1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chí hoạt động của Hải Phòng Club!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Interceptor, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí hoạt động của Hải Phòng Club!

    Có bạn nói rằng thành lập Hải Phòng Club để làm gì khi mà chẳng có mục đích gì, vậy nhân đây tôi xin nêu một vài tiêu chí hoạt động nếu Hải Phòng Club được thành lập.
    Như các bạn thấy, ở Hà Nội, Sài Gòn có rất nhiều CLB dành cho các bạn hssv gặp gỡ giao lưu, vậy tại sao Hải Phòng chúng ta lại không có một CLb như vậy. Hải Phòng Club chính là nơi để cho những thanh niên học sinh, sinh viên cùng gặp gỡ trao đổi thông tin, kinh nghiệm học tập, giải trí và bình luận về những mặt được và chưa được về thành phố Hải Phòng để cùng góp phần xây dựng thành phố tốt đẹp hơn. Đây cũng là nơi để các bạn Hải Phòng xa quê có thể nắm được các thông tin về quê mình. CLB nhằm làm đoàn kết các bạn thanh niên Hải Phòng cùng nhau xây dựng một Hải Phòng văn minh hiện đại và để chúng ta tự hào hơn về thành phố cảng quê hương, quyết không để người ta gọi Hải Phòng là "thị xã".
    Chắc chắn các bạn mong muốn Hải Phòng Club thành lập cũng không ngoài mục đích như tôi. Vậy chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau xây dựng CLB Hải Phòng để cùng giao lưu, chia sẻ, để hiểu nhau và hiểu về Hải Phòng nhiều hơn.
    Có thể ý kiến của tôi còn nhiều thiếu xót, mong các bạn đóng góp thêm.

    Interceptor
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Này hỡi bác Interceptor ơi! Thực ra tui cũng muốn giống bác thui, nhưng thực ra thì tui muốn bác nêu những cái cụ thể mà Club sẽ làm và hoạt động!
    Ai cũng có thể làm nếu biết họ phải làm gì!
    NAMBOY@
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ông Sơn ông có thôi cầm cái đuôi chồn của ông vẫy vẫy được hay không ! he he :D
    " nơi để cho những thanh niên học sinh, sinh viên cùng gặp gỡ trao đổi thông tin, kinh nghiệm học tập, giải trí và bình luận về những mặt được và chưa được về thành phố Hải Phòng để cùng góp phần xây dựng thành phố tốt đẹp hơn. Đây cũng là nơi để các bạn Hải Phòng xa quê có thể nắm được các thông tin về quê mình. CLB nhằm làm đoàn kết các bạn thanh niên Hải Phòng cùng nhau xây dựng một Hải Phòng văn minh hiện đại và để chúng ta tự hào hơn về thành phố cảng quê hương...."
    Tôi thấy Club nào mới đầu cũng ra nhiều phong trào khẩu hiệu hay lắm, cuối cung thì chỉ thấy...
    thế nên vềviệc này anh em phải bàntính thật kĩ.
    We don't.... "đú"
    he he

    Why don't you like my f**king ALTERNATIVE ?

  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Kissme !! Hay đây! Nói như thế mới đúng! CHứ chỉ hô hào xuông thì củ chuối lắm!
    Các bác đề ra xin vạch cươnglĩnh cụ thể đi!
    NAMBOY@
  5. tmkhang

    tmkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác, em chả hiểu các bác đang làm rì ở đây nữa, nhìn cái topic thì hay ai dè vào xem các bác mổ xẻ nhau.............chuối quá!
    You'll never walk alone
    LoveLi
  6. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, các bác làm gì mà cãi nhau ỏm củ tỏi lên thế, cương lĩnh hoạt động thì làm sao mà tự nhiên nó có được, mà một hai người tự làm thì đâu có được. Thế mới cần chúng ta tập hợp nhau lại, cùng thống nhất các ý tưởng rồi mới đề ra được. Bác kissme nói đúng lắm, cái này anh em mình phải bàn bạc, tính toán thật kỹ đã. Hôm nay tui sẽ đưa đơn lên TW để "xin phép" thành lập CLB và xin thêm một mảnh đất xấy trụ sở. Rồi lúc đó chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt, hi` hi` 'rượu vào, lời ra" lúc đó cái gì mà chả thông. Các bác có đồng ý thế không nhẩy ???

