1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chí chọn người yêu của con gái thời nay?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phanna, 13/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ================
    Oh, hoà ra dân tin học là được quy trọng bên Ấn hả pác, em cung là dân tìn lề, chác phải sang Ấn kiêm một cô về vn mất. nhưng khổ lỗi dân tin học ở vn thì tiền ít ưua kiêm sao lổi. mấy cô việt nam chac không chon dân tin đau. Hu HU. em muôn lấy vơn là người Việt Nam cơ.
  2. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Tiền chỉ là ví dụ, ví dụ như không có tiền!!
    lòng tham của con gái quả là lớn hẳn nào mà cả cái biệt thự+ ******r cũng bị nuốt trôi
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ========================
    Vậy thì nhìn nhâu để mà ssông hả bạn, it nhất cũng phải có một vài nghìn đong việt nam đẻ thinh thoang con mời bạn gái đi ăn kem chứ. hi`
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này bị mấy bác biến thành chủ đề Tiền và tình rồi.
    Quay về vấn đề chính đi mấy bác ơi.
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    =================
    Pớ người ta, có kể cướp tiền, cướp hết tiền rùi lại quay sang cướp "Tình". Kiu mi na. ec.ec.e...........c
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    anh em xê ra vãn bớt cho chị em vào tí đe rồi hãy quây nào!!
  7. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu, cướp đâu ( ôm chặt cục tiền)... vệ sĩ đâu bảo vệ khổ chủ .... ( lượn khẩn cấp)
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chúng ta hơi lệch tí, điều chỉnh lại tí đi cho vào đúng quỹ đạo đi anh em!
    Tôi đưa ra chủ đề này là vì: Tôi có mấy lần đi chơi với bạn bè, gặp một vài cô mình thấy có vẻ hợp hợp, máu lên định tiến thêm tí nữa, thì chả hiểu sao cô ấy cứ xa dần và biến mất tăm. Sau này tìm hiểu mới biết tại sao.
    Chia sẻ với anh em chuyện nó thể này: (tất cả những người tôi gặp đều na ná nhau):
    F (Female): Anh làm gì?
    M (Male): Anh làm ở Bộ ...?
    F: Ồ vậy à, oai nhỉ? chắc lộc lá nhiều lắm nhỉ? (mấy hôm sau thỉnh thoảng chủ động allo, nhắn tin..., rủ đi uống cafe lúc nào F cũng ok).
    Khoảng 1 tháng sau:
    F: Nhà anh có mấy anh em, bố mẹ làm gì?...
    M: Nhà anh hồi đó chưa bị cấm kế hoạch, nên có mỗi 3 anh em, bố mẹ đều đi làm nhà nước và chuẩn bị nghỉ hưu cả rồi.
    F: Anh lương tháng bao nhiêu?
    M: Anh tháng 900.
    F: Cười sướng, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
    M: Tìm hiểu được khoảng 1 tháng nữa, tự dưng nàng lẳng lặng, lánh xa, tìm mọi cách từ chối... khi biết lương cơ bản của anh 900 nghìn VNĐ chứ không phải 900 USD như em nghĩ.
    À còn tôi cũng thuộc dạng ga lăng, khá tâm lý, đẹp trai (trừ những chỗ xấu ra). Thế mà chả hiểu con gái cần tiêu chuẩn gì ở con trai?
  9. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Em phải chúc mừng bác là nó tha bác ra đấy, 900k một tháng là quá OK so với mặt bằng chung anh em rồi, em đây cố lắm mà chưa được đấy . Chả hiểu nhỏ đó bản lĩnh thế nào mà dám đòi cao nhỉ
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chuyện bác chủ píc éo le...
    he he
    kinh nghiệm tớ rút ra là ... :(nói trước đừng có ai vặn khi tớ nói đến ,... kinh nghiệm đấy)
    chỉ có thể tìm cách đưa con gái theo quỹ đạo mình có thể, đừng cố lái vào quỹ đạo của cô ấy muốn vì xét cho cùng... sau khi cẩn thận bóc cái lớp vỏ quả trứng cô ấy đưa mà nhìn chung là đơn giản, chúng ta sẽ giật mình nhận ra sự hoàn hảo trong mong muốn của cô ấy trên từng lớp lòng trắng quả trứng luộc bị lộ ra, trắng muốt, nõn nà và .. toàn vẹn.
    xét cho cùng là vô vọng!

Chia sẻ trang này