1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay dừng lại??? Xin các bác những lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 20/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Quả để lâu quá đâm ra ung và sắp thối rữa. Gái này cơ bản ko xoắn chú, thời gian đi chơi với em nó chú ko tạo được điều ji mới mẻ, ko sốc được em nó fát nào nên tình cảm cứ mờ nhạt dần thôi.
    Chính vì thế mà liên đới đến vụ sáng nay, rõ ràng gái chả mong chờ ji cuộc hẹn của chú, thậm chí còn tỏ ra bất cần, muốn thế nào cũng được. Bh cứ kệ nó thôi, nếu còn tình cảm với chú thì nó sẽ liên lạc lại, sẽ có lời giải thích... nếu ko thì nghỉ thôi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn là gì của cô kia mà định hướng cho ng ta?

    Cô kia xem bạn là gì mà (ngu gì để) bạn định hướng cho ng ta?

    Bạn đã được cái gì trong mấy cái bạn định hướng rồi mà làm ra vẻ hiểu biết dữ vậy? Hay lại như anh chàng 32t nào thu nhập chỉ có 7tr/tháng mà cứ đòi "dạy" mấy cô bạn gái mãi?

    Bạn làm đc cái gì cho cô kia, chu cấp đc gì cho cô kia mà nói ghê quá vậy? Bạn xin job xịn cho cô kia hả? Bạn đưa hợp đồng ngon cho cô kia hả? Bạn dắt mối khách hàng cho cô kia hả?

    Cô kia "sống trong vòng tay bạn" là cổ sống ra sao? Công ăn việc làm nhờ vả gì bạn hả? "Tự bơi" là sao? Lâu nay cô này ăn xài tiền của bạn hả?

    Bạn chủ topic có bị ảo tưởng, hoang tưởng gì không vậy? Nếu không thì bạn phải ghi rõ là bạn đã giúp cô kia kiếm (nhiều) tiền thế nào dù cô kia kém cỏi chứ.

    Tôi thấy là hễ tôi gặp anh bạn nào làm tôi nể, tôi trọng, thì dù người ta gục gặc, ậm ừ, không hề chê tôi lấy một tiếng (chắc tại tôi dữ nữa ;)), k ai dám chê) nhưng thể nào tôi cũng chột dạ mà siêng năng hơn đc 1 tí, thể nào tôi cũng âm thầm học lấy cái tốt của người ta, không hẳn chỉ để người kia vừa mắt, mà còn vì tôi cũng vui khi thấy mình hoàn thiện hơn đc 1 tí. Nay bạn tả thì tôi thấy bạn là người tốt đẹp, có ý chí này nọ, cô kia lười biếng, mông lung, thờ ơ, nhưng dù bạn ép mấy thì cô kia cũng không thèm noi gương sáng của bạn.

    Vậy thì là do cô kia không có ý hướng thiện, hay vì cô kia không xem bạn là một gương sáng?

