1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy hôm nghỉ không online nay thấy các bác bức xúc về việc đội tuyển quá. Nhà em xin ví dụ để nại ra đây tiêu chuẩn tuyển chọn của các đội bóng nhé. Em cũng vô tình được biết vì có đi cùng ông chú hàng xóm đưa cậu em đến sơ tuyển tại HPHN hồi giữa năm.
    1. Tuổi tác
    2. Thể hình, thể lực
    3. Khả năng cá nhân (năng khiếu)
    4. Có điều kiện tham gia???
    Thằng cu em kia gần như đủ cả 3 món đầu, qua tất cả các test của HPHN với kết quả xuất sắc, nhận kết quả và chờ. Chờ mãi đ'''' thấy gì đến hỏi thì nó bảo: tuyển đủ rồi, nếu tha thiết thì nó giới thiệu về trung tâm khác tại Hải phẹt. Ông hàng xóm cũng nhiệt tình đưa con đi, vì nghĩ rằng, con nhà nghèo không có tiền nuôi nó ăn học lâu dài, lại học dốt, vào TT học được mọi đường, không tốn cơm nhà, khi thi thì dù có dốt nhưng tự nhiên vẫn có bằng tốt nghiệp, nếu có kém thì cũng còn cửa làm gì đó về TDTT, còn hơn đi bốc c... Đến nơi nó hẹn đi hẹn lại mấy lần, tức quá lại sắp đến ngày cu em đi học, ông này đành thôi.
    Vẫn bức xúc, ông chú cùng con đến xem bọn được tuyển học hành, tập tành ra làm sao mà nó lấy hết chỗ của con mình, thì ra toàn bọn khi kiểm tra năng khiếu phải test đi test lại mấy lần lại được chọn.
    Tìm hiểu thì ra bọn được tuyển đều phải ngầm tự nguyện không nhận những tiêu chuẩn gì đó, tự nguyện phải đóng góp gì đó,... tóm lại là phải "chạy". Ra là thế.
    Các bác xem, ngay từ khâu năng khiếu đã phải "chạy'''' rồi thì liệu những năng khiếu có "chạy'''' được thành tài năng không?
    Còn những tài năng thực sự trong các đội bóng thì sao? Có bác hỏi về việc này, em cũng xin có tí suy diễn: Những chú này chẳng qua là những con bài được dùng để đánh bóng tên tuổi cho các ông chủ quản thôi, không hơn không kém.
    Ý em nói là phải có cải cách, thay đổi lại toàn bộ lề lối của các cơ quan chủ quản của bóng đá, những tài năng thực sự có điều kiện phát triển thì mới có hy vọng.
    Người tài, cầu thủ tài năng chúng ta có thiếu gì đâu.
    -------------------------------------------
    Bác viết đúng đấy. TP HCM củng vì thế mà xuống cấp bóng đá luôn. Trường năng khiếu chỉ cho ra lò mổi 1 lứa Chỉnh, Dưỡng, Liêm rồi...toàn quả đèo luôn.
    Nhìn lại các tài năng bóng đá VN hiện nay chú nào được đào tạo trường lớp từ 14, 15 t ?
    Không hề có.
    Minh Phương vào tập với CSG từ 17 tuổi. Ấy thế mà CSG với con mẹ Xuân Thái không cho đi...bán thì ra giá cả mấy trăm triệu. TSB nó.
    Tài Em củng tương tự MP khởi đầu tập thành GĐT từ 17t. Trước đó đá phường xã. Tấn Tài, Bật Hiếu củng vậy.
    Đó là thực trạng đau lòng của bóng đá VN. Ngoài ra còn kể đến con nhà nghèo cơm ăn không đủ no lấy quái đâu thể hình với thể lực. Còn con nhà giàu thì thể hình thể lực thừa nhưng thiếu tin thần đá bóng....chúng nó đá sân nhỏ không đèn thui à.
  2. Isim

