi, biết về VN chắc chỉ lỏm bõm. Với lại nếu nó là nhân tài chục năm mới có một thì Slovakia ko dễ dàng buôn ra, nhiều khả năng lòng yêu nước sẽ giữ nó lại (nước Slovakia).
    Nói chung cơ hội "dụ" nó về đá cho VN là thấp đến rất thấp. Nhưng nếu ko xúc tiến thì ta sẽ ko bao giờ có được cơ hôi cả. Trước tiên là cứ một năm vài lần gửi giấy mời cho nó về thăm VN miễn phí, sau đó nếu nó thích thì cho nó chơi bóng giao hữu với mấy đội trong nước. Cứ như thế, cho đến khi nó 19-20 tuổi mà vẫn chẳng có tình cảm gì với VN thì coi như chúng ta ko còn cơ hội nào.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Được mấy chú đẻn như Amaobi và Philani này thì còn tốt hơn mấy ngàn lần mấy tên Văn Quyến và Quốc Vượng ấy chứ. Mấy chú đẻn này nhìn đẹp trai, tốt tướng đâu như mấy tên kia, vừa thấp, vừa lùn, vừa yếu, lại còn chích choác, nghiện ngập, chia bè, kéo cánh, bán độ ôi thôi đủ kiểu.
    [​IMG]
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tôi thấy chẳng việc gì cứ phải gọi mỗi người Việt hoặc gốc Việt vào ĐT. Chú Emile Giang này chỉ mới được nổi tên trên mấy tờ báo chứ thực tài thì chẳng ai trong đây được biết cả. Có bao nhiêu chú như Kesley và Santos thì tài và đức đã được chứng minh rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy ai gọi.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Alves Kesley ?" ?oLên đời? nhờ bóng đá Việt Nam
    27/08/2007 11:48 (GMT + 7)
    Bây giờ với hầu hết fan hâm mộ Việt, cái tên Alves Kesley không còn quá xa lạ. Chiều qua, trên sân Gò Đậu, chính anh đã ghi bàn thắng mở đầu cho hành trình tiến thẳng đến ngôi vô địch sớm trước 4 vòng đấu của đội bóng xứ Thủ.
    Trong cả cuộc đời kéo dài vài thập niên của con người, 3 năm đơn thuần chỉ là định lượng thời gian quá ngắn ngủi. Nhưng với riêng Alves Kesley, chừng ấy là vừa đủ cho những trải nghiệm cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, vừa đủ để chàng tiền đạo Brazil thấy yêu thương và hòa nhịp tâm hồn với Việt Nam, mảnh đất cách nơi ?ochôn rau cắt rốn? của chính anh tròn nửa vòng trái đất.
    ?oLên đời? nhờ bóng đá Việt Nam
    Bây giờ thì với hầu hết fan hâm mộ Việt, cái tên Alves Kesley không còn quá xa lạ. Liên tục đầu quân cho những đội bóng thuộc hàng Top tại V-League, hưởng lương cao ngất ngưởng và đã làm bùng nổ cầu trường bằng cả tá bàn thắng đẹp mê hồn, Kesley chính là một trong những ngoại binh nổi tiếng nhất đang chơi bóng tại Việt Nam. Có điều, như chính Kesley thừa nhận thì ?obao nhiêu sự hào nhoáng và danh vọng ấy đều nhờ bóng đá Việt Nam mang lại?.
    [​IMG]
    Kesley (trái) trong màu áo HA.GL. Ảnh: A. Hoàng
    Gặp lại Kesley trong một chiều thu trên sân Hà Nội, nghe tiền đạo này tâm sự rất thật: ?oBây giờ tôi xuống phố, không thiếu người hâm mộ nhận ra, có người tới làm quen, xin chữ kí nữa. Những chuyện như thế, ba năm trước có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới?.
    Thời điểm chân ướt chân ráo đến Việt Nam (2004), Kesley chỉ là anh tiền đạo vô danh thi đấu trong màu áo CLB hạng Nhì Brazil Matsubara. Mà trên thực tế, CLB ấy cũng chỉ là tập hợp của vài chục cầu thủ chẳng được mấy người nơi xứ sở Samba biết tới, ?otrong một năm thì đã có đến quá 6 tháng đi khắp nơi tham dự các giải giao hữu để hy vọng bán cầu thủ?. Có mặt trong đội bóng ?otứ chiếng? ấy, Kesley phải chấp nhận cảnh phiêu bạt, nay đây mai đó với mức thù lao rẻ mạt chỉ vài trăm USD/tháng. Thậm chí, ?ođến một đôi giày Adidas xịn để tung hoành trên sân cỏ cũng là cả một giấc mơ? ?" Kesley bùi ngùi tâm sự.
