1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Không vào được reverse của Bolton, dù đã ở tuổi 21, thì có vẻ thất vọng quá. Dù sao chăng nữa, trình độ chú này so với mặt bằng tại VN thì cao lắm rồi.
    Thạch Dương khoác áo VN thì tôi ko hy vọng gì cho lắm, vì tôi nhớ cách đây 2-3 năm, chú này đã chính thức từ chối. Vả lại, anh ta cũng đã khoác áo U-21 Thụy Điển. Tôi thấy luật là luật, và FIFA sẽ ko cho các thành viên mình 1 ngoại lệ nào hết, dù có gốc gác VN thế nào đi nữa. Nếu họ cho phép VN, các thành viên khác sẽ tha hồ bát nháo lên, và sự tôn trọng của các thành viên đối với luật FIFA sẽ giảm ít nhiều.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thiên tài thì cũng cần môi trương mới phát triển được, cho Einsteins mà cho về việt nam nghiên cứu thì cũng chưa chắc đoạt được giải Nobel, mà có mời thì ông ta cũng chẳng về.
    Trong bóng đá cũng thế, cầu thủ giỏi muốn thi đấu cho đội bóng mạnh để toả sáng ở đấu trường Worldcup. Lee Nguyen và vài người kia tất nhiên muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia nuớc họ, vì như thế họ có nhiều cơ hội tham dự worldcup hơn. Việt nam tất nhiên là sự lựa chọn thứ 2, nếu .... họ không được tham gia đội tuyển quốc gia nước họ. Đó cũng giống truờng hợp Canutte, trước đá cho U 20 pháp, hiện nay đá cho Mali tại CAN 2006.
    Vấn đề của Việt nam là làm thế nào gọi được Lee Nguyến, Thạch Dương,...và cả những người sau họ nữa về, trong truờng hợp họ không được đá cho đội tuyển quốc gia nước họ.

