1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp tục Phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa( lần này yêu cầu các bạn đọc kỹ quy định trang 1 kẻo lại bị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ ăn vỏ là chuyện quá thường quan trọng là vỏ nó như thế nào, vỏ mà ngon thì các anh em nhà mình vẫn cứ lao vào hùng hục như trâu húc mả ý chứ . Có xác định là cưới về làm vợ đâu mà phải lo nhiều chuyện cho nó mệt đầu hả bác.
    Vì đã mất công đầu tư thời gian và công sức thì việc trước mắt là cứ phải tán đổ đã, rồi sau đó đến giai đoạn xyz mới kiểm hàng được chứ bác. Quan trọng là xác định được bây giờ mình đang làm gì để đạt được mục đích mình đã đặt ra
    Thôi thì cũ ngưòi mới ta vậy
  2. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lét mắt thấy ông em quác-cơ cũng mon men chỗ này, anh nghĩ vụ này hot đây. Thôi anh không bàn về vấn đề em 82 nữa. Đợi tình hình diễn biến rồi anh bàn tiếp, giờ chúng ta bàn về bộ môn gái học nói chung.
    Cao to đẹp trai xe ngon tiền lắm thì đe''o ai gọi là cưa gái, phỏng ạ? Gái nó nhìn nó thích ngay từ phát đầu tiên, thật chứ nó còn tìm cơ hội mời các chú đi uống nước í chứ, với những chú như này thì khỏi cần bí kíp mới cả kinh nghiệm các cao thủ làm gì. Cứ cười hiền hiền ít nói là xong, khỏi phải động não nhiều mỗi khi đấu trí với gái.
    Những thằng hóa sói, đa phần hình thức bình thường, nhưng tán đâu đổ đấy, gái theo hàng đàn, ấy mới là cao thủ. Thường với bọn này gái nó không có ấn tượng sâu sắc ngay từ lần đầu tiên, nhưng chỉ cần đi chơi vài buổi thôi là khác hẳn.
    Còn với những chú đẹp mã, gái nó thích thì khỏi cưa làm gì cho mệt. Nhưng buồn một nỗi là gái cũng có năm bảy loại. Nó mà không thích ngay từ đầu thì những chú này thường là có cố cưa vài năm gái nó vẫn say goodbye nhẹ nhàng. Trò đời nó thế.
    Quay trở về chủ đề của chú HKGH, anh chẳng thấy cái gì gọi là kịch tính ở đây cả, mọi cái quá dễ dàng. Đi chơi, uống nước, nắm tay nắm chân, ôm ấp, vài hôm nữa chắc là đến màn phang phịch, mọi cái quá thuận lợi để có thể gọi đây là một cuộc đi cưa. Kiểu kiểu như này thì nhiều lắm, và thường là chẳng cần kinh nghiệm hay sự sành sỏi cả.

  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    bác mod nói trúng những điều em đang tâm đắc
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng tý,em nghe chuyện của bác mà giống hệt vụ đi cưa của thằng bạn em.Mà thằng ấy còn 86 cug cưa 1 bà 82.2 đứa gặp nhau ở lớp TA rồi chú nỳa cug vạch 1 kế hoạch cụ thể cưa đổ bà này trong có 3 tháng.Cho nên e tháy chuyện tuổi tác chả có vấn đề gì fải lăn tăn.Yêu gái già hơn khéo lại đc chiều chả sướng bỏ xừ ấy chứ...
    Mà cug tiện đây em cug bày tỏ ý kiến là k fải gái nào cug đổ mấy thằng cao to đẹp giai xe đẹp lắm $.Công nhận là có điều kiện đấy thì sướng nhưng gái nhà lành thì rất dị ứng thể loại này các bác ah.Như hôm em giới thiệu cho bạn em 1 thằng.Thấy thằng ấy hôm đó đi LX tóc vuốt keo chổng ngược trông chơi quá thế là em ý té thẳng k dám làm wen,:))
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vào thấy các bác dạy chỉ phải chỉ biết lắng nghe thôi .
    Nhưng hình như vài hôm nay topic ko còn bốc "mùi" như mấy hôm trước nữa nhỉ
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện cứ như đọc tiểu thuyết tình cảm ý nhỉ. Em chả biết bac HK là ai, nhg vẫn chúc mừng bác. Mong hai bác hạnh phúc lâu dài...
