1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic cũ lại cái xem sao.
    Mẹ khách hàng ít quá .Cái quán Net chết tiệt này làm ăn chả được bao lăm mà suốt ngày viết bài cho ttvn.Ttvn có trả cho ít tiền không biết.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái việt nam cần là gì:
    Một chú tiền vệ trụ 1m85 băm trợn, nhanh nhẹn.
    Một chú trung vệ 1m90 không cần kĩ thuật nhiều.
    Một chú tiền đạo kĩ thuật và cao to, để đẩy chú Công Vinh xuống tiền vệ công.
    Vậy thôi, những cái này trong 7 năm nữa, chắc chưa có cầu thủ việt nam nào đáp ứng được.
  3. vungocanh0902

    vungocanh0902 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    he he he, các bác đừng lạc quan và tin tưởng nhiều quá vào mấy cái thằng Tây balô này.Chẳng qua ở nước nó nó cũng chẳng là cái đinh gì đi tha phương sang cái xứ mù này được trọng dụng thì nó ở lại thôi, mà Việt Nam mình cũng lành có ai làm gì bọn nó đâu, thậm chí còn quý nữa chứ, nói chung là cả hai bên đều cần nhau, trả giá cả mà: nó hơn mình thì mình thâu nạp nó, nó lại cần tiền và sự yên ổn của mình, có đi có lại hết chẳng có ai chịu ơn ai cả, có điều mấy thằng này vào tuyển thì đi thi đấu người ta lại tưởng Việt Nam mình ở Châu Phi hay ở đâu đó - còn đâu là bản sắc, hix,hix...Sau này đẻ con gái em cũng cho nó đi lấy Tây thôi
  4. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Màu da khác, ngôn ngữ khác , văn hoá khác nhưng cống hiến hết mình còn hơn cái ngữ đồng bào mà máu chó. Nhìn mấy thằng bán độ năm ngoái xem.
  5. caocao2406

    caocao2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn ủng hộ cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam.Tại sao chúng ta ko tạo điều kiện cho họ được cống hiến tài năng và mang vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam??
    Từ trước tới nay ,các thế hệ cầu thủ VN có mang nổi tấm huy chương vàng SG nào cho bóng đá VN đâu. Chúng ta thiếu tài năng ,đấy là sự thật .Vậy thì tại sao chúng ta lại chối bỏ những con người tài năng sẵn sàng cống hiến cho nước VN.
    Có họ xuất hiện trong đội hình, cầu thủ VN hết làm mình làm mẩy,lôi thôi thất nghiệp luôn.Nhìn qua cũng thấy lợi nhiều hơn hại.
    Tóm lại ,chúng ta hãy ủng hộ những chàng da đen ,da trắng muốn khoác lên mình chiếc áo đỏ của đội tuyển VN.
    AI ủng hộ em thì post bài ngay nhé
  6. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ cao độ vì bọn nước ngoài nó ít bán độ hơn cầu thủ VN. Cứ xem quả ra vào của thằng thủ môn lợn chẳng buồn nhắc tên là mình lại có cái cảm giác bị nó chửi thẳng vào mặt mình
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Ủng hộ, không phân biệt nguồn gốc, chỉ cần cống hiến cho Việt Nam tốt thì cho vào.
  8. caocao2406

    caocao2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế phải ko các bác???
    Nhìn cái bọn cầu thủ trong nước đá thì kém ,chỉ làm mình làm mẩy ,cứ như bọn nó là thiên tài ý,là em lại thấy bực mình.Thà cho mấy thằng Tây khoác áo đỏ đá bóng còn tốt hơn.Bọn nó chỉ biết vào sân là đá như trâu, chả sướng hơn là xem cầu thủ nhà mình đá .
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Kesley lại ghi bàn giúp Bình Dương đoạt chức vô địch
    Bình Dương đăng quang
    Thứ hai, 17/12/2007, 10:10 GMT+7
    Không thắng nổi Bình Dương ở hai lần gặp gỡ chính thức tại V-League 2007, chiều qua, Đồng Tâm Long An lại vấp ngã trước đối thủ nhiều duyên nợ này, một thất bại ?otâm phục, khẩu phục? khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập, tại một giải đấu chỉ mang tính giao hữu.
    [​IMG]
    Trận Bình Dương - ĐTLA. Ảnh: Bá Châu
    Trận đấu khởi đi khá nhanh khi hai bên đã quá quen thuộc nhau. Hàng loạt cơ hội ghi bàn trôi qua trước mũi giày các chân sút và đến phút 29, tỷ số được mở cho ĐT.LA. Minh Phương thực hiện đường chuyền bổng vào trung lộ và Antonio khéo léo lách qua cặp trung vệ Bình Dương rồi đánh đầu hạ thủ môn Thế Anh. Niềm vui này chỉ kéo dài đúng 3 phút khi hậu vệ Ngọc Hưng buộc phải phạm lỗi với Philani trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Marcio san bằng cách biệt từ chấm phạt đền.
    Hàng loạt thay đổi của HLV Lê Thụy Hải đầu hiệp 2 đã mang lại hiệu quả cho Bình Dương. Phút 48, tiền đạo vào thay người Kesley đã có pha phối hợp nhanh với Thanh Tuấn để tân binh này có pha đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Dương. Phút 52, vẫn là bộ đôi Kesley - Thanh Tuấn góp công lớn vào bàn thắng thứ ba. Kesley tung cú sút cực mạnh, buộc thủ môn Santos đấm bóng ra và Thanh Tuấn lại có mặt kịp thời, đệm bóng vào lưới trống. Những nỗ lực sau đó của ĐT.LA chỉ mang lại một bàn gỡ ở phút 77 khi Antonio đánh đầu nối chính xác đường chuyền của Minh Trí.
    Kết quả 3-2 của cặp đấu Bình Dương - ĐT.LA ngỡ đã mang lại lợi thế cho TMN.CSG khi đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa trước Thể Công cũng đủ để đoạt lấy danh hiệu vô địch. Trong khi đó, các học trò của HLV Gyorgy Galdihi cũng rất cần một chiến thắng để không phải ra về với vị trí? chót giải. Một lần nữa, Phương Nam lại lập công sau khi bàn thắng duy nhất của anh trong trận khai mạc đã khiến cho Bình Dương suýt phải ôm hận. Phút 28, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái của Thể Công, bóng được lật vào trung lộ và bật trúng cột dọc, cả hàng thủ TMN.CSG gần như đứng chôn chân nhìn Phương Nam đánh đầu nối thành công pha bóng này.
    Cả 45 phút hiệp 2 là những màn tấn công dữ dội của TMN.CSG về phía khung thành Thể Công, nhưng trong một chiều kém may mắn, các chân sút chủ nhà đều không đưa nổi bóng vào lưới Vũ Dũng, nhất là tiền đạo Martins một mình bỏ lỡ đến 6 cơ hội.
    Chiến thắng quý giá này đã đưa Thể Công vượt qua chính TMN.CSG để giành vị trí á quân nhờ ưu thế đối kháng cũng như gián tiếp giúp Bình Dương đoạt lấy chiếc cúp vô địch của giải.
    Kết quả chung cuộc: 1. Bình Dương (5 điểm, hiệu số 6-5); 2. Thể Công (4đ, 4-6); 3. TMN.CSG (4đ, 5-3); 4. ĐT.LA (3đ, 7-9).
    Bình Sơn
  10. avrockervn

    avrockervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Santos sắp được nhập tịch VN rồi , nhưng khoát áo ĐTVN được hay không lại là 1 vấn đề
    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=235045&ChannelID=14

Chia sẻ trang này