1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp tục chinh chiến!!!! help me!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LoChiTham12, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục chinh chiến!!!! help me!!!

    trước hết các bạn đọc topic trước của mình đã nhé: http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1092664&
    dạo này mình và cáo nối lại quan hệ bình thường rồi, hôm nọ vừa đi chơi với cáo, vẫn vui vẻ bình thường
    tối hôm nọ mình đến nhà cáo chơi, lúc ra về cáo nói: "có gì chất chứa trong lòng thì nói ra đi. đừng để lâu quá ko tốt đâu" nhưng mình chả nói gì cả. đi về luôn. liệu có phải cáo bật đèn xanh cho mình ko, thật sự theo cảm nhận thì dạo này cáo có vẻ thích mình hơn 1 chút chút.
    rồi sau đó mấy hôm tự nhiên cáo nhắn cho mình 1 tin thế này: gà định đợi cáo à, điều đó có thể sẽ khiến cho gà mệt mỏi đấy, cáo thấy thời buổi này để yêu 1 người sao mà khó thế, chính cáo cũng ko hiểu tại sao bây giờ trái tim cáo lại sắt đá như thế, đôi khi cáo nghĩ cái gì đến từ từ, có thời gian để trưởng thành rồi đơm hoa kết trái thì vẫn bền lâu hơn là vội vàng đến với nhau rồi lại chia tay, nhưng chẳng may nó ko đơm hoa kết trái đc thì sao, gà có nghĩ đến điều đó ko???
    gà nhắn lại: tình cảm là ko thể ép buộc đc, gà sẽ làm tất cả cho đến khi cáo từ chối gà, nếu ko thích thì cứ thẳng thừng từ chối nhé.
    giờ mình phải làm thế nào cho đúng, chốt luôn hay là cứ bình thường 1 thời gian nữa rồi chốt, cáo này có vẻ cảnh giác cao, ko thích cái gì nhanh quá
    thanks mọi người đã đọc
  2. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    trời đất
    gái nó đã nói toẹt ra thế rồi mà bác còn sợ gì nữa chứ
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Kô yêu trả mũ bảo hiểm bố về
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ,khoai sẽ nhừ ,hừ hừ hừ
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có cáo ở đây mà chỉ có 2 con gà, gá mái sau khi chạy 1 hồi thì đang đứng lại tự hỏi là liệu mình có chạy nhanh quá ko đó mà. Còn chú rõ là gà trống choai. Còn đợi gì nữa, chốt hạ đi, ko được thì thôi khỏi mất thời gian: "Uh, Anh thích em đấy! Thì sao? Anh thích em ko có nghĩa là anh cần em. Em có hợp tác thì anh bỏ sức, còn ko thì thôi." - Rõ ràng và khúc triết nhé!
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Xem 2 Gà vờn nhau cũng vui
  7. big_brother

    big_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    haha chuyện bro này giống chuyện mình ghê. Cứ yên tâm bình tĩnh mà tiến thôi đồng chí. Sắp vào được đồn địch rồi đấy, chúc mừng nhé cái chính chỉ còn là đợi nồi khoai nó nhừ thôi.
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    oh man ! gà nó đã nói cái kiểu "em mời anh xơi" thế mà còn ko biết đường mà ăn T_T pó chiếu . Chốt hạ đê
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chiến đi chừ chờ rì nữa , đèn xanh roài
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Góp ý cho chú và cho những chú gà khác: Tất cả sai lầm là các chú đều lăm lăm tỏ tình và thường là vào thời điểm ko thích hợp (vì thực ra chỉ thích hợp khi cáo đã chết xừ nó rồi).
    Cách chữa trị: Cứ đi chơi vui vẻ, có cơ hội thì cứ ôm hôn bình thường. Cả khi ôm hôn đc rồi vẫn cứ xử sự như cũ tức là vẫn đi chơi vẫn vui vẻ tránh ướt át .... Đừng tưởng cả khi đã ôm hôn đc rồi là đã xong. Và vứt ngay cái suy nghĩ tỏ tình với thổ lộ chân thành đi. Cái đó dành cho hành động chứ ko phải lời nói. Khi nào chính thức rồi thì tha hồ "I LOVE U". Tình yêu là cả 1 quá trình.

Chia sẻ trang này