1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay dừng lại để làm bạn tốt. Chi tiết. Live. Picture. Ấy khó hiểu quá. The Final Sweet Memo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuyencie, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì câu nói này mà phải lăn tăn thì thôi cứ nói với cô ấy thế này: " Không sao, cứ để anh làm theo tình cảm hiện giờ của anh! Anh sẽ không khổ :) (ngược lại là đằng khác ý [:D])! Còn em kiểu gì cũng khổ thì khổ thêm lần nữa cùng anh vậy! :))"
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi cứ là bạn tốt, rồi ngủ với nhau, rồi vẫn là bạn tốt. Thế thì tốt quá rồi còn gì [r32)]

    Em cứ quen ai thì quen, miễn mỗi tuần 2 cữ đều như vắt chanh là được. Chú này bắt đầu một số biểu hiện gà, bằng chứng tự thể hiện qua 2 câu bôi đỏ ở post 1.

    Lời khuyên chân thành là đi xét nghiệm, sầu riêng thì chắc không chứ lậu và giang mai thì vẫn có thể. Gái cà phê anh còn lạ gì.
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Đề nghị cậu nín thinh nếu không biết nói gì khi gái đưa đẩy làm eo từ chối cho tớ. Mấy cái câu đỏ đỏ cậu nói với gái kiếm đâu ra vậy, phim Hàng xẻng cũng làm gì có.
    Cậu 27 tuổi, chắc chắn hiểu rõ gái cậu đang cưa thuộc thể loại nào, các bác ở trên phang gạch Đồng Tâm hay TuyNen các kiểu chẳng qua là để cậu kịp tỉnh táo lại trước khi bị 2 tiếng ái tình méo mó này nó nhấn chìm. Điểm tớ lưu tâm ở cậu là cái ý cậu tuyên bố, Không quan tâm đến quá khứ của gái, và cậu cho thấy điều cậu nói là thật. Vì thế tớ dự ca này có khả thi.
  4. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu? SAo bảo live? picture? Lừa đảo à? Vote ban nick!!!
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Rút lại, trình hiểu biết về gái chú gà này còn non kém, cần tu dưỡng nghiêm túc mới mong nhìn thấy tương lai
    Gái đã từng "..." ko phải cái lỗi. Thế gặp ai cũng cho đc thì sẽ thế nào? Vì giữa chú và gái là thứ tình cảm đc vun đắp ra sao? có thực tế ko? hay chỉ là cảm giác nhất thời? Các cụ có ác cảm với gái cafe là có cái lý của họ.
    Chú đừng ích kỷ, public sđt đê :))
  6. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Trước hết em xin cảm ơn bác đã đọc và phân tích bài viết vủa em. Thật sự qua sự phân tích của bác em thấy khá hơn rồi. Thôi mọi chuyện đã qua hãy cho qua hết.
    Hôm qua, lúc em xuống quán thì thấy N đang ngồi uống cafe một mình và ngắm trăng dằm. Em lên ngồi đằng sau và nói chuyện. Lúc này thì em khá vững tư tưởng là MÌNH SẼ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN. Và em và N nói chuyện rất là vui-Sau 5 ngày gặp lại. Thấy em nói chuyện rất thoải mái và vô tư nên N thấy hơi lạ và nói: Hôm nay em thấy anh khác mọi ngày, thì ra anh còn nhiều điều thú vị đến thế. (Mát lòng[:D]) Rồi N về trước. Tối về em nhất định ko pm hay call. N cũng chỉ nt chúc ngủ ngon. E nhất định ko reply luôn.
    Hôm nay,trưa sau khi uống rượu chia tay thằng bạn đi làm xa. Em và 3 chiến hữu xuống lại cái quán thằng bạn hát karaoke thì thằng chủ quán lại gọi N xuống(e kô biết nó gọi). Lúc N xuống thì e đang hát,N ngồi ngoài thì e vẫn đang hát,lúc N về thì e vẫn đang hát. E coi như kô biết N xuống(Vì N cũng đâu hỏi gì em). Tối N nhắn tin: "Để người khác phải suy nghĩ,bị áp lực về mình quả thật là rất khổ tâm đúng không anh? Em phải làm sao đây ạ??? Quả thật nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim em làm em rất nật thở, em đau lắm. Em chỉ biết nói chuyện với anh, anh là người em tin tưởng và muốn nói chuyện nhất lúc này". Em nhận được tin nhắn và thấy rất buồn. Buồn vì thấy người mình yêu đau khổ mà mình không thể làm được gì cho cô ấy. Buồn vì chỉ những lúc cô ấy có chuyện với tìm đến em để bớt chống vắng. Thật ra cô ấy coi mình là gì??? Nói thế không có nghĩa em không ích kỷ đâu ạ. Dù sao cô ấy cũng đã nói cô ấy tin mình và MUỐN nói chuyện nhất vào lúc cô ấy buồn. Giá như thay từ MUỐN bằng từ CẦN thì có lẽ em đã vui hơn rồi.
    Em thấy là bạn cũng có cái hay. Nhưng thật lòng trong em chỉ có tình yêu chứ không thể là tình bạn được.
    Tình hình này nói chung không tiến triển gì thêm. Em vẫn chưa biết phải làm sao đây??? Tiếp tục quan tâm và chờ đợi trong im lặng hay quan tâm chỉ là quan tâm dưới góc độ bạn bè.
    1.Nếu em quyết tâm theo đuổi đến cùng thì em phải làm gì???
    2.Nếu dừng lại ở tình bạn thì em nên cư xử như thế nào cho phải???
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Số một em phải cởi quần triệt để, thể hiện mình là người tình mười phân vẹn mười của Ngân.