    Cuộc đời cầu thủ của chàng tiền đạo Brazil có thể đã lặng lẽ trôi qua một cách vô nghĩa như thế. Nhưng rồi chính lãnh đạo bóng đá Bình Dương, sau khi chứng kiến màn trình diễn ?osiêu đẳng? của Kesley tại BTV Cup 2004 đã dang rộng vòng tay, chấp nhận bỏ ra khoản phí chuyển nhượng lên tới cả chục ngàn USD để chiêu mộ tiền đạo này. Chính từ đây, cuộc đời bóng đá của Kesley bước sang một trang mới khi anh bùng nổ và đường hoàng ẵm ngôi vua phá lưới V-League 2005 bằng 21 bàn thắng.
    Sau mùa giải khởi đầu ấn tượng ấy, Kesley trở thành ngôi sao ngoại được nửa tá ?ođại gia? săn đón. Tiền đạo này chọn HA.GL làm điểm dừng chân. Nhưng đáng tiếc là chính sự lựa chọn ấy thiếu chút nữa đã ?ogiết chết? sự nghiệp của Kesley. Bởi tư tưởng ngôi sao và cách chơi không phù hợp với lối chơi của đội bóng phố Núi, anh vật vờ cả mùa giải và trở thành gánh nặng của cả đội. Quá thất vọng, HA.GL chấm dứt hợp đồng với Kesley chỉ sau 1 năm gắn bó. Tên tuổi vua phá lưới V-League mới hôm nào còn vang vọng lại đứng trước nguy cơ chìm vào quên lãng.
    ?oThời điểm ấy, tôi trở về Brazil trong tâm trạng thất vọng. Tự tôi đã làm hỏng hình ảnh của mình? ?" Kesley bộc bạch. Nhưng rồi qua cơn bĩ cực, B.BD lại một lần nữa cho Kesley cơ hội bằng bản hợp đồng kéo dài 12 tháng và mức lương trần lên tới 6000USD (chưa kể thưởng). Lần này thì Kesley không đánh rơi cơ hội nữa. Khát khao không thể một lần nữa trở lại Brazil làm ?okẻ lang thang? giống như 3 năm trước đã giúp Kesley làm lại chính mình. Mùa giải 2007, anh lột xác hoàn toàn so với thời khoác áo HA.GL. Chiều chủ nhật cuối tuần qua, trên sân nhà Gò Đậu, không ai khác chính Kesley ghi bàn thắng, mở đầu cho hành trình tiến thẳng đến ngôi vô địch sớm trước 4 vòng đấu của đội bóng xứ Thủ.
    Vui duyên trên đất Việt
    ?oTôi biết Lệ Lộc hồi cuối mùa giải 2005 thông qua sự giới thiệu của vài người đồng đội cùng khoác áo Bình Dương. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lệ Lộc đã khiến tối bị ?ohớp hồn?. Ở cô gái nhỏ nhắn ấy toát lên sức hấp dẫn kì lạ, sức hấp dẫn riêng biệt của con gái Việt Nam? ?" Kesley vui vẻ kể về những ngày đầu tiên của anh khi yêu Lệ Lộc. ?oKhi mới tới Việt Nam, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu chứ nói gì tới lấy một cô gái nơi đây làm vợ. Sau này, vợ tôi vẫn bảo, người Việt Nam gọi chuyện như chúng tôi là run rủi bởi duyên số?.
    [​IMG]
    Kesley (phải) mừng chiến thắng. Ảnh: A.Hoàng
    Lễ kết hôn của Kesley với cô gái có làn da rám nắng rất Tây Nguyên Lệ Lộc diễn ra hồi đầu năm 2006. Sau này, Kesley thừa nhận cuộc hôn nhân ấy đã tác động không nhỏ tới quyết định rời Bình Dương về đầu quân cho HA.GL. Tại đây, dù thi đấu không thành công, nhưng vợ chồng Kesley được bầu Đức giúp đỡ, tạo điều kiện cho mở một cửa hàng bán sản phẩm do tập đoàn Hoàng Anh sản xuất.