    Theo các bạn, chúng ta nên làm thế nào?
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn đề của Việt nam là làm thế nào gọi được Lee Nguyến, Thạch Dương,...và cả những người sau họ nữa về, trong truờng hợp họ không được đá cho đội tuyển quốc gia nước họ.
    ---------------------------------------------
    1) Gọi về để làm gì? Vẩn kế hoạch phấn đấu vượt Thái và ngụp lặn trong vũng lầy ĐNA, cùng với giấc mơ hoang đường 20 năm vào World Cup như hiện nay...thì không nên gọi ai về cả. Có gọi chúng nó cũng không về. Cũng không cần ngoại binh nhập tịch luôn...cứ sử dụng chiến thuật con ma nhà họ hứa, bơm đểu, và hy vọng....cuối cùng là thất vọng là đủ. Đớp chác được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thành công ta ca ngợi...thất bại ta tại bị...linh tinh.
    Tại sao tôi nói đừng gọi chúng nó về, có gọi chúng cũng không về. Phải hiểu dù hàng dạt...bọn việt kiều như Thạch Dương, Steven Vo, Lee Nguyen...không có hứng thú thi tài với bọn Thái đen, hay Mã đen. Đẳng cấp chênh lệch.
    Bản thân cầu thủ không ai không muốn tự giới thiệu và khẳng định mình. Nếu không có tự tin vào khả năng của mình thì không ai chọn con đường chuyên nghiệp cả. Ngay cả khi không đủ trình độ đá cho tuyển các nước hay không được gọi vì lý do gì khác họ vẩn phấn đấu và hy vọng một ngày được chọn. Chỉ khi nào qua hàng ba bó như chú Ngọc Hải lúc đó mới bỏ giấc mơ trên. (Nên nhớ bọn này sẽ đá giải ngoại hạng hay hạng 1 Âu Châu....khác với chú Ludovic hạng 3 amatuer). Nhưng tất cả để làm gì? Để hy vọng góp mặt tại một giải World Cup, ghi bàn và trở nên danh giá tiền bạc. Chú gì của Hàn ấy mài đủng quần dự bị trong 1 CLB Ý, nhưng ghi một bàn thắng giúp Hàn loại Ý đã trở nên nổi tiếng và nhiều CLB mời gọi tăng giá thế nào. Đó là danh và tiếng. Đó củng là lý do mặc dù đá cho CLB rất nhiều tiền tất cả các cầu thủ nổi tiếng đều muốn khoác áo tuyển QG, đó là vì tiếng vì tiền và vì thương hiệu giá trị bản thân.
    Người nhiều tiền thì cần danh, kẽ ít tiền thì cần danh để có nhiều tiền. Muốn thâu hút nhân tài cho tuyển QG VN thì chúng ta phải thoả mãn mong muốn của họ. Nếu đội tuyển VN tham vọng trước mắt là vượt ...Thái...e rằng còn khó quyến rũ nổi ngoại binh tây tại VN huống hồ gì bọn đang đá Âu Châu. Nếu không có mộng lớn...thì giết gà hà tất phải dùng giao mổ trâu.
    2) Nếu có mộng lớn thì cho dù bọn chúng nó được gọi vào tuyển các nước...ta vẫn có thể vận động họ trở về đóng góp cho VN được. Vấn dề là phải có một ban Lảnh Đạo LĐBĐ có thực tài, dám tham vọng và dám làm vì mục đích chung và biết làm việc thì sẽ được. Không có việc gì là không có thể nếu bản thân chúng ta nghĩ là có thể. Nhưng khi việc có thể mà không muốn làm chẳng bao giờ có thể thành công. Hiện giờ không ai dám mơ, không ai dám tin là nếu làm tất cả khả năng chúng ta có thể thì VN sẽ có mặt tại World Cup 2010...thì chẳng bao giờ VN sẽ có dù 1% hy vọng có mặt tại WC này. Không phấn đấu thi đâu thì dậu thể nào được...chuyện này khác với tuyển QG Singapore, và Thái...họ có mục tiêu chiến lược rõ ràng để cố gắng vào WC 2010...có thễ họ sẽ thất bại nhưng ít nhất % thành công của họ là hơn VN bằng 0%. Khi bản thân mổi cổ động viên bóng đá VN không tự tin thì chưa tới lúc nói chuyện nhập tịch ngoại binh hay ngoại kiều. Đã chơi là chơi cho lớn, choi hết mình. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vừa mở vừa đóng ủm oẹ...nhập hay cho nhập 1,2 anh Tây đen hay Việt kiều chẳng tăng thêm sức mạnh để đi tới đâu không những thế còn tạo bao rắc rối linh tinh thêm.
    Đây chỉ là suy nghĩ tán hươu cho vui bản thân tôi. Nếu như tôi có quyền, tôi sẽ tin tưởng và tự tin đạt mục tiêu cao cho VN vào WC 2010 và lọt vào vòng chung kết 2007 Asia, mặc dù điễm xuất phát hiện nay là khá muộn....nhưng chưa phải là không làm được. Tôi sẽ làm thế nào?
    Trước tiên phải có mục tiêu rỏ ràng tạo sự chú ý. Mục tiêu thì như trên đả rỏ, đả đủ giật gân gây chú ý khắp VN rồi.
    Chuyện còn lại là kế hoạch thế nào để cho người ta có chổ tin tưởng mục tiêu của tôi có khả năng thực thi.