    Isim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    và 18 năm sau cô vợ ale... hấp cho ku tý sang Mỹ du học
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tuyển Pháp, Hà Lan, Anh tuy có rất nhiều cầu thủ nhập từ nước ngoài, nhưng nhìn chung họ đều mang trong mình 1 ít gen của đội tuyển họ tham gia. Gullit, Rijkaard, Seedorf tuy là dân da đen Surinam chính hiệu, nhưng sau nhiều thế hệ bị Hà Lan đô hộ, các chú này đã ít nhiều mang trong mình tí máu Hà Lan.
    Còn chú Kesley thì chẳng có tí gì cả! Chú này chỉ vì muốn nếm mùi chiếc áo đội tuyển quốc gia mà xin nhập tịch thôi. Chúng ta ko nên bát nháo về chuyện nhập khẩu như thế. Nhập cầu thủ ngoại tràn lan ở CLB đã giết bóng đá trẻ nhiều rồi, giờ thêm ĐTQG nữa thì khốn.
    Còn cái khoản Việt Kiều, nếu ai tự hào mình là người VN thì tự về gõ cửa thôi, chứ điều kiện cuộc sống ở đây các bác nói là điều kiện gì nhỉ? Ở những giải đấu chính thức, các đội tuyển QG hùng mạnh nhật thế giới có trả cầu thủ bao nhiêu đâu. Toàn CLB trả cả. Thế các bác ko thấy G-14 kiện các đội tuyển ko trả lương cầu thủ mà bắt họ trả à? Như Tony Lê Hoàng, như Ludovic Casset, mặc dù trình độ hạn chế, nhưng cái lòng tự hào dân tộc biết tự sống dậy, như thế là rất đáng khen ngợi. Cái mà bọn LĐ cần cải tiến là khi người ta gõ cửa, phải cố gắng hết mình về mặt thủ tục, ko câu nệ. Chứ đá cho đội tuyển QG mà đòi phải trả lương hậu hĩnh thì đá làm gì.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Toni Le hoang hay Ludovic Caset chẳng qua không có cơ hội vào tuyển Balan va Pháp, lại sắp thất nghiệp nên mới về việt nam xin thử thôi. Tự hào dân tộc cái gì.
    Thời buổi này người tài khó kiếm, nhất là đối với nước nghèo như Việt nam. Những nước giàu có hạng nhất, có lòng tự tôn dân tộc cao như Mĩ, Đức, Nhật còn phải trải thảm đỏ mời người tài ở nơi khác vào nước họ nữa là. Ngồi nhà chờ người tài đến như bác nói chắc mọc rễ thì người tài sẽ đến với mình đấy.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sau đây là một phần lý lịch của Lee Nguyễn cầu thủ Việt gốc Mỹ vừa được mời thử thách tập luyện tại đội 1 PSV.
    Lee Nguyễn. Sinh 10/07/1986. Cao nặng 5-8~ 1.72m/ 149 lbs ~68 kg. Vị trí sở trường Midfield/Forward. Thành tích...nhiều nhưng không đáng nói...ngoại trừ thành viên U19 Mỹ thi đấu khá thành công tại giải Thế Giới năm nay. Bản thân anh ấy cũng đã thi đấu thành công trong những lần ngắn ngủi ra sân.
    Có lẽ người mang ảnh hưởng nhiều tới việc PSV chon anh là cựu HLV Đại Hàn, ông Hiddink. Với thâm niên làm việc tại bóng đá đĩnh cao Á Châu...có lẽ ông là người am hiểu về cầu thủ Á Châu hơn ai hết củng như khả năng sử dụng họ hửu hiệu trên sân cỏ Âu Châu. Ông này đã nhận xét về Lee Nguyễn như sau, ""A clever and technically skilful player who clearly makes his mark? (Tạm dịch Một cầu thủ khôn ngoan và kỷ thuật, người rỏ ràng đả tự chứng tỏ phẩm chất riêng).
    Một điều trùng hợp là, một cầu thủ gốc Á Châu dược coi như thành công nhất tại sân cỏ đĩnh cao Âu Châu là Park J. Sung cũng đã từng có thời gian thi đấu cho PSV trước khi chuyễn về đá cho Man. United. Tuy khác về nguồn gốc, nhưng cùng đặc điễm Á Châu, có vóc dáng khiêm tốn và cùng tồn tại và thành công (với Lee là sẽ phải).
    Park J. Sung
    Ngày Sinh: 02/25/81
    Noi Sinh: Seoul, South Korea
    Cao: 176cm
    Nặng: 70kg
    Hy vong Lee Nguyễn cũng sẽ thành công như Park J. Sung. Làm hảnh diện cho Á Châu, Mỹ và Việt Nam.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây là tin và ảnh tôi thâu lượm được trong web của HSV về chú Steven Vo đây. Toàn tiếng Đức, đc nào hiểu thị địch ra cho anh em đọc...tôi chịu.

