1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trình độ báo ao làng thì cũng chỉ nhận định được ở tầm cỡ ao làng thôi
  2. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    max được đá, thì công vênh nhà nó đá chổ nào, phải dìm hàng triệt để!!!!
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Hoàng Max thi đấu cho 1 trong những clb cạnh tranh chức vô địch Iran Pro League, tốt cho anh ta hơn thi đấu ở cái giải V-League bẩn thỉu này nhiều, Thai-League đã lên chuyên nghiệp rồi, không khéo các clb Vn húp cháo với Thai Lan đây, hậu quả của kiểu làm bóng đá đốt giai đoạn, nói là chuyên nghiệp nhưng cầu thủ, trọng tài, hlv cho đến hầu hết các ông chủ clb đều là hạng nghiệp dư, bóng đá Vn cứ mãi lê lết thế này cũng nhờ ơn VFF nhiều lắm
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cầu thủ nhập tịch giúp tuyển Ý đánh bại Slovenia

    Bàn thắng duy nhất của tiền vệ gốc Brazil Thiago Motta không chỉ mang lại 3 điểm trọn vẹn cho tuyển Ý trong chuyến làm khách trên sân của Slovenia, mà nó còn giúp Azzurri củng cố ngôi vị đầu bảng C vòng loại Euro 2012…
    Người ta đã nói nhiều đến sự tiến bộ của tuyển Ý kể từ sau World Cup 2010. Thế nhưng, so với chính bản thân, Azzurri vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn chiếm được trái tim từ giới mộ điệu. Rõ ràng, để thực hiện được điều này HLV Prandelli cần phải có thời gian. Song, với những gì đang thể hiện tại vòng loại Euro 2012, xem ra cựu HLV Fiorentina đã giúp đoàn quân áo thiên thanh gần như đã tiến rất sát tới mục tiêu trước thời hạn.
    [​IMG]
    Slovenia đã bất lực hoàn toàn trước khả năng phòng ngự của tuyển Ý
    Lý do để giới mộ điệu tin vào khả năng thành công của Prandelli là ông có những thay đổi mang tính tích cực sau khi tiếp quản tuyển Ý. Nhiệm vụ đầu tiên của chiến lược gia này là trẻ hóa đội hình, tiếp đó là thanh lọc nhân tài (loại bỏ những kẻ làm mình làm mẩy) và cuối cùng là kiện toàn bộ máy. Nhờ đó mà Azzurri đã thay da đổi thịt để rồi giành được những kết quả ấn tượng tại vòng loại Euro 2012.
    Kết quả cụ thể
    Áo - Bỉ: 0-2
    Witsel 6'; 50'
    Hungary - Hà Lan: 0-4
    Van der Vaart 8'; Afellay 45', Kuyt 54', Van Persie 62'
    Serbia - Bắc Ireland: 2-1
    Pantelic 65', Tosic 74' - McAuley 40'
    Slovenia - Italy: 0-1
    Thiago Motta 73'
    Luxembourg - Pháp: 0-2
    Mexes 28'; Gourcuff 72'
    Tây Ban Nha - CH Séc: 2-1
    Villa 69'; 73'pen - Plasil 29'
    Cụ thể là trong chuyến làm khách tại Slovenia đêm qua, đoàn quân áo thiên thanh một lần nữa lại giành 3 điểm trọn vẹn, qua đó gia tăng quỹ điểm lên con số 13 và dung ung ở ngôi vị số một tại bảng C. Tuy nhiên, niềm vui với người dân Ý không chỉ là 3 điểm, mà điều quan trọng là Azzurri đã tìm lại được lối chơi chặt chẽ như vốn có. Trên tất cả, nhờ vào những quyết định mạo hiểm của Prandelli (gạt bỏ dư luận để trao cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch) mà đội tuyển đã giành chiến thắng.
    Cần phải biết rằng Slovenia không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Bằng chứng là họ từng vượt qua rất nhiều tên tuổi để tham dự lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nam Phi. Sự nguy hiểm của Slovenia càng được biết đến khi đội bóng này sở hữu rất nhiều cầu thủ đang thi đấu rất thành công tại Serie A. Hơn thế, thầy trò HLV Matjaz Kek còn nhận được sự hậu thuẫn cực lớn khi được chơi tại sào huyệt Stozice.


    Slovenia 0-1 Italy
    Tuy nhiên, trước sự chắc chắn của tuyển Ý, Slovenia đã không thể phát huy hết lợi thế. Đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trước khả năng bọc lót cực tốt của đối phương. Trong suốt 45 phút đầu tiên, hàng công của Slovenia chỉ tung được vỏn vẹn 3 pha dứt điểm và tất cả đều thiếu chính xác.
    Sang hiệp 2, kịch bản cũng không thay đổi. Bế tắc vẫn là những gì mà người ta nhắc đến trong những pha lên bóng của Slovenia. Ngay cả khi HLV Matjaz Kek đã đưa ra những thay đổi nhằm cải thiện hàng công (Andjelkovic, Ilicic và Ljubijankic được tung vào sân ở khoảng thời gian giữa hiệp 2), các họng súng của đội chủ nhà hoàn toàn bất lực trước bức tường thép mà tuyển Ý giăng ra.
    [​IMG]
    Thiago Motta giúp tuyển Ý đứng vững ở ngôi đầu bảng C
    Đợi tới khi sự nóng vội làm đội hình của Slovenia chệch choạc, tuyển Ý mới ra tay. Phút 73, trong một pha triển khai tấn công bên cánh trái, Montolivo chuyền bóng rất thoáng cho Thiago Motta. Cầu thủ gốc Brazil lại không dứt điểm. Anh quyết phối hợp với Cassano trước khi tung ra cú sút như búa bổ bằng chân trái. Bóng đi vào góc xa làm chôn chân thủ thành Samir Handanovic.
    Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ áo xanh lại lùi về phòng ngự khiến cho nỗ lực của đội chủ nhà trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì mà Slovenia làm được trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu là cú sút cầu may của trung vệ Bostjan Cesar ở phút 90+3.
    Thắng trận 1-0, tuyển Ý gần như mở toang cánh cửa dẫn tới Ba Lan – Ukraine. Trong khi đó, các cầu thủ Slovenia không được đánh mất hi vọng. Cơ hội cho thầy trò HLV Matjaz Kek vẫn còn nguyên nếu như họ cố gắng ở những trận đấu còn lại.
    Đội hình ra sân:
    Slovenia: S.Handanovic; Brecko (Andjelkovic 69’), Cesar, Suler, Jokic; Birsa (Ilicic 74’), Koren, Radosavljevic, Kirm; Dedic (Ljubijankic 56’), Novakovic.
    Italy: Buffon; Maggio, Bonucci, Chiellini, Balzaretti; Aquilani, Thiago Motta, Montolivo (Marchisio 87’); Mauri (Nocerino 63’); Pazzini, Cassano (Rossi 74’).
    BXH bảng C:
    Italy5410111+1013Slovenia521274+37
    Serbia521278−17
    Estonia420265+16
    Bắc Ireland41213305
    Đảo Faroe5014316−131AN NHI
    Theo Bưu Điện Việt Nam

Chia sẻ trang này