    1) Tiền. Không việc gì là được nếu không đủ tiền. Muốn thực thi nhiệm vụ trên cần 10 triệu USD cho 4 năm. Vị chi mỗi năm 2,5 triệu USD cho dội tuyển QG. Con số lớn....nhưng không lớn so với khả năng của nhà nước VN và doanh nghiệp VN. 50% nhà nước 50% từ doanh nghiệp...là chuyện hoàn toàn thực thi. Chúng ta đầu tư bao nhiêu triệu dollars/năm đễ đưa vận dộng viên của chúng ta đi tập huấn hầu chiếm hạng 3 Sea Games vừa qua? Cả nước không dưới 3 triệu USA/ năm phải không. Toàn tiền chính phủ cả. Tại sao chính phủ lại đầu tư? Vì đầu tư có thành tích...đồng tiền bỏ ra thấy xứng đáng thì chơi. Đó là do ông nắm đầu là ông Nguyễn Hồng Minh và các ông khác người ta biết làm việc. Tại sao nhà nước cắt bầu sửa LĐBĐVN? Đã từng đầu tư tiền của rất nhiều thậm chí nhốt gà văn ôm vỏ luyện 6 tháng...nhưng càng bỏ tiền nhiều...càng thất bại và nhục nhã toàn tiêu cực bậy bạ lung tung....tại sao? Tại vì tất cả những ông lãnh đạo liên đoàn BĐVN hiện nay chỉ biết nói khoét chớ không biết làm. Làm không ra trò thì ai bỏ tiền ra. Theo tôi trước tiên giải tán hết LĐBĐVN, sau đó mời ông Minh về nắm cán, cho chọn người trong nghề giúp tay...đầu tầu biêt làm việc dĩ nhiên những người bên dưới sẽ biết làm việc. Thành công của thể thao VN không phải do mình ông Minh tài, mà vì ông ta biết làm việc và biết dùng người biết làm việc. Toàn bộ lđ LĐBĐ VN quanh đi quẫn lại biết shock, biết ngạc nhiên, biết stress, và biết đổ thừa chó chưa ông nào biết dám có cao vọng hay mục tiêu và phương pháp làm việc con tiều gì. Mục tiêu thẻo thao VN rõ ràng ai củng biết, phương hướng cũng thế luôn. Vượt Thái, vào top 10 Asia, các môn sẽ được tăng cường đầu tư là điền kinh bơi lội bắn cung bắn súng, chèo thuyền, vật, cử tạ....có chiến lược từ lựa chọn đạo tạo nhân tạo từ cấp địa phương tới QG. Nói tới bắn cung...tuyễn QG là biết sẽ qua Hàn Quốc học....Mục tiêu phương hướng của bóng đá VN là gì trong 5 năm tới? Dậm chân tại chổ ...ĐNA....đào tạo nhân tài cũng thế tại trong nước cũng những con người đó năm ngoái dạy năm nay củng vậy...trình dộ lớp trước sao thì lớp sau ắt phải thế.
    Như vậy vấn đề là 10 triệu USD cho mục tiêu WC 2010 của VN không phải là quá tầm với cho nhà nước, tư nhân cũng không là vấn đề. Vấn đề là làm thế nào thuyết phục được người bỏ tiền ra tin vào kế hoạch của mình.
    2) Xây dựng một đội tuyễn VN có đủ thực lực.
    Tuyễn VN, do người VN e là không đủ. Nhưng nếu cầu thủ VN không có đủ tài, chất và quyết tâm thì bao nhiêu ngoại binh cũng vô ích. Một tuyễn QG mạnh khi có những nhân tố xuất xắc và một tập thể mạnh tự tin vào chiến thắng.
    Trước tiên là tạo lòng tin cho người hâm mộ, và cầu thủ. Mr Reidle chắc chắn không phải là một cái tên cho chú Thạch Dương, Bảo Khanh, hay Kesley có thể đặt lòng tin vào khả năng dành chổ WC 2010 của VN. Khi người ta không tin tưởng hẳn nhiên không đóng góp sức vào làm gì.
    Muốn vào tầm thế giới phải có HLV tầm TG. Giáo làng không thể huấn luyện tuyển toán VN dành huy chương vàng toán Olympic được. Trong bao nhiêu năm hành nghề Mr R là ai? Làm được gì? Ai biết tới ở tầm TG hay Âu Châu, Á Châu? Bỏ ra 1 triệu 1 năm mướn cở HLV tuyển Nhât củ Phillips, Hay lão Mulsevic gì, hoặc lão Hin gì là những người mà thành công đả là thước do cho giá trị nghề nghiệp của họ.
    Giải toả tâm lý cho cầu thủ VN. Cho phép họ dược tự do ra nước ngoài thi đấu với giá chuyễn nhượng hợp lý (Các CLB không thể hét giá trời ơi đễ buộc họ kiểu SLNA hét Quyến lùn tới 1 triệu USD đễ sang Nhật...có lẽ dùng chạy lượm bóng)? Khi cầu thủ có thể có những giấc mơ lớn...những giấc mơ bán dộ 20 triệu mà VN vẫn thắng là được ...sẽ không còn. Củng như tâm lý ghen tỵ cầu thủ ngoại nhập sẽ không là vấn đề, bởi vì tuyển VN càng mạnh hơn, thành công của tuyển củng là thành công của chính họ.
    Khi tin tưởng vào bản thân cầu thủ nội, củng cần có phương cách sử dụng hợp lý. Nếu vào Web site các dội tuyển Đông Á thành công như Nhật, Hàn, Trung Quốc...từ CLB tới tuyển QG....họ có tên tuổi kích thước từng cầu thủ. Con số các cầu thủ của họ dưới 1.75m là dưới 20%. Thái là 50%. Đó cũng là thước đo thành công của bóng đá Đông Á. Nếu chúng ta muốn như Hàn Nhật thì phải đi theo con đường của họ. Nhưng hiện nay chúng ta đang bắc chước Thái dùng nhiều cầu thủ nhỏ con...kết quả thì đả rỏ. Bản thân tôi tin tưởng nếu có HLV giỏi và một bộ sậu bác sĩ dinh dưỡng giỏi. Chỉ trong vòng 6 tháng, những cầu thủ 1.8m trẽ khoẻ của VN như Hửu Thắng, Hồng Việt, Anh Đức, Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Anh Dũng, Anh Việt.....và những chú khác nửa đang ở tù hay chưa biết tên sẽ đầy đủ sức khoẻ và kỷ thuật vần cho ra trò với bọn Nhật Hàn mà không hề mặc cảm. Thầy tốt trò có tố chất...có lẽ sẽ không tệ. Vẫn giử một số nhỏ kỷ thuật tốt làm nhân tố bất ngờ theo tôi chỉ cần Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, và Bảo Khanh là đủ. Trong sân cần từ 2 tới 3 chú nhỏ này khoắng...còn các chú to củ kia cứ việc băm bổ tối đa.
    Ngoài ra bên cạnh đó chú đẽn nào đá tốt ta dùng tình cảm và tiền dụ về tất từ chú Luis, Kesley, Rodique...tới Santos...cứ mỗi em nhập tịch cho 40K...ít ra củng dớt 5 chú chất lượng.