    Phụ nữ không nể đàn ông, thì làm gì yêu đàn ông được?
  3. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Để được "nể" phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa năng lực thật sự với khả năng chém gió điêu luyện kết hợp với lòng tin gây dựng được trong lòng gái. Thiếu 1 trong ba thứ nay xem ra khó thành công đc [:D].
    Muốn thuyết phục được một người thay đổi thì có 2 cách. Thứ nhất là người thuyết phục phải có uy tín rất lớn với người bị thuyết phục. Còn nếu ko chỉ có cách làm cho người bị thuyết phục tự nhận ra và thay đổi.
    Túm lại khi chú chưa có cả 2 điều này thì tốt nhất đừng cố gắng làm gì, vừa mất uy tín lại vừa làm gái cảm thấy chán nản thêm với chú.
    Mà em Anxiety hay nhỉ? Chủ toạ thì đang xin ý kiến góp ý để gỡ rối mà toàn bồi thêm là làm sao [:D]?
  4. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    âyza! túm lại là bác chưa có những bước đột phá với gái nên nó ậm ừh như thế!
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB xin có ý kiến tý.
    Mới phát hiện ra là bạn Xman83 mới vào, luôn tràn đầy lạc quan. Nên tình hình cảu ác chủ top có bi đát đến thế nào, bạn vẫn chỉ ra cửa sáng và ru ngủ các gà: chú phải thế này, thế này.... Nhưng cửa sáng này thì ai cũng nhìn được là không thể xảy ra. Vậy, bạn đang tư vấn cho chủ topic, hay bạn đang nói rằng: nếu là anh, anh sẽ làm thế này, và thế naỳ, chắc chắn được?
    Ví dụ, cách thứ nhất của bạn ở đây, thường không dùng trong trường hợp giai và gái, đang cưa cẩm nhau. Nghĩa là "người thuyết phục( giai) phải có uy tín rất lớn với người bị thuyết phục(gái)". Cái này thưừong xảy ra trong gia đình, công việc, xã hội mà một người naỳ trên hẳn người kia, chứ không mấy có trong quan hệ yêu đương. Trong tình yêu, làm gì có cái kiểu vì anh có uy tín rất lớn với em, nên em thay đổi, vì uy tín của anh?
    Túm lại, nên chỉ ra thực tế, để tụ mình rút kinh nghiệm, có phương pháp hợp lý trong từng trường hợp, hơn là ...ru ngủ bằng các cửa...không thể thực hiện.
  6. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    "không thể" chỉ đúng với trường hợp của chú thôi. Áp đặt quan điểm của mình vào người khác rồi đưa ra kết luận chung là SAI. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Qua vài bài viết ko thể kết luận chinh xac dc.
    Nhưng chú nói đúng ở chỗ, anh chỉ nêu ra vấn đề theo cách hiểu của anh, giải thích tại sao và đưa ra phương hướng của riêng mình, có làm theo hay ko và có thành công hay thất bại đều là ở nhân vật chính. Vậy có gì ko đúng?
    Nói chung sai lầm mắc phải hoặc con người mình chưa đủ hấp dẫn đều là chuyện bình thường. Điều đó làm giảm khả năng thành công nhưng không có nghĩa là ko thể. Bên cạnh đó, hãy coi đây là một trải nghiệm của cuộc sống làm mình trưởng thành hơn.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, quá đúng ý chứ. Tạo cho người ta tâm lý tốt, hy vọng là sẽ có cách đạt được mục đích, giải quyết vấn đề cảu mình, là quá tốt còn gì.
    Đúng là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, không thể là nói tổng hợp cho nó gọn, chứ...làm gì có gì...không thể:)).
    Bạn vừa đọc lại, hoá ra sót câu cuối cùng, nên e*** cho chuẩn. Chả có cái gì không thể thực hiện được, ta thích ta cứ làm, nhưng làm xong nó thành gì, người ta nghĩ mình thế nào là chuyện khác. Còn không thể xảy ra, thì có thể tôi ghét anh cực, tôi khinh anh cực, nhưng đột nhiên chẳng may một hôm nào đó trở trời, anh đột ngột thay đổi, tôi đột ngột mất trí,ai nói gì làm nấy, hoặc gì gì đó, nên tôi bông nhiên yêu anh chẳng hạn, thì vẫn có thể xảy ra, nhưng, gần như là không( nên bạn KCB tóm lại, gọi là không thể).
    Câu "không thể" chỉ đúng với trường hợp của chú thôi thật sự là...cực vô nghĩa. :))
  8. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chú viết gì? Chú thử đọc lại xem có hiểu mình đang viết gì ko?
    Tóm lại là anh nch với chủ topíc. Chú nghĩ gì là việc của chú.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn không hiểu, nhưng người khác hiểu.
    Bạn không hiểu là do bạn chả biết đọc hiểu, chỉ biết nghĩ theo mình, nói theo mình, chứ đâu phải là lỗi của tôi???
    Tôi hoan hô bạn vì sốc tinh thần cho chủ topic, vậy được chưa?
    Còn tôi nghĩ nó không hiệu quả- theo quan điểm cá nhân của tôi, ok?
  10. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh/ hoặc chị đã vào đọc topic của em, tuy nhiên em nghĩ lúc anh viết những lời khuyên này cho em bác đang trong tình trạng bị kích động tinh thần mạnh hoặc ức chế gì đó nên mới thế.

    Bạn là gì của cô kia mà định hướng cho ng ta?

    Cô kia xem bạn là gì mà (ngu gì để) bạn định hướng cho ng ta
    ?
    Đúng! tôi chưa là người yêu, chưa là gì của cô ta nhưng em hỏi bác khi bác yêu ai đó lúc còn mật ngọt bác có cùng với họ nhìn xa một chút, tính toán một chút cho sau này không? hay khi bác và họ gặp nhau thì chỉ có xxx và xxx ( em xin lỗi nếu quá đáng)

    Bạn làm đc cái gì cho cô kia, chu cấp đc gì cho cô kia mà nói ghê quá vậy? Bạn xin job xịn cho cô kia hả? Bạn đưa hợp đồng ngon cho cô kia hả? Bạn dắt mối khách hàng cho cô kia hả?

    Cô kia "sống trong vòng tay bạn" là cổ sống ra sao? Công ăn việc làm nhờ vả gì bạn hả? "Tự bơi" là sao? Lâu nay cô này ăn xài tiền của bạn hả?


    Tôi chưa chu chấp gì cho cô ấy, chưa xin việc hay mang những hợp đồng béo bở về cho cô ấy! và tôi cũng rất ghét cái loại gái nào như thế! Là một cô gái vừa mới tốt nghiệp ra trường đang bị " khớp" với những cái nhìn thực tế của cuộc sống, là một người đã từng bị quăng quật trên thương trường, đã từng bị trả giá bằng thời gian, bằng tiền bạc thì chắc bác cũng thấy cuộc sống nó không màu hồng như ta tưởng. Chúng tôi đến với nhau cũng không ai dựa vào ai cả nên việc bác nói thế hơi quá.
    Bác hãy bình tĩnh lại nhé. Hít một hơi thật sâu, thật sâu. thở ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... Bình tĩnh lại nhé.
    Cảm ơn bác!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này