1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp tục Phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa( lần này yêu cầu các bạn đọc kỹ quy định trang 1 kẻo lại bị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    E chả bít,chỉ bít thời xưa giang hồ có tin đồn bác HKGH chính là 1 rân_play,bác thuộc hàng cấp cao,gái trong TTVN chỉ là hạng vớ vẩn,o đáng để bác tán!
  2. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đến đâu rồi bác ơi, mấy bác kia nói chuyện đâu đâu, em chẳng theo kịp.
  3. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi tớ xin lỗi bạn nhé, đúng là lĩnh vực gì ko biết thì tớ nên im lặng, nhưng tớ nghĩ mãi ko biết lĩnh vực này là lĩnh vực gì nhỉ, thôi thôi tớ im lặng để nghiên cứu đây. Chào các bạn nhé!
    A` mà thỉnh thoảng tớ cũng hay chơi game đấy, vui phết!
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác Tể Tướng phân tích quá chuẩn.Em dân IT xác nhận.
    Cái tiểu thuyết này có quá nhiều phi lý.Kể cả ku Soài vào xác nhận thì mình cũng coi đây là trò đùa.
    Thêm nữa trong cái ngành gọi là CNTT chỉ cần biết gái đang làm khu vực nào thì có thể đọc ngay gái tên gì,địa chỉ...sdt.Thông tin đưa ra đã quá đủ để điều tra. Gái xinh chưa có người yêu thì Gái IT rất chi là khủng khiếp.
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ cứ ngồi bồ hóng thoai chả về phe nào _ thấy nhiều cái hay ho phết _ chí ít cũng được xem các bác vận dụng ngôn từ và ngôn ngữ Việt nam vào từng bối cảnh câu chữ và tình huống ...Nhể
  6. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh vào làm phát chót rồi đi ngủ. Hy vọng chú đọc bài anh xong thì hiểu thêm được vài điều.
    Đoạn dưới đây anh sẽ tích phân về gái
    Gái về bản chất thì hoàn toàn có thể yêu bất cứ một ai mà nó thích. Thế mới có chuyện đến thằng nghiện mà gái vẫn yêu, đe''o bỏ được huồng hồ là chú HK cao to đẹp trai nhà ta. Vì vậy mà chuyện gái tử tế ngon lành vẫn có thể yêu một thằng kém hơn nó. Nên anh đồng ý với khả năng là gái nó thích chú HKGH.
    Tuy vậy, cái mà cá nhân anh thấy và muốn nói ở đây, là việc gái biểu lộ cái sự thích đấy ra như nào? Một con cáo già sẽ không bao giờ dễ dàng như thế cả, theo nguyên tắc thường gặp thì sẽ là như này.
    Từ chối chuyện đưa đến công ty >> đồng ý >> chiều tan làm nhờ bạn đưa về và nhắn tin cảm ơn >> nhắn tin qua lại thăm dò >> vài cuộc điện thoại >> đi uống nước với nhau >> lại nhắn tin với nói chuyện đt >> uống nước tiếp với nhau >> lại nhắn tin với gọi đt >> đi xem phim >> ,,,,
    Đại khái là kịch bản nó thường diễn ra theo chiều hướng này, một thằng sói già hay một con đại cáo thường cũng sẽ đi theo bài bản mà anh đã chỉ ra (không tuyệt đối 100%) hoặc tương tự như thế, nó là quy tắc chung rồi.
    Đằng này kịch bản chú HKGH đưa ra là:
    gái đồng ý chở sau vài câu >> cho số đt >> nhờ đón về >> lòng vòng >> cafe >> xem phim megastar. (cái này nằm trong bài post đã thất lạc của chú HKGH, chú HKGH vào confirm cho anh phát).
    Vậy anh mới nói, nếu câu chuyện của chú HKGH là thật, vậy thì chắc chắn gái nhà chú có vấn đề.
