1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay dừng lại??? Xin các bác những lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 20/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveH

    loveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hình trên avatar xinh thế thì làm gì chẳng thu hút đám đông:))
  2. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Oh men, trường hợp bạn y như trường hợp của mình! =))
    Loại này cần phải có chút mẹo, đầu tiên là bơ mịa nó đi, không nhắn tin gọi điện lằng nhằng!
    Thứ 2 là nó có hẹn gặp, nghĩ ra đủ thứ để chứng tỏ anh bận lắm, éo có thời gian cho em đâu!
    Tuyệt đối không tin bất cứ điều gì nó nói!( lúc chủ thớt nt gọi điện là nó đang đi cùng thằng nào đấy hoặc cũg đang nhắn tin với 1 số thằng)!
    CUối cùng là chén, chấm dứt nhé, gái đã cảm giác không ổn bên cạnh thì cũng chẳng lâu dài được đâu!
    Có cần tư vấn gì không?[r24)]
    Mà này, ông cho tôi đuôi điện thoại của con bé này nhé, không cẩn thận đúng phải cáo tôi dính phải thì... nhiều chuyện để kể lắm:))
  3. huyhailua

    huyhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những hành động và cách cư xử của bác đối với gái, đối với bạn bè, người thân xung quanh...mới là những điều gái học hỏi và ghi nhớ lâu nhất. Quan trọng là trong khi nói, cái "thần" - cái "hồn" của một người đàn ông quan tâm và yêu thực sự mới là điều đáng quý trong mắt gái.
    Lời nói gió bay thôi bác ạ. Gái nói nước đôi như vậy chứng tỏ gái đang có những suy nghĩ so sánh rất phức tạp và ko ổn định. Bác đừng quan trọng câu chữ của gái mà hãy để ý xem sự biểu lộ cảm xúc qua câu chữ ấy ra sao (nếu đang sms hay yahoo). Gặp mặt mà gái ko biểu lộ gì thì gần như đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ thôi. Bác hãy dùng kinh nghiệm và từng trải của mình để động viên bằng lời nói, tìm những hoạt động ngoại khoá ngoài trời để giúp gái có được nhiều trải nghiệm và kiến thức hơn...thiếu gì hả bác.

    Em thấy, lối ra cho vụ này là bác hãy đổi gió, thiết lập nhiều mối liên kết giữa bác và gái, ko chỉ là liên kết 1-1 trực tiếp mà còn thông qua bạn thân, người thân...để gái thấy được một bức tranh rõ ràng về bác hơn. Cứ gặp mặt và đi chơi rồi trò chuyện tay đôi nhiều lâu ngày cũng dễ sinh mâu thuẫn và căng thẳng.
  4. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn bác. Em cũng sẽ cố gắng.
    Đối với gia đình nhà gái thì em cung quan tâm, chia sẻ chị họ của gái cũng còn phải nói là em quá chiều và lo lắng cho gái. Nhưng e nghĩ bản tính của gái như thế thì em cũng để cho gái tự bơi thôi, sống mãi trong vòng tay cuả mình sao đc nữa.
    các bác cứ cho em lời khuyên đi ạ
    em cảm ơn
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú chở gái lượn 1 vòng đua xe thử xem
    Trai hư thì gái mới yêu
  6. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em cũng nên thử một phát bác ạ. Con đường coong coong em đi thẳng:-ss Vui phết đấy.
  7. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ^:)^đc đến đâu hay đến đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ^:)^đc đến đâu hay đến đó
  8. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em chào các anh chị!
    Một trận mưa rào sáng nay như muốn cuốn trôi đi tất cả, cũng giống như em, em cũng muốn xóa hêt đi tất cả. Có thể em quá nóng nảy, có thể em thấy thế như một sự coi thường và em đã nhấn vào nút Delete.
    tối qua, như lịch hẹn 2 hôm trước với gái tối sẽ đi chơi. em đi công tác về vội vàng chạy qua nhà sách mua một quyển sách tặng gái
    - nhưng khi đến nơi gọi gái xuống thì gái nói một câu rất tỉnh bơ:" ơ thế em hẹn anh à?". Bực 1
    - em đã nhẹ nhàng giải thích cho gái là nhưng hôm trc gái bận thế nào và hai anh em đã hẹn hôm nay hai anh em đi chơi.:" em không biết. thế bây giờ anh muốn thế nào?" Bực 2
    - vì đã đi cả một quãng đường xa về tới cơ quan lấy xe đi luôn đên gặp thái độ của gái như thến, em bực quá nên nói giọng nó nó hơi khó chịu pha lẫn giận dỗi một chút nhưng không tỏ ra thái độ gì với gái: anh nói cái giọng gì đấy? Bực 3
    - Anh chỉ muốn gặp em thôi, vì hôm trc đã lên kế hoạch rồi, nếu em ko muốn gặp anh, anh tôn trong quyết định của em. => Thế thì anh cứ coi như là thế đi. Bực 4
    e quay xe đi về thẳng không chờ nghe một câu nào nữa. Về nhà em chỉ nhắn mỗi một tin:" anh quá thất vọng về cách cư xử của em tối nay" gần 10h thì gái nt lại xin lỗi nhưng e nghĩ đâu lại vào đó thôi
    ====> theo các anh chị em có quá nóng nảy,em có quá kỹ tính xét nét không?
    em nên làm gì lúc này và tiếp theo?
    em là người khá nhẫn nhưng như thế này em quả là không chịu nổi.
    cho em lời khuyên. cảm ơn các anh chị
    -
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không quá nóng nảy, kỹ tính hay xét nét.

