1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục em nên làm như nào ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AlysaChia, 25/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlysaChia

    AlysaChia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác .. Em cũng biết là các bác cao thủ bận nhiều việc lo việc cơm , áo , gạo , tiền . Tối về ol đc chút ít vào diễn đàn đọc và viết coi như là cái thú giúp bọn gà như em có thêm kinh nghiệm ... Thay mặt tất cả mọi người em xin chân thành cảm ơn =D> .

    Sau khi bị bọn Cáo chúng nó đá em rút ra đc nhiều kinh nghiệm cho bản thân lắm . Nói chung h em không tin 1 con nào - con mẹ em ra hehe . :D .. 1 phần cũng đc các bác ở đây giúp đỡ nhiều ...

    Thôi không luyên thuyên nữa vào đề luôn .

    Số là thế này em mới quen đc 1 cáo ở trường vì trường em có 2 trường học cùng nhau mà ..

    - Cáo thì xinh xắn , đáng yêu . :) .. Em xác định ngay từ đầu tán đc thì tốt không thì thôi em cũng *** cần rồi .

    Em quen Cáo được 7 hôm rồi ..


    Hôm qua lúc đi chơi với cáo em nói với cáo là :

    - Thật lòng anh hồi hộp không biết em thấy anh thế nào nữa , anh không biết em có ấn tượng tốt về anh không nữa , nếu cứ thế thì anh chỉ mãi thấp thỏm , anh không thể quay bước được nữa .

    Cáo nói là :

    - Em cũng không biết được nữa cho em thêm time suy nghĩ

    Em nói là :

    - Uh 1s nhé .

    Cáo nói :

    - Vừa cười vừa nói hihi ... sao ít thế .

    Em nói là : Lúc này mặt em nghiêm túc lắm .

    - Đừng lùi bước em ạ , đừng nói là em sợ hãi , sao không thử đặt niềm tin vào anh , anh thì không hấp dẫn cũng chẳng ưa nhìn nhưng mà theo cách riêng của anh , anh có thể làm cho em hp , mọi việc em cần làm là hãy đặt niềm tin vào anh thôi . .. blal blal .. chém gió loạn lên , em hứa hẹn đủ thứ :)) .

    Xong em đưa nó về ... sáng nay em nt nó không thèm trả lời đến h ... em thì kệ em cũng *** thèm nt lại .

    Tóm lại là mọi chuyện đều ổn các bác ạ trước sau cũng yêu nhau thôi nó thì cũng thích em ( đến đây các bác sẽ hỏi là : thế thì có cái chó gì mà phải tư vấn mẹ thằng điên ) ... nhưng mà có 1 vấn đề là cái con này chuyên chơi cái trò : Vừa đớm vừa thả , đớp đớp nhả nhả . buông lơi rồi lại thắm thiết . Như kiểu theo tình tình chạy đó các bác ạ . Mà cái này em lại gà :( . Trình săn cáo cuả em chưa hoàn thiệt hết . :((

    VD đơn giản như này cho các bác hiểu : Ty của em và con này như 1 con đường , cứ em chay theo nó thì nó lại chạy đi , em mà mệt *** đuổi nữa thì nó lại đuổi theo em . Bh em phải làm thế nào hả các bác ... mà tốt nhất là cứ cho nó đuổi theo em là tốt nhất . em chán chơi cái trò này lắm rồi .

    Vậy có bác nào có cao kiến gì giúp em , ah quên các bác đừng khuyên em là " thịt " luôn tránh đêm dài lắm mộng nhé cách này có thì có khả thi nhưng mà trình em chưa đạt được vs lại mới quen nữa ... sợ hỏng hết việc lớn . Vậy nên h em nên làm thế nào để khỏi phải chơi cái trò này nữa .




    -
  2. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi mà mấy bác không chiu nghe em, khi cưa gái hoặc làm bất cứ việc gì thì phải xem mình làm có được không? và khả năng thành công là bao nhiêu %? cưa gái ít ra các bác phải có hơn 2 trong mấy cái như: Kinh nghiệm, ngoại hình, tiềm lực kinh tế, xe đẹp, chém gió, pha trò.... Các bác phải chịu khó suy nghĩ xem tại sao gái nó lạnh nhạt, hững hờ, kiêu, chãnh,.. Tại vì mấy bác không phải là đối tượng cuối cùng để nó yêu và lựa chọn. Gái nó đâu bị thiểu năng mà chọn thằng giai không có gì hoặc tương lai chẳn thấy gì.

    Các bác cứ ra đường thực hành cưa cẩm thật nhiều từ xấu, trung bình đến khá và tốt cho em. Mấy em xấu, trung bình không chịu cưa mà cứ phập vào một em xinh, ngon + nhiều vệ tinh thì tỉ lệ thành công của bác là bao nhiêu %? Cuối cùng rồi không hiểu tại sao gái nó đối xử mình như thế ? rồi gái nó cứ quay bác như quay "con dế", thỉnh thoảng gái nó bố thí cho một cái tin nhắn, hôn hít nó rồi không hiểu sao gái nó lại theo thằng giai khác.

    Đời nó là thế đấy, mấy bác lập topic nhờ cao thủ tư vấn nhưng mà mấy bác không chịu hiểu. Nếu mấy bác muốn hít lỳn thơm thì phải xem lại mình đã, cố gắng phấn đấu, rèn luyện và không ngừng nâng cao tiềm lực bản thân.

    Chúc bác may mắn!
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A bựa cái avatar của chú quá :|
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ku này tự tin thế còn j, cái j cũng *** cần, tư vấn khó lắm :)). Chỉ có một lời khuyên là đừng làm cái trò đi cưa gái mà như đi thi tuyển Vn Idol, "anh hồi hộp lắm, ko biết em ấn tượng về anh như nào" nghe chả ra cái j cả, mất hết cả phong thái đàn ông con zai đi em ạ.
  5. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
    vờn nhau thế này mệt lắm
    cứ để đấy kưa em khác, em này để dành ;))
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chú một điều .... chú xem phim hàn xẻng nó ít thôi... không phải cứ phi ầm ầm đến mặt gái phun mấy câu như phim là hay đâu... chú thực sự hiểu điều chú nói chứ, mình đã không hiểu gái hiểu thế đếch nào được...:-??
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt ngu vãi. Đọc bao nhiêu bí kíp rồi vẫn gà (hơn cả mình). Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh thôi. Mới quen dc vài hôm mà đã hỏi những câu vớ vẩn thế. Mình đây đầy đủ các dữ liệu cần thiết rồi ( kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e") đến khi hỏi gái câu "anh có vị trí thế nào trong lòng em?" thì ăn luôn quả đắng là: - "công việc chính của a bây giờ là học cho tốt, đừng nghĩ linh tinh. A biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi e làm gì". Thế đấy, hỏi những câu như thế chẳng bao giờ mong nhận dc câu trả lời theo ý mốn của mình đâu. Tốt hơn hết là đừng hỏi.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chém vừa thôi ku! Để cho mọi việc nó được tự nhiên 1 chút, anh thấy....ảo qua!
    Ps: Thay avatar đi! Bựa vkl!
  9. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :-J Yêu đương gì mà gọi đương sự là "con" thế kia.
  10. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    giới trẻ 9x bi giờ thế đấy .
    Giới già 8x thì gọi là cáo , con vẹo
    Già hơn nữa 7x thì gọi là con hàng


    vài lời chống spam : Chuyện của em chỉ theo mình nên dừng đi . Như vậy tốt hơn cho cả 2. Dũng cảm chấp nhận thất bại là 1 phẩm chất cần có của 1 người đàn ông :)

Chia sẻ trang này