1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi minh_mai, 10/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Tham vọng thế nào, tàn nhẫn với ai mà bằng Hít-le zậy.
    So sánh kiểu gì thế. Tức là Nga đã chiếm Ossetia, Abkhazia???
    Tìm xem xung đột South Ossetia-Abkhazia 90-91 đẫm máu thế nào nhá.
    CHơi Call Duty cho lắm vào loạn óc đi Châu Quì sớm đấy.
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Sao bác lại phải chửi 1 thằng như em làm gì?
    tàn nhẫn như thế nào thì tuỳ người hiểu!
    Hồi đó quan niệm còn mông muội:Hitter ngồi trong văn phòng nghĩ ra cách gì đó để đưa dân tộc Đức lên lãnh đạo thế giới,ông ta có ra lệnh cho các thủ hạ phải triệt tiêu người do thái,nhưng với ý thức hệ lúc đó họ cho là bình thường.
    CÒn bác Putin bây h học rộng biết nhiều cũng chơi bài của Mẽo xẻo thịt thằng em Gruzia cho thiên hạ biết mình cũng man rợ kô kém ai!(Em cũng chưa nói thằng Mẽo văn minh lịch sự trong vụ Kosovo bao h)
    Còn đẫm máu thế nào thì làm sao hở bác?hai thằng đánh nhau mà kô đỏ máu mới lạ chứ chết co chục ngàn người mà bác đã làm như là quan trọng lắm
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thứ sáu, 27/6/2008, 16:28''

    Gruzia kêu gọi Nga ngừng ngay việc xâm phạm Abkhazia


    Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili
    VIT- Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili tuyên bố, