1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay dừng lại??? Xin các bác những lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 20/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị!
    Em nhờ Admin tạm mấy ngày, em tạo nick mấy ngày hôm nay không được nên em mượn tạm nick của Vit trong 1 tuần để nhờ các anh chị cho em lời khuyên chân thành nhất, thẳng thắn nhất về trường hợp của em. Em xin cảm ơn các anh chị trước đặc biệt là Vịt.
    Chuyện của em là như thế này.
    Em: đã đi làm đc một thời gian, hình thức ổn, công việc tốt, sống tình cảm. Đã từng trải qua một vài mối tình nhưng rồi cũng không đi đến đâu cho đến khi gặp gái.
    Gái: đồng hương với em sinh viên vừa tốt nghiệp chưa đi làm, hình thức tạm ổn, thẳng thắng, là người suy nghĩ đơn giản, ham chơi, đã từng lửng lơ con cá vàng một vài anh nhưng ko đến đâu cho đến khi gặp em.
    em và gái quen nhau qua chị họ gái là bạn của em được khoảng 3 tháng, trong thời gian đó em hay đưa đón gái đi về.., em và gái hay nhắn tin goị điện, tâm sự chia sẻ..... ổn hết mọi chuyện sau đó khoảng 2 tháng thì em tỏ tình, gái im lặng chi nói cho em thời gian và từ đó em và gái hay đi với nhau thường xuyên hơn.
    Tuy nhiên ở gái này em thấy có một cái gì đó không ổn, cứ thấy hững hờ thế nào ấy, bằng linh cảm của em em thấy gái thích thì thích em thật rồi nhưng để trọn vẹn thì cần thời gian( đi với gái, gái vẫn cho ôm hôn như là đôi đã yêu nhau nhưng khi xa gái thì em có nhắn tin gọi điện thì gái trả lời chứ chẳng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em cả). Lúc đầu e cứ nghĩ gái bận( vì vừa ôn thi, vừa làm thêm) nên bận không có thời gian nhưng rốt cục gái tra lời: em quên hoặc em không thich. nhưng rồi khi gặp em thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

    chuyện của em là thế. theo các anh chị:
    - em gái này bây giờ đang nghĩ gì?
    - trong thời điểm này thì em cần phải làm gì?
    Em xin cảm ơn các anh chị đã đoc và sẽ cho em lời khuyên
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nói bao nhiêu lần rồi mà hình như gió cuốn luôn đâu mất chẳng gà nào nghe thấy.
    Các gà cứ hùng hục ảo tưởng tin rằng khi gái thốt lên ba từ :"em yêu anh " thì có nghĩa là mình đã thành công trong trò chơi săn gái và mình sẽ là chủ sở hữu gái mãi mãi .
    Vì hoang tưởng như thế nên trong đầu các gà lúc nào cũng vật vã với câu hỏi :" Làm thế nào để gái thốt ra ba từ :em yêu anh ". Âu cũng là thói chung của gà là thích "bề nổi" .
    Thay vì lựa củi lửa om khoai cho nó nhừ thì các gà cứ nóng vội phừng phừng ép khoai để nên nỗi bên ngoài thì nhão bên trong thì vẫn sượng .

    Muốn ép nó chín nhanh , nhưng mà lại muốn nó mượt cả bên ngoài , nuột cả bên trong thì e rằng mâu thuẫn .

    Muốn gái nhanh là của mình thì khi có cơ hội xoắn nhau , phải cố mà rờ tìm lấy huyệt của gái mà điểm . Điểm đúng huyệt rồi thì gái tự trào ra liên tục ba từ "em yêu anh " như hoả diệm sơn.

    Tóm lại chủ Top chưa đạt chuẩn của gái nên gái nó mới lừng khừng như thế .

    À mà gái ham chơi như thế thì không hợp với thằng sống nặng lòng "tình cảm " như chú là phải . Gái thuộc về thế giới Đông-Gioăng chủ Top nhé .
  3. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    chú chỉ là 1 nạn nhân trong vô số nạn nhân thôi, next đi
  4. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mình thật giống bạn mặc dù chưa đạt tới mức như bạn. Mới chỉ cầm tay có 1 lần. Gái nó hững hờ câu này. Có anh bên trên nói 1 câu mình thấy thật chân tình: gái ham chơi không hợp với những thằng sống nặng về tình cảm. Cứ tiếp tục ôm mộng thì cuối cùng anh em ta lại quay trở về ô số 1 với trái tim giỏ máu thôi
  5. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mình thấy hầu hết các vụ đều ở giai đoạn cuối đã dc chuyển về nhà rồi. Và mọi ng đều trải qua giai đoạn kêu gào và rút ra kinh nghiệm chiến đấu ------> câu muôn thủa : Đời còn dài gái còn nhiều, làm giai sao phải xoắn.... kiếm em khác đi. ^^
  6. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Gái nó cho làm gì thì cứ làm đi, làm mạnh hơn chút xem nào, mới có ôm với hôn ko thôi thì nhạt rồi. Cố lên, thử kiểu khác xem nhé
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Yêu thì có thể tăng tốc, nhưng không thể đốt cháy giai đoạn.

    Chủ topic thiếu hoàn toàn những bước đột phá, gỡ bỏ rào cản trong một mqh. Chưa làm cho gái tin tưởng đến độ trao thận gửi phân [:D]

    Làm gái xoắn một chút cũng là một cách hay, chẳng hạn đang sóng yên bể lặng thì ta quậy cho nát bét ra rồi bắt đầu ỉ ôi xin lỗi. [:D]
  8. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác, nhiều khi cũng chẳng biết thế nào đc.
    hiên tại thì em vẫn đang lựa củi om khoai cũng không muốn ép buộc nhanh chóng làm gì, nếu thế sau này có thành cũng nhanh nhàm chán.

    gái ham chơi ở đây không có nghĩa là gái chơi bời nhăng nhít như mấy em trẻ bây giờ, sống giản dị, có điều e thấy gái chưa xác định rõ ràng tương lai của mình kể cả về công việc hay những cái gì đó cụ thể,
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Câu này nói lên, chú chưa chiếm đc tình cảm của gái, "chưa biết chuyện gì trong trái ổi" thì dù có ôm, hôn, y hay z gái vẫn ko yêu được. Một câu "em yêu anh, hay kao yêu mày hoặc ai nốp diu" để thốt ra được thì đơn giản, chỉ hoàn cảnh thích hợp, kích thích tinh thần là gái phọt ra thôi. Nhưng nên nhớ, nó chỉ là "bề nổi" như chim đại bàng ở trên đã nói, nó ko ràng buộc được trái tim, lý trí, ham muốn, dục vọng.. trong con người của gái; dùng nó để trói buộc gái là ko khả thi đâu chú ạ, dựa vào đó mà tin thì chú đang tự gạt mình rồi đấy

    Gút lại:
    1. chú chưa đủ chuẩn của gái
    2. chú quá nhạt khi ở bên gái
  10. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    e chào cả nhà, một ngày phơi mặt ngoài đường, định xong việc mua bó hoa qua nhà tặng em nó vì hnay là ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau, gọi điện hẹn thì nói nay và mai e bận rồi bực quá đi thẳng về nhà cũng chẳng buồn nhắn tin gọi diện mãi nãy mới nt nhưng không thấy trả lời.
    @fixed 1. Đúng là chưa chuẩn nhưng thế nào là chuẩn với gái? cái này em xin chịu thôi lúc thế này lúc thế khác chẳng khác mấy bố hoạch định chính sách của cp
    2. ở cty hay chỗ đám đông em luôn là điểm thu hút mọi ánh mắt về ngoại hình cũng như khả năng dẫn dắt câu chuyện nhưng với em gái này thì em đúng là hơi khô thật, nhiều lúc e luôn tạo không khí thoải mái nhưng thái độ của gái làm em cụt cả hứng
    3, cáo sinh ra từ bé tới giờ chưa bao giờ phải biết lo toan cuộc sống nên mọi thứ cứ từ từ mà tiến nên nhiều khi cũng chẳng có chút tham vọng nào trong công việc hay cuộc sống cứ KỆ vậy
    4, em tự lập từ nhỏ, thẳng thắn trong mọi chuyện tham vọng trong cuộc sống và đã phải trả giá vì nó nên đôi khi luôn mong muốn cuộc sống nó cầu toàn một chúti
    sở dĩ em nói vậy cũng vì liên quan tới những gì em với gái nói chuyện tối qua. Em hơn cáo nhiều tuổi nên nhìn nhận cuộc sống một cách rất thực tế nên có những cái nhìn khác ngược với gái khi vừa bước chân khỏi cuốc sống sv còn mơ mộng, những gì em đã trải qua e thấy để trụ dc ở HN này cần phải cố gắng rất nhiều đặc biệt là khi tài sản của mình chỉ là 2 bàn tay trắng nên em có định hướng dài hơi cho gái, gái cũng đồng ý theo định hướng đó của em, tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn là gái lại bỏ dở chừng với lý do ko muốn ràng buộc, không muốn gò bó. Em tôn trọng quyết định của gái và động viên gái hãy cố gắng khi còn trẻ....
    e và gái đi chơi tối với nhau, vì đi xe tỉnh lẻ nên rất hay bị cơ động túm nhưng lần nào túm em cũng bật lại cơ động bằng những lý lẽ thuyết phục làm cho họ không thể làm ăn gì, Gái sợ" em đi với anh, anh chẳng sợ gì ai sau này có gì suốt ngày anh bắt nạt":-ss em cũng lạy thôi^:)^
    Do em làm trong môi trường bị áp lực rất cao lúc nào cũng quay như chong chóng nên nhiều khi thấy gái cứ nhởn nhơ(đến giờ cũng chưa xác định làm gì) nên nhiều khi em cũng hay nóng mặt nhưng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng với gái dể gái tập trung hơn cho côngv iệc nhưng rồi cũng ko ăn thua và quy chụp tội ápđặt gia trưởng
    Khi yêu nhau, người ta thường muốn dành những điều tốt nhất cho nhau nên nhiều hôm chẳng quan mưa gió em vẫn đưa đón gái nhưng gái lại cho rằng đó là một sự quản lý gái
    và tối qua gái nói một câu xanh rờn: em muốn dừng lại, chúng ta không hợp nhau. Nhưng em cũng không hiểu đc em nữa, nói thế, muốn đưng lại tất cả vì đối diện với anh em thật xấu hổ, anh thật hoàn hảo còn em thì chẳng ra gì, học hành lơ mơ suy nghĩ nông cạn..."
    nhưng khi gặp e thì lại khác. đâu lại vào đấy...
    em chịu không hiểu dc nữa rồi.
    . Có những lúc em có ý định chia tay cáo quay về cs độc thân như cũ cho thoải mái nhưng em nghĩ đây là một mối quan hệ nghiêm túc và bỏ qua cái tính trẻ con của gái đê tiếp tục
    ( em đinh lam xong báo cáo trình sếp sáng sơm mai nhưng bức xúc quá phải ngồi viết xong mới đc nên câu cú nó chuối chuối các anh chị bỏ qua^:)^)
    cảm ơn các anh chị đã đọc và cho em nhưng lời khuyên chân thành em nên làm gì tiếp nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này