1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp tục Phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa( lần này yêu cầu các bạn đọc kỹ quy định trang 1 kẻo lại bị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục Phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa( lần này yêu cầu các bạn đọc kỹ quy định trang 1 kẻo lại bị khoá nhé),

    topic lần trước do có xu hướng spam nên đã bị khoá
    lần này mở lại topic trước tiên em xin các bác mod lỏng tay cho và các bạn tập trung vào chủ đề

    1.không lan man sang các câu chuyện khác
    2.giữ không khí vui vẻ và thân thiện
    3.không nói tục chửi bậy và có những câu biểu lộ ý đồ đen tối
    4.nên viết các bài có nội dung dài 1 chút tránh những bài quá ngắn



    vâng,và hôm nay em đã tiếp cận thành công các bác ạ

    tối hôm qua tầm 22h tối,em tập trung 1 số thành viên trong clan game của mình,yêu cầu tất cả mang xe đi

    tối qua cũng được tầm 25-30 xe
    em bảo tất cả để xe quây xung quanh xe của em nó lại,làm sao để sáng hôm sau em nó không thể lấy xe ra được, tất cả khuyến khích khoá cổ xe

    và đúng như em nghĩ
    sáng hôm nay lúc 8h,như mọi hôm,em nó đi làm và ra lấy xe như mọi ngày
    nhìn thấy em nó 1 cái,em ngồi im quan sát tình hình,vào sân nhìn thấy cái xe nằm gọn trong 1 đống xe khác,em nó có vẻ nản vô cùng,và khi em nó quyết định dọn xe ra để lấy xe của mình thì sờ đến cái xe đầu tiên đã thấy khoá cổ....bó tay luôn

    tình hình là em nó đứng tần ngần ở ngoài sân,lúc đó em mới đi ra,he he,và dĩ nhiên là xe của em để ở vị trí dễ lấy nhất rồi

    nhìn em nó em mới hỏi
    -không lấy được xe à?
    --dạ, hôm nay xe đông quá mà lại khoá cổ ,không lấy ra được

    -thế có đi nhờ không tôi cho đi nhờ
    --(quay sang nhìn và cười)
    -ơ,nói thật đấy,làm ở Lê Duẩn chứ jì,công ty TBH có phải không
    --sao anh biết

    -nhà tôi có cửa hàng giầy dép ngay đối diện,mấy lần đi cùng đường với nhau rồi(chi tiết này là có thật 100% nhé)
    --(nhìn mặt em nó lúc này có vẻ còn ngại ngại)

    em bồi cho 1 câu

    -bây h cho đi nhờ,chiều đi làm về thì alô tôi lại qua đón cho đủ khứ hồi nhé

    --dạ,thế cũng được

    khà khà,đấy ,thế là em nó lên xe mình rồi nhá,thú thật cảm giác của em lúc này cũng sướng lắm

    nhất là cái lúc đi qua chỗ bọn bạn và bà chủ quán,đứa nào cũng trêu:--cái jì đấy anh Ngọc ơi??? lại em nào đấy anh ơi.......



    trong khi đi em cũng có nói chuyện và biết là "em" nó....hơ hơ hơ,sinh năm 82
    nghĩa là hơn mình đến 2 tuổi
    nhưng mà chả sao ,
    tầm này rồi thì con gái hơn tuổi có nhiều cái hay lắm,mà nói thiệt là nhìn chị ý còn trẻ lắm,như là 85 86 thoai,nên chả sợ,càng hay

    chị ý làm về công nghệ thông tin,nghề này con gái là hơi bị hiếm,he he,mình cũng là dân công nghệ nên tình hình là tha hồ mà tán phét

    đưa chị ta đến cửa mình cho số điện thoại và bảo là chiều cần đón thì gọi nhá
    he he
    chị ý bảo là nhớ rồi

    lần tiếp cận này mình thấy là ổn 100% vì thái độ của mình cũng không phải là quỵ luỵ quá,vẫn tác phong rất chi nà tự nhiên,không thèm hỏi han jì nhiều kể cả 1 cái tên luôn

    tất cả lại chờ đến chiều vậy
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    công sức của bác bỏ ra lớn đấy, chúc bác thành công ngoài mong đợi, cố lên
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác HK
    Chết cười bác, làm vậy em nào thoát nổi
    Mà chị ý là dân IT khéo lại lê la TTVN thì...
  4. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bà ấy đnag ngồi cạnh em, rung đùi bảo :" Chờ thằng bé còn trò gì hay ko nữa nè "
  5. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác HK giỏi quá, bác update sớm nhá, mọi người còn xem cổ vũ cho bác, he he
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Oài, tình hình chú mở hàng ngon lành thế rồi thì cố lên nhé. Làm cho tốt vào để lấy kinh nghiệm, động lực cho ae trẻ thích lái máy bay.
    Với gái hơn tuổi chú định văn vở sao đây? Khá bất lợi cho chú nếu em nó là dạng gái chính chắn, nghiêm túc. Rất có thể đây là thuộc diện gái có người yêu ở xa. Hàng 82 bây giờ là máu lấy chồng rồi. Chú đánh vào cái tâm lý này xem sao.
    Làm gì thì làm, đừng cả thèm chóng chán rồi làm ae cũng mất hứng...

  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chiêu này hơi ác....nhiều tình tiết xâu chuỗi rất hay..rất khớp nhưng đó là do đánh ở sân nhà...gặp nơi khác thì khó mà sài...đúng là vạn biến....
    Chiều về up date liền nhá bác....
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bác thật lắm trò. Em nó cũng lên mạng trên này. Phen này bác xong rồi
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị bác nào mà có nhỡ làm cùng hay là biết em nó thì cũng đừng lộ thông tin vì vài hôm nữa em sẽ thú nhận cho nó lành ạ
    nói là chị thôi chứ tầm tuổi 82 thì đầu óc chưa chắc đã = em đâu nên các bác cứ yên tâm,kinh nghệm lái máy bay của em cũng khá khá ạ,nói chung là ko đến nỗi nào
    chiều nay xem tình hình thế nào đã
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bác bảo hộ là thằng bé còn nhiều trò lắm,chuẩn bị tinh thần mà đỡ đê,ko đỡ được là tập xác định
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này