1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay dừng lại để làm bạn tốt. Chi tiết. Live. Picture. Ấy khó hiểu quá. The Final Sweet Memo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuyencie, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái mà trả ơn bằng cách phang phịch thì anh nghĩ chỉ có mỗi kave. Chú nghĩ nhiều nên não có vấn đề rồi đấy. [:D]
  2. gialinh1007

    gialinh1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Là tình yêu thực sự thì cái gì đến sẽ tức khắc đến thôi , có cấm cũng không được ,lý trí khó có thể đánh đổ được tình yêu ,nếu không làm gì có thứ tình yêu mú quáng chứ...
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    ô, 1 người đàn ông tuyệt vời mà các bác cư ném đá.

    có 1 vài điều bác cần làm là:
    1. Đi khám phụ khoa đi đã.
    2. Bắt đầu từ lần sau phải 100% dùng bcs.
    3. Sau 6 tháng đi khám lại phát nữa cho chắc ăn.
    4. Trong thời gian đấy bác vẫn tán em nó, nếu bác vẫn yêu.
    5. Bao giờ em nó yêu 1 tình yêu với bác thì cưới.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    tại sao lại phải nghĩ nhỉ? cả 2 mà có tình cảm thì cứ yêu nhau đi, khi nào hết tình cảm thì thôi, chuyện tình yêu ko tính trước được đâu
  5. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ. Bây giờ thì em biết phải làm gì rồi ạ. Cố gắng hiểu người khác làm gì. Chẳng lẽ cứ mãi là cái bóng của ai đó à. Hãy là chính mình. Rồi thì cái gì đến tự nhiên nó đến không tránh nổi, cái gì đi chắc chắn có cố giữ cũng chẳng thể giữ. Chúc cả nhà Hạnh Phúc! Thank to all!
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác này ngây thơ vs trong sáng dã man.
    Chuyện cực dễ giải quyết nếu cứ đi chơi vs nhà nghỉ trừ việc bác có tình cảm thật ra, ko đúng chỗ đâu. ok men :D
  7. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Chuyện bây giờ lại nói lại. Thật sự em vẫn chưa thể hiểu gái là như thế nào nữa.
    Gái nói Yêu 2 người cùng 1 lúc.(Tình cảm dành cho em nhiều hơn) nhưng vì em là người đến sau và gái cũng không biết phải lựa chọn ai........
    Hôm qua gái nói lại nói là chia tay với người kia(trước đã chia tay 1 lần rồi, giờ lại chia tay thêm 1 phát nữa...vì gái ko muốn ai phải khổ vì gái)
    Mie. Thật sự em cũng akay lắm nhưng chẳng hiểu vì sao mà em cứ như thế này nữa.
    Các bác xem giờ em phải làm sao đây ạ??????????
  8. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    - Với anh A: "Anh ạ, em chia tay với anh B rồi. Em không muốn ai khổ vì em"
    - Với anh B: " Anh ạ, em ko hiểu anh A thế nào. Cứ nhằng nhẵng theo em. Mà em đã nói trong lòng em chỉ có mỗi hình bóng của anh thối ấy."
    - Với anh C: " Nói thật, có nhiều người con trai đến với em. Nhưng chưa từng ai làm em rung động và nghĩ đến nhiều như anh"
    -................: .........

    Đêm: gớm, cả ngày chia N ca, mỗi ca tiếp 1 anh, lại còn phải bày mưu tính kế cho các bố ấy khỏi đụng hàng. Mệt và tốn nơ rơn thần kinh tung con nhà bà chưởng.
  9. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3

    Có lẽ bạn nói đúng. Đôi khi thực tế còn hơn thế. Mình cũng biết điều đó. Nhưng Lý trí không thể thắng nổi cảm xúc. Bác có cách nào hay nói rõ ý kiến của bác được ko ạ???
  10. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ý đại ka là muốn dứt mà chưa làm dc? Có trái tim nóng mà cái đầu chưa đủ lạnh.
    Theo thiển ý của iem thì
    1. Cắt đứt liên hệ.
    2. Tìm quên trong những thú vui lành mạnh: thể thao, chém gió,lê la với bạn,học thêm cái j mới. Khéo đi học mấy lớp Anh Em, Khiêu Vũ lại đong đc mấy em hàng ngon,ngoan cũng nên. :D

    Biết món ăn có độc mà cứ nhắm mắt nuốt là bị thổ tả đấy bác ạ. Do thiếu kiến thức mà bị thổ tả thì còn châm chước, đằng này biết mà vẫn làm thì..... Bản Lĩnh của bác đâu rồi?

Chia sẻ trang này