1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục yêu, có nên chăng???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tlong, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tlong

    tlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục yêu, có nên chăng???

    Chào các bạn!
    Có một đôi bạn, một nam một nữ, họ đã là bạn của nhau từ năm học lớp 2.Chỉ là bạn hơi thân của nhau thôi. Nhưng đến lớp 6 thì họ ko còn chung trường nữa. Cũng vì quá nhát gan, thiếu cái mà người ta gọi là can đảm nên từ những năm sau đó chàng trai ko lên nhà bạn nữ ấy chơi nữa. Có gặp nhau ở ngoài đường thì cũng chỉ hỏi thăm bình thường thôi.
    Đến năm 12 họ gặp nhau nhiều hơn vì cùng giờ luyện thi. Khi đó chàng trai mới nhận ra mình có cảm tình "đặc biệt" với cô bạn ấy. Nhưng dù đã nhiều lần nói xa nói gần, rồi lại nói trực tiếp nhưng hình như cô bạn ấy ko hiểu. Hình như cô bạn ấy chỉ coi chàng trai như một người bạn thân mà thôi, còn chàng trai thì nguợc lại, muốn giữa hai người có một cái gì đó cao hơn tình bạn một chút. Vậy chàng trai đó có nên tiếp tục nuôi duỡng hy vọng vào " một tương lai tươi sáng" hay nói cách khác là có nên tiếp tục yêu cô bạn đó ko hở các bạn???
    Mong nhận được những lời góp ý!!!

    người giàu nhất trên đời là người chỉ có duy nhất một hình bóng trong tim mình
  2. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ tài cao mà - Hãy tiếp tục ước mơ, hy vọng và hoài bão -
    LEMOON
  3. triphanphu

    triphanphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của anhthuongcochu. Tlong à, đúng là mi rất hiểu ta.
    "Ước mơ-Hy vọng-Hoài bão". Đúng! Đã là tuổi trẻ thì ko nên thiếu những ý chí này trong tất cả các lĩnh vực, ko chỉ là tình yêu.
    ppt
    Được triphanphu sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 23/07/2002
  4. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ừa Tuổi trẻ cứ mơ mộng bạn ạ ! Nhưng nhớ cẩn thận ko thôi thì tình bạn chục nem chòi cũng đi tong ! Tốt nhất nên "dò hỏi" khéo léo ý tứ của cô ý trước thì hơn !
  5. kieubupbe

    kieubupbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Anh chàng kia ơi ! hãy tiếp tục theo đuổi cô nàng đi , rồi có một ngày cô nàng sẽ cảm động trước tình cảm của anh chàng mà , lúc đó anh chàng sẽ ko thấy hối hận về sự chờ đợi va hy vọng của mình mà hiihihihihiih,thế nhé.
    !!! Hello !!! Ai yêu em ko !!!
  6. tlong

    tlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hihihi...Nói theo mọi người thì chàng trai đó cứ tiếp tục "tấn công" và hy vọng hả?Nhưng để ko phải hy vọng rồi thất vọng thì bà con có cao kiến gì giúp chàng trai đó thành công ko?
    Mong nhận được sự giúp đỡ
    [
    Được tlong sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 24/07/2002
  7. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục yêu là tốt...nhưng...
    ...nếu vết bạn bám vào để cố...quá vô hình thì thôi nên chấm dứt.
    AmmoniA

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ
  8. tlong

    tlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ai cũng có sai lầm, nhưng yêu ko phải là một sai lầm
    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn

Chia sẻ trang này