1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiếp tục vụ mèo yêu quí

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Don_Juan_De_Marco, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục vụ mèo yêu quí

    bà con suy nghĩ xem nên phạt hội trưởng đáng kính của chúng ta thế nào đê nhỉ? hôm nọ mới nói được mấy câu chưa ra đâu cả thì giải tán mất rồi
    hay là lại làm 1 câu: HALFMOON, hân hạnh được làm tài trợ chính cho giải cosmos


    Have you ever really loved a woman?
  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác Đông joăn đờ MA CÔ post xung quá nên dở hơi à ( cả một loạt bài mới từ đầu đến cuối forum đều là bài của bác ) .... Cái vụ bị các bác trấn lột làm em căm thù kinh hãi đến chỉ muốn các băm các bác ra làm súp gà ( nhất là bác và bác Loakia đây ụa ) ... thì quên cái câu "hân hạnh ... " kia đi cái nhể ... Con mèo nó là sở hữu của em , em thích .. hành hạ thế nào thì kệ em , mắc mớ gì đến các bác nhẩy , vô lý

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  3. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị cai bac 1/2 nay
    không bít ăn ở thế lào đáy chứ , sao lúc nào cũng bị phạt nhảy .......hu hu hic tụi nghịp wa ta
    HẾT TIỀN RỒI HỊ ..... HỊ ...!!!!!
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    EM đã bảo với bác rồi .em chit thi hành nhiệm vụ của cả hội thôi .Có trách thì trách chị em bạn Nana ý nhể .
    Bác cứ nghị xem nếu em trả lại bác tiền thì em có đường về quê không ?? chắc mà như thế thì người hôm nay ngồi than vãn kêu ca là iem .
    Người Hạnh phúc là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người khấc
    Bác thật sự là người hạnh phúc nhất hội 1981 hôm đấy vì bác đã mang lại niềm vui cho cả hội mà đặc biệt là bác HUy lại có cơ hội nhảy điệu "sờ cực lâu " với Nana
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của HalfmoonNUCE viết lúc 11:07 ngày 11/04/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay bác Đông joăn đờ MA CÔ post xung quá nên dở hơi à ( cả một loạt bài mới từ đầu đến cuối forum đều là bài của bác ) .... Cái vụ bị các bác trấn lột làm em căm thù kinh hãi đến chỉ muốn các băm các bác ra làm súp gà ( nhất là bác và bác Loakia đây ụa ) ... thì quên cái câu "hân hạnh ... " kia đi cái nhể ... Con mèo nó là sở hữu của em , em thích .. hành hạ thế nào thì kệ em , mắc mớ gì đến các bác nhẩy , vô lý
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Híc híc , em thấy có người bảo trông bác hiền mà sao bác ác vậy , dù nó chỉ là con mèo và là vật sở hữu của bác thì bác cũng phải thương yêu nó một tý chứ , bác mà hành hạ nó vậy thì thà bác ...thịt nó luôn làm món tiểu hổ cho nó khỏi phải khổ bác 1/2 ạ
    Thế quái nào ...anh lại yêu em.
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý phải phạt, phạt nặng. Vặt được bao nhiêu thì cứ vặt

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này