  7. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Định không nói gì khi đọc topic này vì thấy có nhiều người quen quá, sợ lộ hàng. Nhưng mà thấy HKGH có vẻ sắp đóng topic này nên vào post mấy dòng, gọi là ti toe tẹo, các bác đừng ném đá em tội nghiệp
    >>>> TỚ KO CÓ Ý ĐỊNH NÓI CÁC BẠN GÁI THẾ NÀY HAY THẾ KIA, nên đọc xong mà các bạn khó chịu thì nên hiểu là tớ chỉ nói bạn 82 của HKGH thôi.
    Điều nữa, tạm coi mọi thứ HKGH nói đều là thật
    >>>> Nói về HKGH, em đã gặp ngoài đời, nói chung là ko toát lên cái gì đặc biệt đến mức thu hút được sự quan tâm của 1 người phụ nữ như bạn 82 kia ngay lần gặp đầu tiên.
    >>>> Giờ em sẽ nói về suy nghĩ, nhận xét của em về bạn 82.
    Với những thứ bạn 82 có: xinh xăn, ngoan ngoãn, cá tính, du học Nga + làm IT thì chắc là cũng thông minh.... nói chung là 1 mẫu phụ nữ mọi đàn ông đều mơ ước. Các bác nam ko nên chối đoạn này, các bác đều muốn có 1 người như thế ở bên cạnh, chúng ta chỉ khác nhau ở đoạn dám tán bạn ý hay không thôi (do vậy tất nhiên sẽ có 1 vài người đàn ông ghen tức, khó chịu khi HKGH quen em ý)
    Và vì thế, tất nhiên bạn này sẽ có nhiều người theo đuổi (có bạn trai rồi thành trì còn bị bắn phá ầm ầm ) nhưng như em đã nói vẻ ngoài của HKGH ko toát lên sự lôi cuốn, sự hấp dẫn, nói chung là vẻ ngoài ko có gì đặc biệt. Vậy tại sao bạn gái kia lại sẵn sàng lên xe của HKGH ngay lần đầu nói chuyện???
    1/ Em này thuộc hàng điên điên dở dở, vô duyên đến mức Thị Nở còn thấy xấu hổ. Tự dưng ngồi lên xe 1 thằng ko quen biết, chiều lại gọi nó đến đón về Các bác có thể nói HKGH đã dắt xe cho bạn này nhiều rồi, nhưng chỉ vì thế mà ngồi lên xe của HKGH thì thật đúng là ngớ ngẩn.
    Bạn blue có thể nói con gái giờ thế này thế kia, nhưng mà ai cũng có giá của nó, bạn có bao giờ tự dưng ngồi lên xe 1 ai ko quen biết trong 1 tình huống ko phải bất khả kháng ko?
    2/ Em này thuộc dạng có cả đá trong đầu em ý đã để ý HKGH từ khi HKGH lanh chanh dắt xe cho em ý rồi. Chẳng qua găm hàng để xem HKGH tiến tiếp thế nào, thấy thằng em cũng hoành tráng nên chị cũng lay động tí. Tiếp tục mở cửa cho thằng em tiến tiếp vì chị cũng có mất cái qué gì đâu (ôm hôn ngủ nghỉ giờ còn chả là cái gì nữa là đi chơi) nhưng mà bạn này quái, thi thoảng nhả 1 ít cho HKGH sướng, càng ngày càng tưởng ăn được, ai dè bánh vẽ Đến lúc ngộ ra thì vừa mất thời gian, tổn hao nguyên khí.
    3/ Em này là dạng điếu cày uỷ ban, anh nào cũng có thể làm 1 bi. Nhưng giờ già rồi nên cũng muốn dừng bước giang hồ , thấy HKGH trông cũng ngon lành, gia đình có vẻ khá giả nên cũng định chăn gà. Dạng này thì do đã từng có thời là điếu cày uỷ ban rồi nên đến Z là rất đơn giản nếu HK ko gà, còn nếu là gà thì còn bị chị ý vần chán.
  8. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em ấy ở Nga tức xa nhà thì khoảng ... cũng đã từng rồi. Giờ về đây gặp chú HKGH thì cứ gọi là mê như điếu đổ thôi. Vấn đề đặt ra là sau khi gái này nó quấn lấy chú HKGH thì làm sao chú ấy dứt ra được. Đấy mới là vấn đề nan giải
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay quá ạ ( có mỗi cái signature là ko ổn lắm ). Sau bác Quác và bác tể tướng thì em lại hâm mộ thêm bác này nữa rồi
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc có vẻ dễ dàng quá, gái 82 mà lại thế này sao, tuổi đó là cáo thành tinh rồi! Chú HK phải cẩn thận không sau này khổ đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này