    Số hai em không phải mất công cởi quần hay mặc quần vì Ngân chỉ muốn em làm số một thôi, số khác Ngân không để ý làm kí rì.
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    con gà, bác 27 u mà mới thích 2 em thì chác chắn bác hỉ toàn ngủ với **** thội ( chổ anh em cả nói thẳng cho dẽ sốg) làm cán bộ xã mà để con hàng loại này nó dắt mủi, Nhưng thôi tình yêu đôi khi nói là như vậy.
    bacs xác định rõ đi dã rùi lên đây anh em dúp 1 tay , nếu yêu tiếp thì ok bác ko cần làm jjjj nhiều gái nó cũng bám lấy bác 25 tuổi rùi chơi bơpì chán rùi đang muốn kiếm 1 thằng chồng mà gặp bác nó phúc mấy đời rùi.
    Còn nếu phang phập thì càng khỏi nói luôpn bác có cơ hội ăn mệt nghỉ,
    Còn bạn tốt mà ôm nhau ngủ trong nhà nghỉ thì chú chưa thấy bao jờ:)). Tóm lại bác xem lại mình muốn jjjjjjj đi đã
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đ/C CLN nói đúng nhưng có thể chú bị phả n cảm. Gái khác gì chú đâu, trong lòng nó cũng ko tồn tại "tình bạn" nhất là đã ... với nhau thì sao làm bạn đc ;))
    đ/c kia nói cũng đúng luôn. Cần xác định bản thân chú muốn gì đã.

    1 và 2 chỉ có thể là 1. Cái số 2 là gà vì ảo, ko thực

    Tâm lý chú đã vững, xác định là bạn nên chú mới thoải mái nc, thoải mái rống la (karaoke) mặc xác N mò tới ko đếm xỉa... Chuỗi hđ này là tương đồng với sách vở trong cốc nhà ta: anh thích em nhưng ko cần em, làm bạn? okie, anh tìm đứa khác. Lúc này gái té ngữa: có vẻ anh còn nhiều điều thú vị, sms khóc lóc than thở... Xem như con gà đang hóa kiếp
    Tận gốc rễ thì chỉ đc xem là "chó táp phải ruồi", là chuỗi hđ, nc ấy ko còn gà nên gái nó quay đầu lại với chú, úp sọt 1 cách hoạn mục. Giờ nếu chú "ừ" thì giá trị sẽ mất đi một nữa. Ko cần nói mà là hđ, chui vào nn vài đêm nữa cho gái thấm đòn.

    Tư tưởng cần đc rèn dũa liên tục, "anh thích em nhưng ko cần em" phải đc xăm lên trán, ngày đêm ko ngừng luyện tập đọc hơn trăm lần, ko quên câu đó mới giữ đc gái.
    Cẩn thận chú ý đến sức khỏe, SHTD quá độ góp phần cho "đau thận, đau thần kinh tọa, mắt mờ chân run" khi tuổi xế chiều.
    Thường xuyên vào cốc tu luyện, vì ko thể táp trúng ruồi liên tục đâu
  10. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Thật lòng thì em muốn gì em cũng chẳng biết nữa. Chỉ muốn gần gũi và quan tâm đến N.(Có lẽ vì hiện giờ N đang rất buồn-chuyện ngày xưa-chuyện ngày nay). Lắm lúc em không biết đó là TY hay TB nữa. Bên N em không quá ham hố chuyện xyz... lắm. Chỉ thấy rất hạnh phúc và bình yên thanh thản khi nhìn ngắm N ngủ. Đôi khi là thấy thương (không biết là thương hại hay thương yêu) vì 1 người con gái như N mà lại phải gặp những tên khốn kia(Chưa chắc mấy người đó đã tệ nhưng vì em thương N nên em ghét và nói thế) và phải chịu đựng mọi thứ như bây giờ. Em biết đôi khi N chỉ lợi dụng(hay em là người duy nhất vào lúc đó có thể ở bên N) và chuyện hôm ở nhà nghỉ thì có lẽ chỉ là hành động TRẢ ƠN em(nghe chát quá phải không ạ). Không biết sau này cuộc đời thế nào, em cũng không chắc em có thể đem lại hạnh phúc cho N hay không nhưng em tin tình cảm em dành cho cô ấy là chân thành(Quan trọng nhất là tình cảm phải không các bác). Cảm ơn bác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật ra em đã từng xyz với 4 người con gái(N là người thứ 3- vì hôm mùng 8/3 N nói đi chơi với Người yêu nên em cay mũi ko biết mù quáng thế nào lại tìm đến với 1 cô bé thích em từ lâu. Nện ngay với dã man. Hối hận) Nhưng 3 người kia em hoàn toàn ko có tình cảm gì. Toàn là những lúc sao sao ấy nên nhắm mắt đưa trym thôi.[:D]
    Nhưng chỉ mới thích có 2 người, nên có thể em hơi gà về chuyện yêu đương tâm lý này. Mong các bác chỉ bảo thêm.

Chia sẻ trang này