    Premierensieg der A-Junioren

    Nach dem 3:1-Sieg im Vereinspokal gegen Borussia Mönchengladbach legte die Mannschaft von Michael Wolf auch in der Junioren Bundesliga Nord/Nordost einen Sieg zum Start hin. Beim 2:0 (1:0) bei TeBe Berlin erzielte Patrik KoYatz jeweils ein Tor pro Halbzeit. Recht zurückhaltend gingen die HSV-Spieler am Anfang zu Werke. Mit der Zeit aber steigerten sie ihre Leistung deutlich. Mitte der ersten Halbzeit gelang dann auch endlich die Führung. Philipp Röhr setzte erfolgreich zum Dribbling gegen drei Berliner an und spielte das Leder weiter auf Lukas Ciosanski, der vor das Tor flankte. Dort wartete Patrik KoYatz und köpfte ein (25.). Danach hätte die Jungs von Tranier Michael Wolf das Spiel frühzeitig entscheiden müssen. Die beiden besten Chancen hatte Fatih Gürel. Zweimal scheiterte er jedoch nach 1:1-Situationen am TeBe-Keeper. Das Spiel wurde dadurch nicht leichter und so kamen nach der Pause auch die Hausherren zu guten Torchancen. Zusammen mit Keeper Wolfgang Hesl sorgten die beiden Innenverteidiger Martin Sobczyk und Tim Petersen dafür, dass kein Gegentreffer fiel. Ein im Training einstudierter Spielzug führte dann zum 2:0. ober links ging Rouwen Hennings durch, der dann den eingewechselten Steven Vo bediente. Dessen Querpass nutzte Patrik KoYatz mit der Innenseite zum Endstand (71.). Trainer Michael Wolf: ?zDas war ein gelungener Auftakt.?o

    So hat der HSV gespielt:

    Hesl - KoYatz, Stadie (46. Thiede), Maltzahn, Petersen - Ciosanski, Sobczyk, Asma, Hennings - Röhr, Gürel (62. Vo)
    (http://www.hsv.de/index.php?id=10917)
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ảnh nó đây, trông khá điển nhễ. Chú Quyến chẳng bỏ bèn gì, lại lùn mà láu cá nữa.
    [​IMG]
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thêm tấm nửa U19 HSV mùa 2005/2006
    Obere Reihe von links:
    Jan André Sievers, Mustafa Hadid, Rinik Carolus, Roman Schmer, Christopher Helms
    Mittlere Reihe von links:
    Trainer Karsten Bäron (seit 31.12.05 Trainer HSV II), Co-Trainer Soner Uysal, Abdul Yilmaz, Haydar Akdemir, Romas Dressler, Patrick Posipal, Malte Thiede, Björn Kastner, Teamleiter Anthony Eichelberg, Physiotherapeut Klaus Hilpert

    Vordere Reihe von links:
    Rouwen Hennings, Tillmann Grove, Raphael Wolf, Steven Vo (seit Jan. beim Meiendorfer SV), Fabian Lucassen, Martin Scholze, Sidney Sam

