1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CoCaNhe, 23/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoCaNhe

    CoCaNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình và cáo quen nhau được 5 tháng, củng là quãng thời gian cáo chia tay ny. Cáo vào mình cùng làm một chỗ, nên thường xuyên gặp mặt nhau và có điều kiện thể hiện sự quan tâm của mình đến cáo (đi chơi, ăn uống, đưa đi đón về và cáo ốm củng vào viện chăm sóc). Nhưng cáo bảo " em vẫn chưa quên được ny cũ " Ok ko sao, mình dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Sau khi cáo nói như vậy mình vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến cáo, đôi khi "bơ" cáo cho đến khi mình chuẩn bị nghĩ làm ở đấy.

    Mình nhắn tin cho cáo:

    Gà :Anh sắp nghĩ làm ở đây.
    Cáo: Em biết rồi, a đam mê chỉ là nhất thời.
    Gà : Sao e lại nói như vậy ( trong khi vẫn động viên mình "ở đâu tốt thì anh cứ làm" )
    Cáo : Thằng T nó nói như vậy, nó nói đúng đấy. Đam mê chỉ có một thời ( T là thằng chim lợn ở chỗ mình làm )
    Gà : Uh để anh hỏi nó xem cái việc đam mê nhất thời là như thế nào.
    Cáo : Có j đâu. đam mê chỉ có một thời thôi a ak. chỗ nào tốt thì a cứ làm

    Sau đó mình ko nhắn tin nữa, đến chiều gặp thăng T hỏi mọi chuyện rõ ràng. Và T nhắn tin cho cáo với nội dung là nó chỉ chém gió thôi, mà ko ngờ cáo tin thật. Cáo nhắn tin lại cho mình.

    Cáo : A thật ranh rỗi quá, chuyện bé xé ra to.
    Gà : A muốn mọi chuyện phải rõ ràng, có là co mà ko là ko. ko muốn vì mấy câu nói vớ vẫn mà e nghĩ khác về a.

    Tối hôm đấy mình vẫn đi hát karaoke bt với mọi ng cùng cty coi như ko có chuyện j, kệ cho cáo ở nhà. Mấy ngày sau đến cty gặp cáo mình tỉnh bơ ko nói chuyện cũng ko nhắn tin. 5 ngày sau mình chủ động gọi điện cho cáo rủ đi ăn uống, cả buổi đi chơi chỉ chuyện vu vơ mình ko đề cập đến chuyện hôm ấy nứa.

    Nhưng đến bây h, mình thật sự mệt mỏi. Mấy ngày qua mình suy nghĩ không biết nên tiếp tục kéo dài tình trạng như thế này hay là dừng lại và tập trung vào công việc ở chỗ làm mới. ~X

    Mong mọi người tư vẫn cho mình. Vì chỉ còn vài ngày nữa là mình nghĩ làm ở chỗ cũ rồi.
  2. Heart_love

    Heart_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh gì đó ơi bộ chỗ mới có nhiều chị khác xinh hơn hả anh?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không hiểu lắm.

    Bạn và cô kia vẫn chưa chính thức bày tỏ tình ý gì với nhau phải không?
    Bạn vẫn sẽ làm ở công ty mới phải không?

    Đoạn đối thoại sms kia đâu có (giá trị) gì ghê gớm đâu mà bạn kể ra như thể nó ghê gớm lắm? Những câu chuyện trà dư tửu hậu, thỉnh thoảng nói không thành có, nói có thành không, nhưng lợi ích của người nói và người nghe không bị thiệt hại, thì có gì là lớn? Tôi hỏi vậy vì cho rằng theo ý bạn là cuộc đối thoại đó quan trọng lắm. Bạn giải thích thêm được thì tốt.

    Thật sự tôi cũng thấy bạn rảnh rỗi, chuyện bé xé ra to, chuyện đi thì cứ nói là đi, không đi thì nói không đi, còn giả bộ nói dối để "thử lòng" (chả hiểu lòng dạ nào ở đây? bạn nhảy việc thì có liên quan gì đến chuyện cưa cẩm) thì e là trầm trọng hóa chuyện con kiến. Lại còn lôi chuyện ra nói với người T nào đó, rồi để người đó sms ngược lại cho cô kia, thể hiện là bạn đã có một buổi nói chuyện với T chỉ vì mấy sms đó. Đúng là chuyện bé (một câu nói giỡn chơi) xé ra to, lôi 3 người vào giải thích với thanh minh thanh nga về câu nói giỡn.

    Tán gái mà không thèm liên lạc, bày đặt làm lơ, trong khi chính cô kia cũng chả mặn mà gì bạn. Tôi thật chả hiểu bạn suy nghĩ cái gì nữa.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chán mớ đời cho gà, cư xử hãm như kia thì bao giờ mới leo được lên nóc chuồng trâu mà cong cổ gáy bài ca khải hoàn hở gà?

    Gái kia nó đang thời kỳ chết lâm sàng vì giai trước, lẽ ra chú phải tận dụng thời cơ gần gũi mà tích cực bơm đểu và tổ chức khoét sâu thêm nỗi đau cho nó thêm phần bi tráng và trịnh trọng - bằng cách thi thoảng gợi chuyện mà hỏi, rồi khi gái bắt đầu thở dài cái thượt thì nhảy vào vuốt ve ngay " Thôi em, cái gì qua thì cũng qua con mịa nó rồi, nỗi buồn nào rồi cũng phôi pha, cuộc đời còn dài, anh sẽ còn dai em ạ...." đại khái rứa.

    Ai đời thuở lại gây phức tạp tình hình bằng nhưng trò nhảm và trẻ ranh như chú, gái nó chẳng cười cho vào mặt vì tội " đang yên đang lành lại thích cắm mảnh sành vào đít ".

    Tán gái một là mặt trơ, hai là mồm dẻo. Chú phải luyện nhiều vì chú nhạy cảm đàn bà quá, một câu nói vu vơ đã khiến chú sôi lên sình sịch như thế thì hãm lắm!^:)^
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ tính nết cô gái nữa.....
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chỗ làm mới của chú cách chỗ cũ 500km ah?
  7. CoCaNhe

    CoCaNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    to all: cảm ơn lời khuyên của mọi người

    Hà nội - sài gòn bác ak
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Một lời của gái là sét đánh ngang tai với chủ thớt! ....
    Chuyển đến chỗ làm mới : che đậy nỗi nhục này = cách rước nỗi nhục khác ở một nơi khác!
    Ở lại: Nhục hơn là đi!:))
    _______________________A thật ranh rỗi quá, chuyện bé xé ra to__________________________:rảnh thật :)
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    có phải bạn thấy đã đến hồi kết, nhưng bây giờ nói NO thì lại tiếc phải ko?
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    quyết đi thì đi thôi, ngoảnh lại làm gì, vào SG có nhiều bé xinh thì quên ngay ý mà. Người này yêu lần đầu rồi, nên hay "suy diễn" lời nói của người kia.

Chia sẻ trang này