Tiếp tục Một cảm giác khô khô lạ kì đang xâm chiếm hắn. Không hẳn là buồn, không hẳn là giận, thế nhưng hắn cũng không thoát ra được nó. Có ai như hắn không, muốn sống lắm, yêu quí lắm, nhưng lại tự mình vứt đi, lại tự đánh mất đi. Hôm nay thì mất thật rồi, không còn có thể cứu vãn được nữa. Mỗi một lần thất bại thì lại cho ta thêm kinh nghiệm, nhưng đây có được liệt vào thất bại không nhỉ.Không biết nữa. Làm thế nào bây giờ.Khi hiển hiện, tồn tại ngay kề bên mình thì hầu như mình không cần đến, mình cảm thấy bị làm phiền mỗi khi bị nhắc nhở về sự tồn tại đó, thế sao bây giờ khi đã mất, trong vòng tay không còn gì nữa, ta lại bàng hoàng đến vậy, cảm giác như đã mất đi một phần trong cơ thể.Ngặt một nỗi dù có cảm thấy thế nào thì sự việc cũng đã xảy ra.Không cứu vãn được nữa rồi.Bây giờ điều cần nhất,điều cần làm ngay, điều khẩn cấp bây giờ là phải vực dậy, cứu vãn dậy, xốc nách dậy. Hãy bước tiếp đi thôi, bước tiếp dù cho phía trước không còn đích đền mà mình mong đợi
Thế là cũng trôi qua được một ngày rồi, tỉnh dậy mới biết hoá ra mình đang sống, vẫn đang sống. Sự phiền muộn rồi cũng sẽ qua thôi, sẽ qua thôi, cứ tự hứa với mình như thế đi. Ai có thể hiểu, giúp mình bước tiếp đây nhỉ. Dù sao thì cũng đã qua được một ngày. Darkside of the moon No one can see it Wrongside of the heart Who can touch again Don''t begin our tale Or never stop it Did you ever give But just got noing Tell me your feeling When you met my love Tell me tell me first What did make you fear I will disappear And you will regret You''ll never forget In depth of sorrow Long long time ago We'' re happy in love Hands in hands and trust Kissing and crying Smilng and fighting Obey all our rules Sharing all our mood Reaching our senses Now deep breath to bend Shadow of the LOVE
Mệt mỏi,chán chường. Mọi thứ dường như vượt quá tầm tay, bạn bè công việc, cái gì cũng có vấn đề.Vẫn phải tiếp tục.Vẫn phải cười, nói như thường khi ngoài đó có ai gọi điện hỏi thăm. Mình đang theo đuổi cái gì? Mất định hướng trầm trọng.