    Nicht auf dem Foto: Trainer Jörg-Michael Gerth

    [​IMG]
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bài báo đó viết năm 2004, cũng lâu rồi. Nói về giải trẻ của Đức. Steven Vo chơi cho đội trẻ HSV(Hamburg), khi vào sân thay người đã có đường chuyền ngang cho đồng đội ghi bàn.Trận này đội Steven thắng 2-0. Nói chung chú này không thấy nổi bật gì. Bây giờ không biết sao rồi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chung hầu hết các cầu thủ Á Châu nói chung và Việt Nạm nói riêng. Khi đá tại các giải không chuyên hoặc đẳng cấp thấp thì rất ấn tượng. Nhưng khi vào môi trường đỉnh cao và chuyên nghiệp thì lại bị hơi lép. Do lạc lõng, do thể hình hạn chế...và nhiều thứ khác.
    Nếu so sánh bước đi của các cầu thủ chuyên nghiệp gốc Việt tại bóng đá Âu Châu thì Lee Nguyễn là thành công nhất. Giống như chuyện cổ tích, chỉ một thời gian ngắn được chơi trong U19 Mỹ, vai trò dự bị đá một hiệp và đôi khi chính thức (tại giải hậu U 19 TG tại Ireland), lọt vào mắt xanh của HLV PSV đầy quyền lực và được ký hợp đồng 3 năm tập luyện chung với đội 1, nếu sau đó được đá chính hợp đồng sẽ ký lại tăng thêm. Mức lương 500k/năm tức khoảng 40k/tháng là mức lương chuyên nghiệp. Chắc chắn anh ta sẽ dược quang tâm săn sóc và tạo điều kiện thể hiện mình hơn. Sẽ có những trận Lee Nguyễn thi đấu trong đội hình PSV có thễ là sang năm. Dĩ nhiên với các CLB hàng đầu Âu Châu thì mức lương này là không nhiều, họ sẳn sàng bỏ ra trong 1m2 năm để thử thách và đào tạo. Khi cầu thủ đạt dược trình độ đá ngoại hạng Âu Châu, nếu đá bình thường thì trả lương 1-2 triệu/năm giử lại hay bán cũng có lời. Nếu có gì đặc sắc như P J Sung được một siêu CLB đễ mắt...coi như lời to. Tuy nhiên với mức lương 500k/năm không phải là mức lương mà các CLB họ dùng đễ trả cho đào tạo cầu thủ trẽ đội hình 2 cho hết năm này qua năm khác. Do đó nếu Lee Nguyễn không khẳng định dược mình trên sân cỏ đĩnh cao...anh ta sẽ phải ra đi hay giãm lương (chuyện này có lẽ sẽ không dược Lee Nguyễn chấp nhận vì anh ta còn là một học sinh xuất xắc...cánh cửa đại học và tương lai không tồi rộng mở hơn là chấp nhận theo nghề cầu thủ kểu nửa vời (mà kết thúc thì sẽ giống như Ludovic Mã Trí)). Tuy nhiên các nhà tuyễn trạch các CLB họ có con mat91 tinh đời lắm. Cả tuyển U19 Mỹ chọn mổi chú Lee thì tôi nghĩ rằng chú ta phải có cái gì đặc sắc. Hy vọng và kỳ vọng chú ta sẽ thành công.
    Con đường của Steven Vo, kể như khá thành công. Cũng là một cầu thủ dược chú ý trong chiến lược đào tạo trẽ lâu dài tại HSV. Chú ta hiện nay mới 17 hay 18 nhưng đã có mặt trong U19 chính thức cửa HSV mùa giải 2005-2006 rồi. Điều này chứng minh tài năng của chú ấy đang được trọng dụng. Thực tế thì thể hình của chú ấy nằm trong dạng lép nhất cũa trẽ HSV. Do trẽ hơn, và cũng chẳng phải loại to lớn gì. Chú này dộ chừng 1.75-1,8m là hết thước. Việc góp mặt một hiệp của chú ấy trong những trận dấu của U cũng cho thấy chú ấy có lẽ chưa đử tầm vóc và thể lực thi đấu 90'' tại môi trường này (cái này khác với U Đông Nam Á )
