1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp tục Phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa( lần này yêu cầu các bạn đọc kỹ quy định trang 1 kẻo lại bị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    em chả đọc j chuyện của chủ topic mà chỉ đọc cment của các bro, vui quá
  2. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm cái hay
    Ai cũng khôn ngoan, nhảy vào tranh khôn, tranh giỏi dạy bảo người khác
    Em kém, chỉ ngồi hóng thôi vẫn phải đội mũ bhiểm, các bác ném đá ác quá
    @HK: Tiếp tục đi anh, chuyện với chị ý tiến triển nhiều chưa
  3. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ viết bài nhìn qua thì tưởng là ném đá, bài xích nhau nhưng thực ra đằng sau câu chữ ẩn chứa kinh nghiệm, đúc kết của cả đời chinh chiến. Các gà chịu khó phân tích, học hỏi, sẽ ngộ đuợc nhiều điều, chứ đừng thấy sổi nổi cũng nhảy dựng lên vào spam, bênh bên này, bênh bên kia.
    Các bác tiếp tục đi ạ, em chờ hóng tiếp
  4. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chả rỗi ... đọc mỗi trang đầu và trang cuối
    Nhưng cũng đủ để mường tượng ra gần hết
    đoạn vàng vàng của bạn trên nhé
    Ví dụ thế nào giờ nhỉ ... À, kiểu như khi thấy có 1 vũng bùn nhớ... chả ai ngu dốt đến mức ném đá vào để cho bùn bắn tung lên người ... mà người ta chỉ đừng hò hét để nhắc những người đi sau, những người đứng gần biết - để mà tránh - khỏi bẩn người thôi ... đại khái thế hiểu được thì hiểu, ko hiểu thì cố mà hiểu đi :)) ... mình biết đây là bùn, nên mình chỉ vào ngó cái, rồi đi thôi
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ghê thật
    vắng mặt có 1 hôm mà tình hình ác liệt quá
    hân hạnh cảm ơn các bác có nhã hứng vào góp vui cho topic và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
    trước tiên mình xin nói lại là chưa có vụ nào mình dựng chuyện lên cả
    toàn phải đi off lôi người thật đi cho các bác nhìn thấy các bác ý mới câm hết được
    ví dụ vụ yeuanhHKGH,các bác nhìn thấy hôm đi off rồi còn dám phát biểu linh tinh nữa không???
    tin hay ko thì tuỳ nhưng mà em chưa biết dựng chuyện bao h
    còn tình hình là vẫn tiến triển
    từ hôm thứ 6 mới gặp nhau đến hôm nay thì ngày nào cũng gặp các bác ạ
    sau hôm thứ 7 thì bây h cứ đến 9h tối là lại ra quán ngồi uống nước tâm sự,chị ý cũng nói nhiều về chị ý lắm và cũng chẳng giấu ý nghĩ là cũng thik em rồi
    nên em nghĩ những jì em nói với chị ý là nên giữ kín 1 tí,kể ra lại làm mất đi cái riêng tư
    nhưng tối hôm chủ nhật
    sau khi đi uống nước với nhau
    lúc gần về đến nhà thì có cơm mưa bất chợt,lúc đấy mưa nhỏ thôi và có gió lạnh,chị ý bảo
    -lạnh phết em nhỉ
    vâng,và lúc đó em thò tay ra cầm tay chi ý kéo lên phía trước và bảo luôn:
    --ngồi gần vào ôm em cho ấm(cực kì tự nhiên)
    và thế là không nói thêm câu jì nữa,um thoai
    tối hôm đấy về nhà nhắn tin với nhau nội dung cũng khác hẳn,vì sao thì cả 2 tự biết
    nhưng hôm đó em cũng phải tự kiểm điểm vì bình thường với 1 người con gái,em rất chi nà vô cảm luôn,hôm nay được ôm có 1 cái mà về nhà thỉnh thoảng cứ cười 1 mình,em tự xét bản thân mình như thế là không được,phải bình tĩnh
    hôm qua cũng gặp nhau và nói chuyện
    em có nói thẳng là
    -chị em mình có chuyện jì đi nữa thì em vẫn muốn gọi 1 tiếng chị,ít ra là lúc có 2 người vì làm thế mới vui
    chị ý cũng cười và em biết thế là đồng ý rồi
    tạm thế đã
    sếp gọi có tí việc
  6. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng không chuẩn lắm, bỏ qua mấy bài ném đá ko đáng đọc, còn diễn biến trận đấu của bác chủ topic hay phết Thế thì mới sinh ra mod để các bác ý đi hót mấy đống rác kia chứ
  7. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác này khéo nói thế gái nó không theo mới lạ, có khi sao này bác kưa hẳn 1 em lớn hơn 10 tuổi cho hoành tráng
  8. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ôi ghê quá.
    Là em thì em chả dám đi với con trai thế
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhưng mà giới hạn của em từ 5 tuổi đổ xuống thôi ạ?
    nói tiếp
    tình hình là em biết là chị ý đổ rồi nhưng người ta là con gái nên có những cái vẫn phải giữ ý chứ
    điều làm em rất mừng là chị ý rất ngoan và nghiêm túc
    lí do mà đến h chị ý chưa có người iu là do mới ở bên Nga về,chị ý sống rất hiện đại và có cá tính như con trai luôn
    qua cách nói chuyện em biết
    chị ý nói thẳng là đã là người iu thì phải quan tâm đến nhau
    cái này nhắc khéo em đấy mà
    từ hôm thứ 7,đi đâu chị ý cũng nhắn tin bảo là chị đi chỗ này chỗ kia,rồi thì thấy em ngồi ngoài quán với cả clan thì chị ý nhắn tin nhắc là nên về sớm nghỉ để hôm sau còn đi làm nhé
    công nhận có người quan tâm như vậy sướng ghê
    thế cho nên theo em nghĩ muốn tán các chị lớn tuổi thì phải đọc vị tâm lí của họ,biết họ nghĩ cái jì mà đi trước vấn đề,thỉnh thoảng vẫn nên thoả mán cái sự làm chị của họ bằng những hành động nho nhỏ
    đến h em vẫn áp dụng chiến lược oánh chặn ngay từ đầu,thêm vào đó qua nói chuyện phải thể hiện mình là người già dặn hơn 1 chút,ngang = cũng được,nhưng chắc chắn phải làm thế vì nếu ko mình sẽ bị coi là 1 thằng em thật sự
    tạm thế đã
    lại đi có việc tí
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói jì về việc của HKGH từ đầu Topic này đến h,
    Chỉ vào đây xác nhận cái này thôi, em yeuanhHKGH ở ngòai đi LX, trắng trẻo xinh xắn đáng iu ^^, những ai gặp hôm đi off rồi chắc cũng nhận xét giống mình
    Chúc chú e may mắn với tình yêu mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này