    Nhờ cửa hàng này, Kesley ?ođi đá bóng cũng yên tâm hơn?. Bởi Lệ Lộc đã có việc làm, bận bịu tối ngày và quan trọng nhất là đảm bảo được sự ổn định cho cuộc sống lâu dài của hai vợ chồng. Bây giờ, ngay cả khi đã thôi không thi đấu cho HA.GL, thì cứ mỗi khi được nghỉ phép, Kesley lại lái xe đi từ Thủ Dầu Một (Bình Dương) lên pleiku phụ giúp vợ trông coi việc kinh doanh cửa hàng.
    ?oĐến bây giờ, sau hơn một năm hoạt động, công việc của Lệ Lộc cũng trôi chảy. Ơn chúa! Những đứa con của chúng tôi sau này sẽ được tạo nền tảng tốt nhất. Có điều, vì công việc, đã lâu lắm hai vợ chồng chưa có dịp trở lại Brazil? ?" Kesley hơi xúc động khi nhắc đến nỗi nhớ quê nhà. Nhưng anh cũng không ngần ngại bày tỏ ý định sẽ xây dựng cuộc sống cùng vợ tại Việt Nam, rồi mai này ?ophải tự học thêm tiếng Việt để cả nhà không phải nói với nhau bằng 2 thứ tiếng nữa?.
    Mơ được trả nghĩa cho bóng đá Việt Nam
    ?oBóng đá Việt Nam đã cho tôi tất cả, từ sự nghiệp đến tình yêu. Bây giờ, tôi muốn trả nghĩ cho quê hương thứ hai của đời mình. Tôi khát khao đến cháy bỏng được khoác lên mình tấm áo ĐTVN, dù chỉ một lần cũng thỏa? ?" Kesley tâm sự.
    Cũng như Antonio Santos (thủ môn đang khoác áo ĐT.LA), Kesley đã gắn bó cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian quá dài. Và bởi vậy, cái ước nguyện được cống hiến, được chơi bóng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia Việt Nam chính là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim của những ngoại binh này. Sẽ tuyệt vời biết bao, nếu một ngày nào đó tại ASIAN Cup hay AFF Cup, Kesley và nhiều ngoại binh ?otha thiết yêu Việt Nam? khác ấp bàn tay của mình lên trái tim nóng hổi, hát quốc ca và cống hiến bằng cả bầu nhiệt huyết để đem lại vinh quang chiến thắng cho hàng triệu người hâm mộ.
    Hơn một lần, để thỏa khát khao ấy, Kesley đã nhờ lãnh đạo CLB đề đạt với VFF. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau, việc nhập quốc tịch và xa hơn nữa là khoác áo thi đấu cho ĐTQG Việt Nam của Kesley vẫn chưa thể thực hiện.
    ?oTôi buồn nhưng không hết hy vọng. Giấc mơ của tôi là được đứng trong hàng ngũ ĐTVN và tôi sẽ chiến đấu cho đến khi nó trở thành hiện thực? ?" Kesley vừa nói vừa dõi ánh mắt về hướng nắng mặt trời sắp tắt. Khuôn mặt của anh thoáng chút thất vọng nhưng lại đầy sự kiên nghị của một người không bao giờ từ bỏ khát khao lớn nhất đời cầu thủ.
    * Ngọc Lâm
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nhớ thời chống Pháp, hàng ngàn lính Lê Dương đã đầu hàng ********* để giúp sức cùng cả việt nam chống giặc ngoại xâm. Sang thời Mĩ, cũng vì suy nghĩ "ta " là nhất của vài lãnh đạo, đã không còn người nước ngoài nào ( ngoài mấy ông bạn cộng sản ) giúp việt nam chống Mĩ nữa .
    Không biết bài học này ngày hôm nay còn lặp lại không?
  10. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    " Ngừơi Việt nam dùng hàng Việt nam ". Nhưng rất tiếc toàn dùng đố ngoại, nhìn các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày có mấy thứ VN? Mấy ông VFF hàng ngày vẫn gọi điện thoại trên công nghệ nước ngoài đó thôi Nhưng máy cha dó thích tinh thần dân tộc lởm. HLV thuê được thì tôi nghĩ mọi thứ khác các ông ấy lên nhìn nhận nhanh hơn nũa kẻo cơ hội lại thuộc về lớp trẻ

Chia sẻ trang này