    Cuối cùng thì tới các chú Việt Kiều. Nếu đả có mục tiêu rỏ ràng. Tuyển VN có cầu thủ nội có tầm cở, cộng ngoại binh...nghĩa là thực lực tuyển VN nâng lên rỏ rệt...có sức hút...thì sẽ thâu thập ngoại binh Việt Kiều. Có Tây Đen vẩn cần họ? Cần rất cần để giải toả tâm lý tự ti. Ừ thì ta củng có 2,3 trự được đào tạo và thi dấu trong môi trường Âu Châu hạng 1...cũng đại khái Như Nhật Hàn...có họ làm đầu tầu dẫn dắt từ cổ động viên tới cầu thủ có tý gì gọi là niềm tin chiến thắng....vì ra điều ta đây chưa biết mèo nào cắn mĩu nào. Không cần biết các chú Vịt kiều có quậy quọ dược bao nhiêu...nhưng sự hưng phấn của toàn đội từ nội tới Tây đẽn...cũng đả khác. Nếu không có họ...tâm lý còn mặc cảm lắm. Các cầu thủ ta và các chú Tây Dương đều vô danh tiểu tốt cả....dĩ nhiên với họ danh tiếng của các chú Hàn Nhật ít nhiều củng phải khớp.
    Vấn đề cuối cùng là làm sao mà kéo được các chú Viet6 kiều về. Dùng tình cảm kích động lòng yêu nước và tự ái dân tộc, vinh danh con lạc cháu hồng...dùng gái, dùng tiền cho họ hạ quyết tâm. Nói chung là dùng người biết làm việc lôi kéo, dùng đủ phương thức lôi kéo cho bằng được thì thôi. Tôi tin tưởng sẽ được.
    Tầm các chú Lee Nguyen, Thạch Dương, Steven Vo...chưa chắc được gọi vào tuyển QG các nước. Được gọi chưa chắc đá chính. Được đá chính chưa chắc là trụ cột. Đá tại Âu Châu chưa chắc được đá ngoại hạng. Được đá ngoại hạng chưa chắc đả là siêu sao, lương cao.
    Vậy sao không thể lôi kéo họ từ chối đá cho tuyển các nước mà thi đấu cho VN.
    Nếu ta trãi thãm đỏ và trãi thãm đỏ thật sự. Tôi tin họ sẽ về. Nhưng khi trãi thãm đỏ ta phải hạ quyết tâm và hiểu rằng trình dộ cầu thủ V League của Tây Dương lẫn ta không thể nào so sánh với họ được, củng như tin tưởng rằng họ có thể là đầu tầu mang chiến thắng cho VN. Xin nhắc lại trước khi hạ Ý thì chú Hàn kia là vô tên tuổi, các chú Hàn nội khác là vô tên tuổi luôn (tầm thế giới)...điễm khác đây họ tự tin và bắt TG phải biết tới tên họ.
    Nếu một cầu thủ Việt Kiều nhập tịch VN và tuyên bố thi đấu cho tuyển VN (chú nào thấy giỏi thì mời, theo tôi 3 chú đề tốt)...bản thân được bảo đảm có vị trí chính thức trong tuyển trong 5 năm. Họ là hạt nhân sức mạnh tuyển...cầu thủ trụ cột đầu tàu...anh hùng dân tộc...bơm dược bao nhiêu thì bơm. Cho nhà hay tiền...mổi anh 100k tới 500k tuy theo. Thí dụ chú Thạch Dương mà thẩy 300K tôi tin sẽ làm khác ngay. Chú Lee Nguyen PSV thảy 500k/năm là bỏ học đá bóng luôn....như vậy tiền có thể làm cho họ có đủ can đảm từ chối thi đấu cho nước khác mà thi đấu cho VN. Tình yêu nước...là nguyên nhân thúc đẩy...nhưng tiền là động lực chính làm họ can đảm dám thực thi ước vọng. Nếu chú nào còn chần chừ thì thêm tiền. Cùng lắm 500k cho một em (không phải 1 năm mà là 1 lần)...tôi tin rằng các chú ấy sẽ thể hiện lòng yêu nước cao độ ngay. Chúng ta không còn ông Hồ Chí Minh đễ đủ thuyết phục ông Trận Đại Nghĩa theo về không vì tiền chỉ vì chử dân tộc khi ********* là con số 0....thì chúng ta dùng tiền thay vậy. Vấn đề chúng ta có thấy đáng bỏ tiền không? Riêng tôi thì thấy rất đáng...và bỏ tiền cách này xứng đáng hơn bỏ tiền linh tinh một lần chẳng tốn 4 lần không xong cho LĐBĐ hiện nay mà 10 năm nửa nhìn lại tốn gấp 2 mà thu lại thì không được 1/2 kỳ vọng.
    Cuối cùng thì vẩn câu ấy. Mưu sự tại nhân. Có lẽ thất bại. Nhưng ít nhất là cách làm này làm cho người yêu bóng đá VN tin tưởng hơn...và biết đâu đấy...có thể chúng ta lại chẳng thành công. Dù thành công hay thất bại cũng chắc chắn hơn hẳn kiểu kế họch viễn vông của LĐBĐVN mà cho dù những người lạc quan 1 củng không dám có 1% kỳ vọng vào họ. Dù cho thất bại cho mục tiêu Asian Cup hay là WC2010...tôi tin rằng nếu làm theo cách trên ít nhất bóng đá VN củng tăng 20 bật trong 5 năm...và nhìn lại chúng ta đè Thái ra bả từ lúc nào không đễ ý nửa.
    Bác Hồ nói "Không có việc gì khó"....vấn đề là hiện nay mấy bác LĐ tạo cảm giác cho ta thấy việc đách gì củng khó. Cầu thủ ta thiếu học thức, thiếu tự giác, thiếu....linh linh beng. Nhưng quan trọng nhất là mấy ổng thiếu năng lực, thiếu động cơ làm việc vì lợi ích quốc gia.
    10 triệu cho kế hoạch trên đủ không? Quá đủ. Vừa sức không. Quá vừa sức. Thậm chí còn thừa sức làm bằng 2 nửa kìa. Một cú điện thoại của ông PVK cho thủ tướng Thuỵ Điễn vì sự phát triển bóng đá VN...họ có làm khó Thạch Dương không? Chắc là không, Steven Vo, Lee Nguyen...củng thế. Thiếu họ Mỹ, Thụy Điễn, Đức vẩn tham dự WC đều chi....các chú ấy đâu đến nổi tầm Difo mà gây nên cuộc tranh dành giửa cổ dộng viên và quan chức thể thao về việc khoác áo Ý hay Bỉ năm nào. Dám chơi không? Tôi nghĩ chúng ta chưa sẳn sàng....không phải gì là quá sức cho VN mơ tới WC 2010. Bản thân chúng ta không dám mơ thì làm sao mơ thấy nổi.