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  7. phuongthuthao

    phuongthuthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Oi dung la ....hi toan that cai nhau om cu toi len ma chang thay noi cai gi ca.Nghe cai nhau thoi chu em chang thay noi cai gi ca.Chan the!
    [blue]
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he!!! Xin lỗi các bác vì một 100 phút nóng nảy và cay cú thằng cha kissme nên em đã hơi wá lời. Thôi thì cứ giao hết cho bác Tazzan làm vậy chứ không, em động vào thì cái thằng kissme nó lại phá nghe ấy mà. Thằng ấy nó cay cú em thôi, chỉ vì em cho nó 1 sao và trêu con bé Zombie bạn nó ấy mà. Cái thằng xấu tính thật. Nhưng thôi, bây giờ em cũng nguôi rồi, chẳng thèm chấp nó làm gì!
    Interceptor
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ông làm gì mà gắt như khỉ ăn mắm tôm thế hả Interceptor, tôi mới "chêu" bác một tí mà bác đã giãy nảy lên rrồi, có ai phá phách, cay cú gì đâu cơ chứ...
    Hội lập ra là một điều kiện rất tốt cho chúng ta, trong đó có cả tôi nữa, nếu tôi nói gì không phải với bác thì bác bỏ quá cho ! Hội hoạt động như thế nào chúng ta cũng cần phải bàn nhiều, tránh đi vào vết xe đổ như các club khác, sao cho thật có ích , tránh đàn đúm, vô bổ...
    Còn em trích lời của bác ra, ờ thì... tại nó hay quá í mà, nghe xúc động nắm, nếu bác thấy xúc phạm thì làm ơn nuốt con giận ạ. Với lại em tưởng bác là thằng Sơn bạn em nên đùa tý cho vui, mà em cũng chẳng hiểu nếu bác không phải Sơn thì làm sao bác cướp được cái mail của nó ạ. Đúng là giấu đầu hở đui ! he he...
    to New Tazzan : bác làm được thì nhanh lên nhá, cho anh em còn gặp mặt. Thịt chó thì em ăn được chứ rượu thì em chịu thôi ạ !

    Why don't you like my f**king ALTERNATIVE ?

  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng dám đóng góp ý kiến gì nhiều, nhưng CLB lập ra sẽ là nơi:
    - Để giao lưu : có lẽ đây sẽ là một trong những thứ hấp dẫn nhất. Còn làm thế nào để giao lưu, để anh chị em biết mặt nhau,... thì chúng ta sẽ bàn sau, cái này cũng dễ thôi mờ! Nếu trên Hà Nội thì có thể chọn một địa điểm để gặp nhau thường kì, còn các dịp lễ Tết có điều kiện về quê thì gặp nhau thì thú nhất, ăn chơi nhảy múa hát hò gì tha hồ...
    - Thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt đọng, về thành viên,... đây cũng là thứ quan trọng, nhớ hồi trước mạng TTVN bỏ, thế là bao nhiêu CLB đi tong !
    - Chúng ta làm gì ?
    1 câu lạc bộ trên mạng có gì khác quan hệ ngoài đời? Em thấy đa số các CLB trên mạng đọc bài thì có vẻ thân thiết, nhiệt tình lắm, nhưng thực ra lại rất ít gặp nhau, thậm chí còn chẳng biết mặt... Phải làm gì đó để thành viên được gặp nhau nhiều hơn và phải mở rộng ra ngoài mạng, tức là ai là HP nhân đều okie hết... rủ nhau đi xem phim, nghe nhạc, dã ngoại,... đều rất hay, nhưng đi ít thôi (vừa nói phải gặp nhau nhiều đã "đi ít thôi", hơ hơ)
    - "Chơi" với nhau như thế nào?: tui nghĩ phải tận dụng môi truờng của TTVN để trao đổi những thông tin về HP, những suy nghĩ , tâm sự riêng,... mà bạn gặp phải hàng ngày, thể hiện được sự đoàn kết, hiểu nhau của người HP, tránh tranh luận những vấn đề vớ vẩn (vd: con gái ở đâu xinh mới chả trắng,...)
    - Chúng ta giúp gì được nhau? : có lẽ cái này khó nói trước, còn phải bàn thêm. Có thể chúng ta chưa " xây dựng một HP tốt đẹp hơn, văn minh hiện đại.." được, nhưng trở thành một người HP văn minnh, hiện đại cũng là đã góp một phần vào đó rồi, right?
    Trước mắt phải lập được CLB ban đầu + anh em có thể gặp mặt được, bác New Tazan làm chủ tịch ok ròi, còn em thì có lẽ chỉ hợp 'hội phó hội...nông dân", he he.
    Chúc các bác vui vẻ (nhất là bác Interceptor ) và ... ngủ ngon !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

Chia sẻ trang này