1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay là thôi nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ihere, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hay là thôi nhỉ

    Mình và nàng quen nhau cách đây 6 tháng.Mẹ nàng là bạn của mẹ mình.Thời gian đầu mình thấy rất vui.Nhưng 2 tháng gần đây thì có vấn đề.Cứ mỗi lần mình mời nàng đi đâu đó thì nàng lại bận.Ban đầu mình cũng nghĩ nàng bận thật.Nhưng bận nhiều lần quá thì thật đáng nghi ngờ.Những lúc như vậy mình thấy rất khó chịu.
    Mình cũng đã từng nửa đùa nửa thật nói với nàng : " Hình như dạo này em không thích gặp anh nữa thì phải?Có phải là trái tim của em đã thuộc về người khác rồi không?"
    Nàng trả lời mình : " Sao anh lại hỏi em nhưng câu buồn cười như vậy? Em có bạn trai hay chưa ảnh hưởng tới anh à?"
    Bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại.Hai người vẫn nói chuyện rất vui vẻ.Nhiều lúc mình rất muốn quan tâm tới nàng hơn mức bình thường một chút.Nhưng dưòng như nàng cố ý lảng tránh sự quan tâm của mình.
    Nói thật là dạo này mình rất hay nghĩ tới nàng.
    Có lẽ chưa phải là tình yêu nhưng chắc trên tình bạn một chút.
    Hôm nay đây nàng cũng vừa từ chối mình.Lý do bạn em mới ở nước ngoài về mời dự liên hoan, không thể từ chối được.
    Mình có cảm giác là với mọi người thì nàng không thể từ chối còn với mình thì nàng có thể từ chối mà không phải suy nghĩ gi nhiều.Bạn bè mình ai cũng bảo nếu con bé đó thiếu nhiệt tình như vậy thì thôi đi, nó có người yêu rồi nên từ chối khéo mày đấy.
    Mày nhiệt tình như thế là quá đủ rồi.
    Mình cũng đã đinh như vậy, nhưng vẫn thấy có một chút gì đó không ổn nên muốn nghe ý kiến của mọi người.
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, tạm dừng đi bác, rủ liên tục thế mà người ta cứ từ chối là mình nên dừng thôi.. vẫn có thể nhắn tin hỏi thăm này kia, chứ đừng rủ nữa.. em này chắc chưa có cảm tình với bác, thấy bác hơi nhiệt tình quá, nên có lẽ ngại đấy..
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc anh cũng rủ nhiều lần rùi nhỉ Lần nào cũng từ chối à, chắc chị ý cũng quý anh nên mới nói chuyện vui vẻ, nhưng chỉ thế thôi, chị ý ko muốn tiến thêm bước nào nữa, nên ko muốn để anh hi vọng gì cả.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    còn câu chốt hạ quan trọng mà em quên
    Nếu anh thích thì tiếp tục chứ, cố lên
    Nếu sợ hoài công, hoặc tuổi già đang đến , thì thôi vậy
  5. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chắc vậy .thử thay đổi chiến thuật " im thin thít lặn mất tăm một thời gian xem sao?"
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tôi thì thế nào nhé:
    Không biết ihere ? tuổi rồi nhưng mà quen nhau 6 tháng mà ko biết đẩy tình cảm lên thì hơi lâu và nói chung bây h ít có cơ hội lắm. Khả năng em nó có người khác là rất cao, chú phải tìm mọi cách để xđ xem em nó có ai khác chú không .
    Bây h thế này nhé, có biết nhà em không ? Biết thì chọn hôm nào nó nghỉ ở nhà đến ngồi đấy, ko cần phải hẹn trước nếu như biết chắc là bị từ chối. Nếu em có người khác thì nên lượn còn ko thì tuỳ theo mức độ thích mà tấn công.
    Nếu em chưa có ai thì cứ tấn công ác vào, rồi 1 là nó thích chú, 2là nó chán chú quá thì tự nó sẽ phải nói ra, đến lúc đấy thì chú cũng chán ngay thôi. Nói tóm lại ở đây là ko nên mất quá nhiều time vào chuyện tình cảm
  7. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hihi. Nói ra kể cũng hơi ngại, mình 27t rồi.Sao lại không biết nhà em. Mình còn biết rõ tất cả cô dì chú bác của nhà em nữa cơ. Mẹ nàng là bạn của mẹ mình mà.Còn lí do 6 tháng rồi mà chưa đẩy tình cảm lên là do hồi mới quen mình thấy em cũng bình thường, bây giờ mới thấy thích một chút.Còn về tình địch thì cũng đã khoanh vùng được 1 tên rồi.Nhưng chưa biết tình cảm của em đối với hắn thế nào thôi.
    Đã thử theo cách của ông anh rồi.Nói chung là ngồi ở nhà nói chuyện thì ko sao. Nhưng rủ đi chơi là em kêu mệt không muốn đi.
    Đang lưỡng lự không biết có nên tấn công tiếp hay là thôi.
  8. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Up hộ cho bác, cái nì em cũng quan tâm, em chỉ khác bác là mới quen có 1,5 tháng, lúc đầu nói chuyện vui vẻ, tự dưng giờ nó lảng mình...chả hiểu tại sao mặc dù em chưa thể hiện gì vồ vập. 2 tuần nay em chả điện thoại, thế là nó cũng lặn mất tiêu luôn.... làm thế nào để nối lại đây? Nó chắc chắn là chưa có người yêu mới (Mới bỏ ku cũ được khoảng 7tháng)
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm Bạn cái đã nhỉ đừng hấp tấp vội, hãy cho em ý thời gian
  10. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Theo em, tầm này rồi thì pác cứ chơi "Ván bài lật ngửa" đi thôi cần gì phải lăn tăn nữa những 6 tháng rồi cơ mà. Sao phải ngợi pác ơi! Pác cần để ý thái độ và các biểu hiện của cô bạn khi bác ngửa bài và cũng chuẩn bị đầy đủ về tâm lý đón nhận câu trả lời của cô bạn. Sau đó, quyết định thuộc về pác ở lại chiến trường hay giã từ vũ khí... Chúc pác mã đáo thành công
    Thành hay bại thì cũng là thế cả
    Muôn thưở anh hùng như cát trên sông
    Nước đẩy thuyền và cũng có thể lật thuyền...

Chia sẻ trang này