    Bọn Sing hay Thái chúng nó ước gì có 3 chú việt kiều nhà mình...chúng nó sẽ đối đãi khác ngay sẽ có chiến lược khác ngay. VN ta vẩn thế....bao năm vẫn bụt chùa nhà có bao giờ thiêng...và phung phí tài lực. Nói ra thì sẽ vẩn ối làm lớn chuyện chớ các chú ấy chưa chắc hơn được chú Ca Ve nhà ta. Về đá thử cho biết...trải thảm đỏ kiểu này dế nó về. Cả ĐNA mấy năm trước củng chỉ có 1 chú Thái và chú Mai Tiến Thành dược chọn qua Anh thử việc tại đội trẻ Leed....cuối cùng bị đuổi cả về sau hơn 1 tháng. Trong khi người ta dược đào tạo trường lớp cơ bản...thì nghi ngờ??? Chú Lee Nguyen và Chú Steven Vo có lẽ có lối đá thiên kỷ thuật vì thể hình hụt. Chú Thạch Dương là tên có thể hình thể lực tốt có lối đá mạnh mẽ càng lướt của một trung phong kiểu Âu Châu....tuy có không bằng tụi Âu Châu...nhưng tôi tin chắc VN không có loại cầu thủ này trong 5 năm tới. Nếu dược về đá cho VN làm trung phong cắm...hắn sẽ có sức nguy hiễm xuyên phá không tệ với bọn Á Châu đấy. Một mẩu cầu thủ rất cần cho VN khi chơi phòng thủ phản công trước đội mạnh hơn. Dễ dàng cho VN đá 4-5-1 kiểu Chelsea. (Nếu Kesley là trung phong lùi thì tuyệt).
    Tuyển VN nếu Santos thủ môn,
    Alonso Trung Vệ
    Hửu Thắng và Rod đá tiền vệ trụ
    Lee Nguyen, Steve Vo chạy tiền vệ cánh
    Kesley và Thach Dương đá trung phong
    Chất lượng chắc phải khác...chắc chắn phải khác.
    Đồng tiền bao giờ củng có giá trị riêng mà khẩu hiệu không thể mua được.
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Oài !!! Bên dưới có tay nào quảng cáo cho VTV3 gì gì đó , lên ngay đây mời bác TUANUSA làm khách mời đầu tiên đi , cho bọn liên đoàn nó mở mắt ra .
    Cái dễ nhìn ra nhất của việc cải tổ lại cái VFF mà bác TUAN nói là dẹp tiệm , lôi ông MINH về lãnh đạo , thấy khó rồi . Ngay cái đại hội vừa rồi họp ( lại họp) để tìm một thằng cha nào đó thay thế lão THỌ "lắc" đã thất bại ê chề , cuối cùng là đưa ra lí do để đợi ..........6 tháng nữa . Không phải nó khó đến vậy mà cái khó ở đây là những người có tài thì không chịu làm vì e ngại cái đồng hỗn độn đó , ÔNG CHUNG được mời bao nhiêu lần đều lấy lí do này kia để chốn . Ông Hà (hà hà) thì mê chức này lắm đấy , ban đầu là ứng cử viên hàng đầu đấy vì là trợ lí bộ trưởng UBTDTT , nhưng vì mấy thứ linh tinh , dư luận gay gắt quá , nên VFF mới bày cái trò "không lấy người ngoài" để gạt lão ta ra . Còn thêm mấy vị còn lại lí do này kia tóm lại cũng vì sợ nên chạy cả làng . Nói như vậy để thấy rằng ngay một việc nhỏ như thế còn không cải tạo nổi nói chi đến thay cả một bộ máy ( cồng kềnh lại chẳng biết làm việc đấy là chưa tính tới khả năng phá hoại).
    Có chăng là sau cái vụ này C14 cố gắng phá nát hẳn nó ra ( khó đấy vì nhiều dây rợ quá) , dẹp , thay mới từ đầu , từ ngay ÔNG THÁI ấy , vì cái ÔNG này có 2 vị trợ lí (THỌ + HÀ) đều làm ăn chả ra gì , thì có lẽ ông nên rút sớm đi . sau đó mới tính chuyên VFF .
    Còn về cái vụ tài chính , tiền nong không nói thì thôi , động đến đâu thì be bét đến đó hàng loạt những vụ chi tiêu trời ơi đất hỡi , nổi đình nổi đám nhất là cái vụ mất tiền ngu với ông HLV vừa rồi , rồi mấy cái vụ sách vở , giáo trình vân vân để rồi mấy bố VFF vẫn làm ăn sai luật linh tinh phèng lên cả , nhìn vào đó nhà nước với tư nhân đều ngán , chả ma nào dám đổ tiền vào . Bằng chứng là tài trợ ViLít tới giờ vẫn chưa có . Thế nên mang tiền đi ..... đánh bạc như tay DŨNG nhiều lúc hoá hay .
    Về mấy cái vụ nhập quốc tịch với lại gọi việt kiều , mấy cha VFF 1 là còn đang sĩ , 2 là chả cha nào dám quyết định , vì giả sử nó đá hay thì à đó là phương hướng chung của tập thể đấy , nó đá dở thì à .... cái ông này kí quyết định đấy . Thế là chả bố nào dám làm gì , cứ ngồi yên đấy việc chung kệ nó . Một cái hay là chẳng cha nào dám đứng ra đổi mới một cái gì ra hồn cả , cứ khoá nọ nối bước khoá kia è è làm việc như mất hồn , rồi chả được cái việc gì chỉ thấy ngày càng bê bối thêm .
    Muốn thay đổi được bóng đá VIỆT NAM thì cần phải có những người đứng đầu có cách nghĩ và làm việc mới , chứ trông chờ vào mấy vị chăm chăm bảo vệ ghế thì đến năm 3000 bóng đá VIỆT NAM vẫn cứ thứ nhì ....ĐNA .
