1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chí chọn người yêu của con gái thời nay?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phanna, 13/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nobita cẩn thận, hôm rồi mụ ý ăn bữa phụ sập cả lò bánh rán rồi té. Giờ tớ đang nặn bánh trả nợ cho mụ ý đây này
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    @Gấu ngựa : mấy hôm mát trời chú lại sang bên xưởng bánh rán nhận làm oshin bên đấy à ? chăm chỉ tích cóp nhỉ ? vợ chú là nó mừng chảy nước miếng đấy ! Chị ăn bánh rán có đứa nó cõng chị lên tận Lý Quốc Sư ăn cơ ! Chứ k thèm ăn ở cái chỗ xó xỉnh nhà gấu đâu
  3. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bánh chỗ Lý Quốc Sư chả ngon, mụ chắc muốn ăn nên cõng đứa nào đi chứ ai cõng mụ. Phét vừa thôi ko bao nhiêu bánh rán lại phun hết ra giờ
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tôi mà phét thì mấy cái bánh ông đang nặn nó vả cho ông rụng nguyên hàm đấy Đừng có tưởng làm thầy địa lý mà dễ nhá
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hình như em sen ... đang sắn tay xì pam!
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn sự nhiệt liệu của quý vị.keke
  7. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà phải nhìn nhận vào thực tế, lương 900K một tháng thì 2 vợ chồng sống thế nào. Đàn ông con trai mà không lo được cuộc sống cho vợ con thì là kém rồi, cũng chả thể trách mấy em gái được. Khi yêu một người thì không thể chỉ thể hiện bằng lời nói suông "Anh yêu em lắm lắm"....
  8. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em thì tuyên ngôn "Có tiền rồi mới có tình" nên cũng không khắc khe chuyện tiền nong lắm. Miễn anh nào có bản lĩnh (ngoài đời) và hiền lánh (ở nhà) là được à
  9. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải phân ra là yêu con gái ở độ tuổi nào thì sẽ có tiêu chuẩn của độ tuổi đó.
    Nếu yêu 1 em cấp 3 thì chỉ cần galang một chút, nói chuyện có duyên một chút, quan tâm đến người ta một chút. Hình thức cũng nên được 1 chút là mấy em đó ưa liền.
    Nếu yêu 1 em đang học đại học trước mắt vẫn phải có những tiêu chuẩn trên nhưng cũng phải có tiền để có thể nhắn tin rồi đưa em đi ăn hay đi chơi. Ngoài ra cần thể hiện sự trung thuỷ và quan tâm đến họ nhiều hơn.
    Nếu yêu 1 người đã đi làm thì khó hơn. Lúc đó công việc phải ổn định có thể kiếm được tiền trang trải cho gia đình, có trách nhiệm, thuỷ chung, tâm lý. Đôi khi phải lạnh lùng một chút lờ các cô ấy đi nhưng nhân một cơ hội nào đó khiến cho người ta thấy mình yêu cô ta thế nào.
    He he em chỉ đoán thế thôi. Chứ nếu mà các bạn nam thích 1 cô gái nào đó thì hãy thể hiện mình tuy nhiên đừng có kiểu thấy cô nào cũng hay hay thử cái xem có được không. yêu kiểu đó sẽ toàn được ăn dưa bở thôi.
    Tình yêu là thứ tình cảm rất thiêng liêng cao quý nhưng bây giờ toàn tình yêu mì ăn liền yêu chỉ để biết, yêu để sĩ diện với bạn bè. yêu để khỏi cảm thấy cô đơn để khỏi cảm thấy buồn khi nhìn người ta có đôi có lứa. Chán thật. Thời đại bây giờ tìm được 1 tình yêu đẹp thật khó
  10. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    thế ăn có cần tiền ko, vậy mà bác cũng ko hiểu à
    qui ra thóc hết nhá

Chia sẻ trang này