    Chỉ có điều bạn gái kia không thích bạn mấy cho nên bạn có nóng nảy hơn, kỹ tính hơn, xét nét hơn, hay là bớt, thì cũng khó gây tác động, ảnh hưởng mạnh lên bạn ấy.

    Còn chuyện bạn cho rằng bạn có hướng đi rõ ràng còn bạn kia mông lung, thì đấy là vì bạn nghĩ ở đời ai cũng phải rõ ràng. Nhưng đấy chẳng qua là do bạn nghĩ. Cuộc đời chẳng có cái luật phải ấy gì cả. Tự bạn nghĩ ra, tự bạn thấy vui, rồi tự bạn thúc người khác cư xử giống bạn. Tất cả chỉ là mong muốn chủ quan của bạn thôi.

    Những người cứ nhất nhất phải thế này, phải thế kia như bạn thì sẽ rất khổ, vì khó có khả năng chấp nhận thực tế, VD khó có thể sống thư thái, yên bình với cái sự thật là "mình thì lùn", "cô A thì không yêu mình", "sếp X thì ghét mình", "con chó vàng nhà mình thì ngu"...Càng làm việc nhiều, càng thành công, càng cố gắng kiểm soát cuộc sống, thì càng mất khả năng chấp nhận thực tế, lúc nào cũng hừng hực khí thế nhào nặn con người, bóp nặn cuộc đời theo ý mình, và sẽ rất hoang mang, bất lực khi mình thất bại.

    Bạn gái này không có nhiều tình cảm với bạn đâu. Đó là thực tế.

    Bạn sẽ cư xử thế nào trước thực tế đó?
  10. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chú tự đưa mình vào thế khó nhưng không phải là không có cách. Chỉ có điều ca này ko nhanh được vì vậy đầu tiên chú phải tự hỏi xem liệu mình có đủ quyết tâm và chịu đựng được nếu tình trạng này sẽ còn kéo dài 6 tháng đến 1 năm nữa hay ko?
    Cái sai của chú ai cũng biết, đó là "tỏ tình". Vì vậy trận đấu đã ko còn hấp dẫn với cáo, cũng chính vì vậy mà chú ko còn hấp dẫn trong mắt cáo.
    Cách làm: Mục đích làm cho cáo dù chưa yêu nhưng ko thể thiếu chú được.
    1. Chú đã ôm hôn được cáo, vậy hãy tiếp tục và cố gắng "đi xa hơn". Mục đích là để cáo có suy nghĩ thân xác đã thuộc về chú. <--- cái này rất quan trọng.
    2. Tiếp tục tán tỉnh. Bình thường thì ko nên tán tỉnh quá nhiều nếu ko sẽ bị coi là xoắn nhưng riêng trường hợp của chú thì khác, nếu muốn thực hiện bước 1, chú phải duy trì tán tỉnh như bình thường.
    3. Nếu gái nhất quyết đòi chia tay. Hãy chấp nhận tạm thời rồi tìm cớ quay lại. Mục đích là có 1 khoảng trống cho cáo thấy trống chải sau khi đã quen với sự có mặt của chú nhưng nếu ko ăn thua thì phải quay lại để tiếp tục chờ cơ hội.
    Cứ tiếp tục cái điệp khúc này, rồi sẽ đến lúc cáo sẽ phải chấp nhận TY của chú (bước 1 là rất quan trọng). Khi ấy mặc dù chưa thực sự yêu nhưng cáo sẽ cố gắng coi chú như người yêu và đó là tiền đề, là lợi thế để đi đến TY thực sự.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này