1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói như tande thì vợ chú sau này thằng nào ngủ cùng cũng được nhỉ ?
    [/QUOTE]
    Chú dukoon so sánh như 1 đứa học một, không hiểu đây có phải là do vợ tương lai của chú rèn luyện cho chú hay không nhỉ.
  2. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhập là đúng rồi không bàn đi tính lại nữa, cốt nhập sao cho tinh. Tuy nhiên "Tây xịn" thì cũng nên hạn chế kẻo thành Chelsea thì toi, còn "Tây lô" (Việt kiều) thì vô tư vì dù gì cũng dòng giống nhà ta cả mà thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật lại như Tây, ngon thế còn gì.
    Tôi nghĩ LDBĐVN có mấy bác có khoản "lợn đêm" với "lợn sữa" chăn nuôi rất giỏi hay để các bác này đầu tư chuồng trại gần nhà mấy thằng siêu sao độc thân, kheo 20 năm nữa ta có đội xịn chức chẳng chơi
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các bạn chú ý 1 chút, đây là nơi mọi người đưa ra quan điểm riêng mình,không kể ai đúng ai sai, tất cả đều được hoan nghênh. Đây không phải là nơi để khiêu khích chửi nhau, nếu ai không thực hiện được thì xin mời không tham gia.
  4. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Khi mà người ta tự hào được khoác lên màu áo đội tuyển thì sẽ tự tìm về thôi. Tôi rất thích việc Toni Lê Hoàng năm trước tự động tìm về để xin đá cho đất nước. Mặc dù anh ta không được tuyển nhưng tinh thần thì rất đáng hoan nghênh. Với lượng Kiều bào ở nước ngoài khoảng 4 triệu thì không khó để tìm được người có khả năng. Vấn đề là môi trường của ta có thực sự hấp dẫn họ, thúc đẩy họ quay trở về hay không thôi.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    liệu cầu thủ VN có chịu chấp nhận không với là chủ yếu. Nếu không chấp nhận thì cầu thủ nước ngoài xin đến cỡ Ronaldinho cũng chẳng phát huy được gì.
  6. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Quốc tịch đâu có gì quan trọng, ai thích thì cho họ nhập, ta có mất mát gì đâu lại thu thêm được thuế nếu nó kiếm được nhiều tiền.
    Còn đá trong đội tuyển lại khác đấy các cụ ạ, nếu anh cu này có nhập được quốc tịch chăng nữa mà không vừa ý mấy bố UB với lại liên đoàn kia thì cũng đ'' có suất tuyển đâu. Đừng tưởng cứ ghi bàn nhiều là biết đá bóng nhé.
    Theo em thì chẳng việc gì phải lo cho tương lai của bóng đá VN đâu các cụ ạ. Các cụ có biết rằng ở các đội bóng chuyên nghiệp còn cả ngàn thằng giỏi, cỡ ăn đứt cả Tài Em mà vẫn đ'' bao giờ được đá chính trận nào. Có gì đâu, mấy em ấy gặp khó vì bố mẹ đ'' có tiền, đ'' biết cách chạy chọt, đ'' có đại ca như kiểu anh Thắng giàn xếp thì chỉ có nước đánh giày với nhặt bóng thôi, không có cửa cho các cậu nhé.
    Vấn đề đ'' phải là Keslly hay Tony, mà là cái ông UB TDTT kia kìa, giải tán mệ nó đi, tìm ông nào cỡ đại ca Dũng mà giao việc cho. Khi đó em nghĩ đội tuyển Anh cũng đ'' dám thắng VN vì giải thưởng WC có mỗi 5 trệu, đại ca cho mệ nó 10 trệu để thua thì bố thằng nào dám thắng hả các cụ?
    Em cứ suy từ việc nhà em, tại sao công ty em đang làm cứ lãi mà thằng khác cũng làm thế lại lỗ, hoá ra sếp của em hơi bị oai, lại giỏi nữa (đàn em bác Dũng PU 18 mà) nên bọn em cũng chẳng phải lo gì cả. Cứ tưởng kỳ này mỗi thằng được nhận chục trệu tiền thưởng vì cty sắp được nhận huân chương LĐ hạng 1 cơ đấy, thế mà oạch một cái, xong!!!