    Cuối cùng thì Thach Dương. Hiện năm nay chú này đã 20-21 tuổi nhưng chưa được gọi vào đội hình Reserve. Nghĩa là đội hình sẵn sàng dôn lên đội hình 1 (như Lee Nguyễn). Trong khi những đồng đội trong U19 của Bolton với anh ta cách đây 1,2 năm đã có khoãng 4 người dược đôn lên đội reserve. Thậm chí có cả 1 chú hiện đang đá cho đội hình 1 Bolton. Trong danh sách dội hình Academy đào tạo trẽ cho Bolton năm nay vẫn có tên Thạch Dương. Với Bolton họ không có U21. Những cầu thủ chưa đủ tầm đễ đôn lên ngoại hạng đá, nhưng có một kỷ thuật và nền tảng nhất định đễ theo nghề họ sẽ giử lại đào tạo thêm 1 hay 2 năm nửa rồi nếu xài dược thì xài không thì có lẽ bán cho các đội yếu hơn như hạng 1 chẳng hạng. Hợp đồng với Thạch Dương là 3 năm nghĩa là hết năm nay với mức lương 4000 bảng Anh một tháng. Có thễ con đường vào giải ngoại hạng của Thạch Dương thông qua Bolton là khó thành hiện thực, nhưng khả năng sau khi kết thúc hợp đồng huấn luyện anh này sẽ trở về thi đấu cho một CLB chuyên nghiệp Thuỵ Điễn hay một quốc gia Âu Châu nào khác là khá cao. Có thể hình tốt ngang ngữa các cầu thủ Âu Châu 1.8m+ và đào tạo kỷ thuật cơ bản...Thạch Dương sẽ là một cầu thủ chuyên nghiệp ít nhất là giải hạng 1 Âu Châu trở lên. Tôi đưa ra đánh giá này dựa váo việc hiện nay anh ấy vẩn thường xuyên dược đá cho U 21 Thuỵ Điển, ví dụ như trân gặp U21 Phần Lan năm ngoái, và việc anh ta rất thường xuyên có mặt trong dội hình xuất phát củng như dự bị được đá ít nhất 30- tới 60'' mỗi trận của U21 Bolton năm vừa rồi tại giải U quốc gia Anh Quốc. Tuy nhiên với tuổi 21 mà vẫn chưa dược đôn lên Bolton Reserve Team thì là một sự thất vọng cho con đường bóng đá chuyên nghiệp của anh ta. Hy vọng đây chỉ là một sự khởi đầu muộn màn hơn là thiếu dẳng cấp. Với các cầu thủ chuyên nghiệp nếu có khả năng vô cùng xuất xắc thì 17 tuổi đả đá chuyên nghiệp và khoác áo tuyển QG, như Pele, Maradona, Difo...., những cầu thủ xuất xắc thì 19-21 tuổi đả bắc đầu đá chuyên nghiệp đội hình chính rồi. Cuối cùng các cầu thủ thuộc hạng cần cù bù thông minh thì chậm nhất cũng 23 là cho ra đá. Không còn U nào lớn hơn U 23 cả.
    Qua 3 chú trên. Khả năng trong tương lai Thạch Dương có thể thi đấu tại Việt Nam (với mức lương 10k/năm không phải CLB VN không có khả năng chơi), thi đấu trong đội tuyển VN là cao hơn hết. Nhưng ít ra thì cũng phải 2,3 năm nửa khi mọi sự rõ ràng. Nếu như lúc đó có cơ hội thì VN nên tận dụng chú này. Hàng giạt của đào tạo ngoại hạng Anh củng còn tốt chán vạn cho cả tầm Á Châu. Một chiếc xe hơi Toyota chất lượng thấp chắc chắn vởi hơn một chiếc xe hơi Tàu chất lượng cao, chưa nới tới xe Mekong ọc ạch nhà mình.

Chia sẻ trang này