    Còn về mấy cu VIỆT KIỀU kể trên đó , thật ra nhìn qua cũng đủ biết , giả sử đá cho nước ngoài thì mấy cậu này cùng lắm đá chính vài trận ở U , đừng có mơ vào đội chính , chứ chưa nói gì đến WC với quốc gia đó . Thế nên , đặt điều kiện mời người ta về đá cũng đã làm họ suy nghĩ nhiều ,chưa cần đặt vấn đề tiền bạc . Một cái nữa là có thể một phần nào đó mấy cu đã muốn đã cho VN nhưng lại ko biết chính sách kiểu gì , loằng ngoằng thế nào với kiểu làm ăn của mấy bố liên đoàn ,đặt yêu cầu trực tiếp như TONI HOANG thì e các bố liên đoàn chê , vv và vv . Bây giờ ta mời trực tiếp thì sao ? Không thử sao biết là được hay ko ?Tâm lí bọn cầu thủ thường là được đá ở đội yếu còn hơn là ngồi dự bị dài dài ở đội mạnh thế nên một khi nó đã không chắc đã được ...dự bị cho đội kia thì chí ít nó cũng nghĩ phần nào đó về đội mình .
    Nói thì nói thế thôi , chứ chiến lược với chiến thuật ở đây chả hiểu có đến tai được các bố VFF đang mải mê với những chiến thuật chiến lược trời ơi đất hỡi ở đâu đâu và chăm chăm bảo vệ ghế !!
  5. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Vote bác TuanUSA 5* cái.
    Có thể vì tôi chưa có dịp xem Lee Nguyen thi đấu nhiều nhưng ấn tượng của tôi về chú này không được tốt qua giài U..TG. Chú này thi đấu không có gì đặc biệt so với bọn Mỹ khác. Có 1 trận tôi xem từ đầu tới cuối, Lee Nguyen được đá chính thức, làm ăn chẳng ra sao, ông HLV cho thằng Adu vào thế thì Mỹ ghi bàn thắng liền. QUả thật không hiểu lý do chính nào mà PSV chọn Lee Nguyen thay vì Adu. Thằng Mỹ đen này mới đúng là thần đồng bóng đá Mỹ, xứng đáng sang châu ÂU chơi.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dĩ nhiên chú Lee Nguyen làm sao bằng Edu được. Nếu bằng thì Asernal hay MU nó dớt tới đâu phiên PSV ?
    Nếu chú ấy tầm Edu thì đừng hòng Mỹ nó nhả lại cho VN.
    Các chú Á Châu dù cho thành công trong môi trường đỉnh cao của bóng đá Âu Châu vẫn tỏ ra yếu cơ khi đá chính và đá 90'' hùng hục với chúng nó. Điển hình là chú Park J. Sung, đá phải nói là hay....tướng tá củng 1.75m mà vô sân cứ như con nhái bén. Hể chú ấy đá chừng một hiệp là hiệu quả nhất là thay vô từ hiệp hai. Nhanh, chịu chạy, có đôi khi lắc léo và có nhửng pha tranh bóng chuyền bóng làm bóng khấy đảo bất ngờ...tóm tắc là có chút mưu lược mẹo vặt trong cái môi trường bóng đá lực sĩ chạy hùng hục chèn lấn của bọn Âu Châu, mà chúng nó đôi khi nhẵn kiểu chơi của nhau. Bởi vậy các CLB thường chọn 1,2 chú Á Châu có lối chơi lắc léo một tẹo làm khác bài bản phá bài dối phương một tý. Đó củng như là hai bên dàn tank ra đấu chán, cho vài chú du kick1 núp trong bụi thụt lén vài quả B-40. Dĩ nhiên phương cách du kích này chỉ có tác dụng đoản thì không thể dùng trường kỳ. Các chú Á Châu vào sân đá từ đầu hay nguyên trân...chừng 15 phút bị bắt bài chúng nó quenchiêu chạy chiêu lũi chúng dổi kiểu kem lót lấn hơi khác chút...thế là ẹo ẹo ngay. Đó là thực tế không chỉ với chú Park J Sung mà với cả một chú Nhật hay Tàu gì ấy đá trân trong ngoại hạng mà mấy bửa trước có xem như là Man City với đội nào.
    Bọn Nhật và Hàn, TQ có củng hiểu vậy và có quá nhiều kinh nghiệm...nên luôn luôn trong dội hình chúng nó chỉ có chừng tối đa 4 chú nhỏ một tý kỷ thuật khá (dưới 1.78m)....quậy...còn lúc nào củng phai3 có 6-8 chú 1.8m đá dược băm bổ tối đa phá trận người ta...và lối chơi này tỏ ra hiệu quả cho các dội Đông Á những năm gần đây.
    Tại sao tuyễn Nhật Hàn TQ trung bình 1.78m trở lên. Nếu như qua các nước này củng đâu thiếu đàn ông 1.6m....ít ra vẩn 20-30% ấy chớ. Như vậy lùn đá hay họ củng có nhiều...Tại sao dội tuyển họ chỉ có tối đa 4 chú dưới 1.75m. Vì chỉ có thế mới chơi ngang ngửa với Châu Âu và Hồi, Phi Châu nổi mà thôi. Ngựa Ả Rập may ra còn dưa lại ngựa đua Âu Châu...chớ ngựa Việt Nam trên Lạng Sơn như con nghé thế đua với ai? Muốn đua củng phải lai, chọn lọc con nào to khoẻ nhất. Bóng đá củng thế. Bọn Trung Quốc đá không hay không đẹp vì trên sân chúng nó đúng ra chỉ có 3,4 thằng kỷ thuật tốt...nhưng mà chúng nó toàn bộ to khoẻ băm bổ. Phen này vòng loại Asiad nó về đầu bảng cho xem. Hình như mới gỏ chú Sing 4-1 thì phải. Nếu tuyển VN ra quân với 7-8 chú èo uột dưới 1.75m thì muôn đời tiếp tục ngụp lặn vũng Đông Nam Á nửa. Điều này tôi cam đoan chắc như đinh đóng cột. Như tuyên bố khi tôi nghe Mr. Rield là HLV tuyển VN lần nửa...tôi đả khẳng định VN tiếp tục về nhì Sea Games. Kỳ này giải vô địch ĐNA 2006 rồi củng lại về nhì nếu cứ lựa chọn mấy cái kẹo Hồng Minh, Trường Giang, Huy Hoàng linh tinh vô đá. Chẳng nước non gì đâu...chạy với Thái thôi vẩn tiếp tục hửi khói đều đều. Tiền đạo đả **** và Bảo Khanh vừa bé vừa lùn chạy lắng quắng. Hai chú cánh tiền vệ củng bé tẹo, hai chú hậu vệ cánh củng thế, rồi thêm một chú trụ nửa....thế là đủ thua Thái đẳng cấp toàn diện toàn sân nửa thôi. Nó cứ lừa qua ta là chạy lẻo đẻo theo nó rối linh rối mù cả ra. Nhưng mà tôi nghĩ ông Đần sẽ làm như thế...rồi sẽ về nhì...rồi thì ở dược thì ở, không được thì biến....kiếm job khác....khả năng ông ấy...chỉ có thế.
  7. avrockervn

    avrockervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam

    Các bác nghĩ sao khi trong đội hình ĐTVN có cầu thủ nước ngoài .

    Santos - Phan Văn Bảo: ?oTôi mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam?

    TT - Phan Văn Bảo, cao 1,98m, người VN gốc Brazil, sẽ là thủ môn của tuyển VN. Đó là điều có thể thành hiện thực, khi thủ môn Santos nổi tiếng của đội Gạch Đồng Tâm (gđt) đã quyết định nộp đơn xin nhập quốc tịch VN.

    Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với nhân vật có khả năng thực hiện một sự kiện lịch sử của thể thao VN - đó là lần đầu tiên có một người nước ngoài nhập quốc tịch VN để thi đấu, bảo vệ màu cờ sắc áo VN...

    Mở đầu cuộc trao đổi, Santos nói: ?oBây giờ tôi xem VN như ngôi nhà của chính mình. Trên sân tập, tôi có thể trò chuyện với đồng đội bằng tiếng Việt. Hết giờ làm việc, tôi cưỡi xe dạo chơi trên đường phố. Tôi rất thích các món ăn VN và có rất nhiều bạn bè VN...?. Chúng tôi và nhiều CĐV đội GĐT đã không khỏi trố mắt bên rìa sân Long An khi Santos nói một tràng tiếng Việt khá sõi như vậy.

    * Để đưa ra quyết định này, chắc hẳn anh phải tham khảo ý kiến của rất nhiều người?

    - HLV Henrique Calisto chính là người đã động viên tôi. Ông bảo tôi đang có cơ hội lớn chơi cho đội tuyển VN và hãy nắm bắt cơ hội này. Trong mắt tôi, HLV Calisto là một người đáng kính, một nhà cầm quân giỏi. Tôi luôn lắng nghe những gì ông nói.

    * Thế còn gia đình của anh?

    Giám đốc điều hành đội GĐTLA Phạm Phú Hòa: ?oSẽ làm hết sức để Santos sớm hoàn thành thủ tục?

    Giám đốc điều hành đội GĐTLA Phạm Phú Hòa cho biết anh và bầu Thắng sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để thủ môn Santos sớm hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch. Anh nói: ?oChúng tôi đã làm việc với Santos trong nhiều năm nên hiểu được khát vọng của anh. Chúng tôi sẽ cố làm hết sức để Santos sớm hoàn thành thủ tục và có thể được tạo cơ hội thử sức trong đội tuyển. Về góc độ chuyên môn, tôi cũng nghĩ rằng sẽ rất tốt cho đội tuyển nếu Santos có mặt. Một trong những điểm yếu của đội tuyển chúng ta hiện nay là vị trí thủ môn vì thể hình không cao, rất hạn chế trong các pha không chiến và bắt bóng bổng. Santos với thể hình cao to sẽ bù đắp được những khiếm khuyết này?. Theo thông tin từ bầu Thắng, nhiều lãnh đạo cấp cao của VN tán thành chuyện Santos nhập quốc tịch và hiện đang tiến hành các thủ tục.

    - Tôi cũng đã nói chuyện với cha mẹ tôi rất nhiều về chuyện nhập quốc tịch VN. Cha mẹ nói tùy tôi quyết định. Họ bảo rằng đổi quốc tịch không đồng nghĩa với việc từ bỏ quê hương. Tôi đã thao thức nhiều đêm để nghiền ngẫm những gì cha mẹ nói. Và tôi cho rằng mình đang quyết định đúng khi có hai quê hương: một là Brazil - nơi chôn nhau cắt rốn; và hai là VN - nơi tôi quyết định sẽ ở lại để lập nghiệp. Tôi cũng muốn tâm sự với hai con của mình về chuyện này, nhưng chúng còn quá nhỏ để hiểu.