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Manuka chỉ vài chú đá cho ĐTQG hiện nay thuộc loại nhà có tiền tớ xem nào ? Không nói không ai bảo cậu câm đâu. Nhé !
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 26/01/2006
  8. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Makura có vẻ mang nặng tâm lý con ông cháu cha nhỉ . Theo tôi thì đó chỉ là ở các lĩnh vực khác thôi đồng chí ạ. Tôi đoán đồng chí vừa mất một cục để chạy việc nên mới bức xúc như vậy . Đồng chí thử liên hệ với trường hợp thằng VQuyến với thằng QVượng xem bố mẹ chúng nó có tiền không? có cơ kéo gì không mà vẫn được trọng dụng? Nếu có cả ngàn thằng giỏi như Tài Em thì có khi VN đã vô địch châu Á từ lâu rồi ấy chứ
  9. Mathilda

    Mathilda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là BĐ nó khác với những ngành khác trong xã hội. Cái gì nó cũng trưng ra cho cả xã hội nhìn vào. Người dân thì tha hồ bàn luận, chửi rủa, chả sợ bố con nhà thằng nào.
  10. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghỉ không online nay thấy các bác bức xúc về việc đội tuyển quá. Nhà em xin ví dụ để nại ra đây tiêu chuẩn tuyển chọn của các đội bóng nhé. Em cũng vô tình được biết vì có đi cùng ông chú hàng xóm đưa cậu em đến sơ tuyển tại HPHN hồi giữa năm.
    1. Tuổi tác
    2. Thể hình, thể lực
    3. Khả năng cá nhân (năng khiếu)
    4. Có điều kiện tham gia???
    Thằng cu em kia gần như đủ cả 3 món đầu, qua tất cả các test của HPHN với kết quả xuất sắc, nhận kết quả và chờ. Chờ mãi đ'' thấy gì đến hỏi thì nó bảo: tuyển đủ rồi, nếu tha thiết thì nó giới thiệu về trung tâm khác tại Hải phẹt. Ông hàng xóm cũng nhiệt tình đưa con đi, vì nghĩ rằng, con nhà nghèo không có tiền nuôi nó ăn học lâu dài, lại học dốt, vào TT học được mọi đường, không tốn cơm nhà, khi thi thì dù có dốt nhưng tự nhiên vẫn có bằng tốt nghiệp, nếu có kém thì cũng còn cửa làm gì đó về TDTT, còn hơn đi bốc c... Đến nơi nó hẹn đi hẹn lại mấy lần, tức quá lại sắp đến ngày cu em đi học, ông này đành thôi.
    Vẫn bức xúc, ông chú cùng con đến xem bọn được tuyển học hành, tập tành ra làm sao mà nó lấy hết chỗ của con mình, thì ra toàn bọn khi kiểm tra năng khiếu phải test đi test lại mấy lần lại được chọn.
    Tìm hiểu thì ra bọn được tuyển đều phải ngầm tự nguyện không nhận những tiêu chuẩn gì đó, tự nguyện phải đóng góp gì đó,... tóm lại là phải "chạy". Ra là thế.
    Các bác xem, ngay từ khâu năng khiếu đã phải "chạy'' rồi thì liệu những năng khiếu có "chạy'' được thành tài năng không?
    Còn những tài năng thực sự trong các đội bóng thì sao? Có bác hỏi về việc này, em cũng xin có tí suy diễn: Những chú này chẳng qua là những con bài được dùng để đánh bóng tên tuổi cho các ông chủ quản thôi, không hơn không kém.
    Ý em nói là phải có cải cách, thay đổi lại toàn bộ lề lối của các cơ quan chủ quản của bóng đá, những tài năng thực sự có điều kiện phát triển thì mới có hy vọng.
    Người tài, cầu thủ tài năng chúng ta có thiếu gì đâu.

Chia sẻ trang này