    Gái tầm 82 ngon lành cành đào thì nhiều thằng à ơi lắm, chuyện này các chú chắc hiểu. Hơn nữa trai mà gái 82 nhắm tới tuổi phải tầm cuối 7x. Bọn này mà chưa vợ thì hoặc hâm hoặc rất phong độ và thành đạt, anh e chú HKGH chủ nhiệm câu lạc bộ chơi game ban đêm tranh đấu cũng hơi khó đấy.
    p/s: Thôi anh đi ngủ không vợ nó vặt râu cấu sườn anh, sáng mai rảnh anh lại ăn cắp giờ nhà nước vào đây chơi. Ném thì ném thế thôi chứ anh cũng mong chú ăn được cáo này.
  7. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Mọi người hạ hoả bằng một câu chuyện cười nào :) :
    Cô gái đi chợ mua được hai quả chuối, quý lắm, ăn một quả, một quả đút vào túi quần phía sau để mang về cho bạn. Trên xe buýt đông người chen chúc, sợ nát mất quả chuối, cô vòng tay ra sau để giữ. Một giờ trôi qua một ông già đứng phía sau cô gái vươn cổ lên nói:
    - Cô ơi làm ơn buông tôi ra, tôi đi quá mất 5 bến rồi. Quả chuối của cô ở túi quần bên kia cơ.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy lạ một điều là các cô chú luôn kêu gào dân chủ.. nhưng lý luận của các cô chú thì ngược lại. Nếu đúng như mong mõi dân chủ 1 chiều thì mu nó qua tâm sự thì có lẽ sẽ thích hợp hơn.
    Câu chuyện có thể là thật 1 phần hoặc đồ giả hoàn toàn.. nhưng nó phải hợp lý, và mọi thành viên đều có quyền đặt ra câu hỏi ở chổ những ổ gà, ổ vịt. Ai đó nói là câu chuyện giải trí.. giải trí thì phải giải trí cho nó có chút hàm lượng chất xám mới thú chứ. Còn cô chú nào có thói quen đọc truyện tranh thì nên chịu khó qua box Album.
    Mặc dù tất cả đều là giả thuyết nhưng nếu đúng là cái thể gái coi chuyện cặp kè và làm nâng giá trí bằng việc hôm nay đi uống h2o với thằng này, mai đi xem múa rối nước với thằng khác, mốt đi ăn lẩu với thằng kia.. rồi còn nhờ vã õng ẹo thì anh sẽ không bàn loạn.
    Gái buồn thì sẽ giải trí bằng cách nào.? hình như anh đã có một bài phân tích lâu lắm rồi.
    Nếu gọi là mua vui một vài trống canh.. thì bất cứ trong trường hợp nào gái cũng sẽ thích giải trí với một người trầm tính và có khiếu hài hước. Không có gì chán bằng ngồi trước mặt là thằng giai bóng nhuốt, mồm thì là mà lúc nào cũng:
    - Công ty anh vừa làm dự án này.
    - Công ty bạn anh vừa làm cái kia.
    - Vợ thằng sếp của anh vừa có chữa 2 tháng.
    - Con nhỏ ngồi gần anh vừa mới đẻ xong.
    Nói được 5p thì miệng như vừa chạy ma ra tông xong.. hết chữ để nói tiếp. Bắt đầu ngồi nhịp chân, lắc lư, ngó nghiêng.. trông ra vẽ ta đây rất sành điệu.
    Đơn cử như sau. Giả sử đang ngồi trước một quán café vườn treo, đối diện quán café là một cái khách sạn.. đột nhiên có một cặp xăng pha nhớt ẽo lã cùng đi vào ks. Vì cả 2 đã hết chữ, cùng ngó.. nên sượng trân và cuối cùng cả 2 cùng nói bậy. Nếu là một người có khiếu TTC:
    - Hôm nay trời nóng em nhỉ.! Vì thế mà 2 anh giai kia phải dắt díu nhau vào ks có phòng máy lạnh để óanh cờ tướng.
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 07/07/2008
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    vẫn hok thấy chủ Topic đâu, chỉ thấy các bác cãi vã, đá đểu nhau. Em thì chỉ biết hóng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này