1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chí chọn người yêu của con gái thời nay?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phanna, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Trừ phi chọn người yêu chỉ để vui vẻ qua ngày thì không nói làm gì, còn nếu yêu để hướng tới một điều nghiêm túc sau này thì cũng đừng nói là không có tiêu chí gì cả.
    Cái tiêu chí của con gái thể hiện ngay khi bạn chọn "nhóm" đối tượng để chơi: Ví dụ chơi với nhóm bạn thoả mãn được "yêu cầu" của mình, từ đó "lọc" ra được anh nào ưng ý nhất.
    Tuổi teen thì yêu theo kiểu lãng mạn: cứ đẹp giai, hát hay là được, những cái khác xét sau.
    Nhưng khi đã vào đời rồi thì các cô cũng thực tế hơn nhiều: chọn chồng cũng là chọn một chỗ dựa cho 2/3 phần đời còn lại nên các tiêu chuẩn cũng thực tế hơn:
    - Về tính cách (mỗi cô thích 1 tính cách khác nhau)
    - Công việc, thu nhập ổn định (để đảm bảo cuộc sống về sau)
    - Hình thức bên ngoài (đẹp giai hay bình thường)
    Nói chung là như thế. Em không phải là girl nên chỉ biết thế, các bác gái phát biểu, cho thêm ý kiến nhé.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Người yêu á? Sao cũng được miễn thấy hợp. Còn chồng á? Lại là chuyện khác nhé. Chồng phải dễ thương như Tớ ấy . hihihi
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mẫu người lý tưởng là Bùi Tiến Dũng thì phải, lắm em theo
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì tiêu chí chọn lựa người iu của con gái thời nay cũng ko khác đàng nam là mấy: có học vấn, địa vị nhất định (ko nhất thiết cao vời vợi), ko có tư tưởng đào mỏ, lợi dụng người iu, ko xem người iu là món hàng để thay đổi. Túm lại cân xứng, nói nôm na như các cụ là "Môn đăng hộ đối". Thấy mình hoàn cảnh sao thì chọn người tầm tầm đó mà quen, hoàn cảnh cao quá, hoặc thấp quá e rằng gấy ra sự chênh lệnh khó bền vững về sau. Xin hết.
  5. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ,cái top píc này hay nhể iem cũng bon chen góp vài ý kiến:
    Tiêu chí của em là yêu iem,ngoại hình:ko xấu quá,nên ưa nhìn thì tốt,biết cách cư xử,kinh tế thì phình phường thôi là ổn
  6. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Giàu có số, nghèo có phận, thế nào mà chẳng là do trời định!!!
  7. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ý kiến này "cần phải nghiêm túc nghiên cứu" biết đâu đó là một ý kiến quá đúng !!!
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, số là số thế nào, hôm qua có người còn nói câu "Sinh ra trong một gia đình nghèo là do số phận, còn lấy vợ nghèo là do kém tài năng".
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tại sao " con gái trọn zai "
    là tiêu trí đặt cao hơn " con zai trọi gái " nhỉ
  10. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt ra cho mình một lô một lốc các tiêu chuẩn để "chọn" cho mình một "người yêu" thì còn gì là tình yêu nửa.
    Hãy nghe theo tiếng con tim mình thì hơn.

Chia sẻ trang này