1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chí đánh giá gia đình giàu có ở Hanoi !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi rongnho_, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Lại sai rồi , giàu không đồng nghĩa với sang , sang là 1 phạm trù .. khác hoàn toàn với giàu tuy rằng giàu và sang rất hay đi cùng với nhau . Muốn giàu á , okie : buôn hàng trắng hay buôn ... chị em là nhanh giàu , 1 vốn 40 lời , nhưng từ giàu đến sang nó là cả 1 quá trình vài đời phấn đấu , như ai ở trên nói muốn sang phải học , kekekek , học ăn học nói , học cách đi đứng ứng sử , túc là phải sang từ trong trứng trong nước chứ không thể 1 thằng chân đất có thể vèo 1 phát có... dáng người sang trọng đc. Như mấy anh nông dân Mỹ Đình ( tôi không có ý miệt thị ) thì cho dù bán vài ha đất ôm cả vài trăm tỉ đi chăng nữa nhưng vẫn chỉ là nông dân , cho dù mặc áo quần hàng hiệu đi chăng nữa thì cái thân quê vẫn không thể đổi ... Không nói đâu xa , em có biết 1 số người , tất nhiên là có tuổi hết rồi , cũng đc xếp vào hạng có tiền ở Sg , người ta nhìn vào nói giản dị dễ gần , ừ thì người ta nói thế nhưng có khi trong bụng lạ nghĩ , mẹ , mấy thằng này trước cũng khác đíu gì mình nhưng nó buôn bán gặp thời thì lên , cái mặt nó quê thì ai mà thay đổi đc, vâng , đấy chỉ có thể là bụng ta suy bụng người nhưng có lẽ là rất thực tế.
    Nói chung , muốn sang thì phải vài đời học hành tử tế , sống sung sướng cũng vài đời , và gia đình thì phải sao đó ... .
  2. pickyguy19832003

    pickyguy19832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chuâ?n đấy , dạo na?y đơf thối hơn roa?i
  3. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Kakkaka , tưởng 200m ở Láng mà to à , he he , không chơi với dân chơi vườn , kakaka
  4. pickyguy19832003

    pickyguy19832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    haahha , sao chú có vẻ soi anh kinh thế nhờ, trong khi anh kẹc quan tâm chú làm gì, anh đã bảo 2 leval vênh nhau quá mà , xe máy anh ko có mà đi nói gì mấy con jupiter,spacy...biển 16 (cứ cho là của chú đi) của chú , chú đỉnh bỏ mẹ, anh sợ, dân chơi anh chẳng dám nhận, chuyện nhà cửa đất cát là chuyện làm ăn anh cũng đíu thích lôi ra làm để tài bàn tán, chú có nhu cầu về bất động sản HN thì PM cho anh lấy số đt,chính chủ, còn dăm ba miếng cho chú chọn, yên tâm ko phải 1 chỗ Láng đâu,đính chính lại 200m là chỉ diện tích cửa hàng thôi, (phố cổ cũng ko có đâu) , chuyện làm ăn anh ko thích lôi lên forum làm trò đùa, thế thôi , đừng săm soi vớ vẩn như mấy con đàn bà, mất điểm lém
  5. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    xin may bac doc tieu de bai ma em viet nhe , tieu chi danh gia'' gia dinh giau co " o? Ha` Noi " nen neu ma thieu " Sang " thi o HN cung chua duoc coi la giau dau , co the lam tien that day , doi nghin` m2 khu qui hoach day nhung hinh nhu trong con mat cua nguoi HN moi duoc co 3/4 thoi,tuc la hon mot nua? hehehehe
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hix , toàn ông nói như đúng rồi , miẹ , riêng Matiz không đáng để bước chân lên , miẹ , không đi thì thôi đã lên là lên ít cũng .. ba chấm , từ nhỏ đến giờ chỉ thích đi biển 80 , hehe , không chơi với chân đất , out khỏi Topic !
  7. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hic. Các bác cứ tưởng giàu mà hay ah. Em đang khốn khổ đây mà các cô, các bác cứ thích nhảy vào.
    Ngày mai, chỗ em có con Lotto 21,6 triệu , (52 tỉ VND). Em mà lỡ đánh, lại lỡ trúng thì dek biết làm gì cho nó hết. Ngồi cả buổi rửa bát hôm nay chỉ bàn với ông chủ xem tiêu gì . Sung sướng lắm đấy.
    Có tiền lại phải chia bên nội bên ngoại. Mie. Không được tiếng thì chớ, lại dễ mất lòng các cụ.
    Có tiền, phải sắm con xe trông nó được được để đi. Mà đi xe thì k thể nào tự mình lái rùi. Dek ai mua S- Class mà lại tự lái bao h. Thế là phải mua thêm thằng lái xe. Mie. Xe càng ngon thì chỗ sướng nhất bao h cũng là chỗ lái xe. Cuối cùng mình cũng có được hưởng dek đâu.
    Nhiều tiền thế, phải thuê thêm mấy anh mặt rô. K bắt cóc chết.
    ....
    ....
    Nhiều nỗi khổ lém. Nên em quyết định là cho thằng khác nó gánh hộ mình. Em lại tu chí với chân rửa bát nhà em. Hehe

Chia sẻ trang này