    * Có nghĩa rằng anh gắn bó lâu dài ở VN, sau khi kết thúc đời cầu thủ?

    - Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, tôi tiếp tục ở lại GĐT, có thể trong vai trò HLV.

    * Nếu được nhập tịch, anh có nghĩ rằng mình sẽ tạo ra làn sóng cầu thủ nhập cư?

    - Tôi cho rằng Chính phủ VN nên tạo điều kiện cho những cầu thủ bóng đá nói riêng và VĐV thể thao nói chung có tài năng và ước nguyện trở thành công dân VN được nhập tịch. Bạn thấy đấy, bóng đá Nhật đã đi những bước tiên phong trong việc thu hút tài năng nước ngoài bằng cách tạo điều kiện cho những cầu thủ tài năng có khoảng thời gian sinh sống nhất định trên đất Nhật được nhập tịch. Ở Đông Nam Á hiện nay thể thao Singapore cũng đang thực hiện những bước đi như thế. Trong tương lai, tôi tin bóng đá Singapore sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong khu vực và châu Á.

    * Anh tự tin cho rằng ngay sau khi được nhập quốc tịch VN, sẽ chiếm ngay một suất trong đội tuyển VN?

    - Tôi hi vọng như thế thôi. Vì tôi biết để được đứng vào hàng ngũ đội tuyển, người cầu thủ phải phấn đấu rất lâu dài. Tôi phải chứng minh mình xứng đáng có mặt trong đội tuyển và sau đó chờ HLV quyết định. Nhưng tôi chấp nhận hi sinh. Giấc mơ lớn nhất của tôi hiện nay là được chơi cho đội tuyển VN. Vì thế, tôi sẽ cố làm những gì có thể để đạt được ước mơ này. Hơn thế nữa, nếu được nhập quốc tịch VN, tôi có thể cống hiến nhiều hơn cho đội GĐT. Theo qui định, hiện nay mỗi CLB ở VN chỉ được phép tung ba cầu thủ nước ngoài ra sân. Nếu tôi trở thành công dân VN, GĐT sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi thi đấu.

    * Thử tưởng tượng đến một ngày, khung thành đội tuyển VN sẽ xuất hiện một chàng thủ môn khổng lồ vừa bắt bóng, vừa đá phạt ghi bàn thắng. Cảm giác của anh lúc đó?

    - Đó là ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi.

    * Được biết, anh lấy tên VN là Phan Văn Bảo. Hãy giải thích đôi chút về điều này?

    - Tôi chọn họ và chữ lót là ?oPhan Văn? vì mê hai đồng đội là anh em của nhau trong đội GĐT, đó là Phan Văn Giàu và Phan Văn Tài Em. Tôi không biết khán giả sẽ nghĩ gì, nhưng hi vọng họ sẽ ủng hộ tôi.

    * Năm năm sống và chơi bóng tại VN, điều gì của VN đọng lại lớn nhất trong tâm trí anh?

    - Tôi nghĩ đó là con người VN, cụ thể hơn chính là những khán giả hâm mộ bóng đá. Năm năm qua, tôi đã cùng GĐT gặt hái nhiều thành công. Những khoảnh khắc chiến thắng vinh quang của tôi và đồng đội được bao quanh bởi những lời chúc tụng từ CĐV sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí tôi. Nhưng ở góc độ là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ mình còn nợ khán giả VN rất nhiều. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn. Một quốc gia với hơn 80 triệu dân có niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt, vị trí của bóng đá VN trên bản đồ châu Á lẽ ra phải tốt hơn. Tôi hi vọng đến một ngày sẽ thực hiện được giấc mơ lớn của mình.

    * Được xem là một thủ môn giỏi và có kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng tại VN, trong mắt anh, thủ môn VN nào để lại nhiều ấn tượng nhất?

    - Đó là thủ môn Minh Quang của đội Bình Định. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh lăn xả không ngại nguy hiểm cứu thua cho CLB và cho đội tuyển của Minh Quang.

    * Có gì khác biệt giữa Santos bây giờ và Santos cách đây năm năm?

    - Tôi sẽ nói một khác biệt có thể làm các bạn bất ngờ. Santos cách đây năm năm không biết nói tiếng Anh, nhưng Santos bây giờ có thể trò chuyện với bạn trôi chảy bằng tiếng Anh. Người Brazil nhưng lại học tiếng Anh ở một quốc gia nói tiếng Việt. Thú vị lắm chứ...

    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=180485&ChannelID=14
  8. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đói cho sạch, rách cho thơm.
    Cần quái gì phải thuê bọn nước ngoài về đá, như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Còn gì là màu cờ sắc áo, tinh thần dân tộc nữa?
    Phản đối kịch liệt
  9. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu?
    ......Deco là ng Brazil nhưng lại chơi cho Portugal. Thierry Henry gốc "đen" nhưng lại chơi cho Pháp. Nhật thì có CT gốc Brazil, ALEX. Úc thì có Mark Viduka( gốc Croatia).......
    ........nếu Santos muốn nhập quốc tịch Việt để cống hiến cho Việt Nam thì tôi sẽ coi anh ấy như huynh đệ ruột thịt của mình. Tôi ủng hộ anh ấy
  10. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ủng hộ nhiệt tình, thấy anh này nhiệt tình ghê

Chia sẻ trang này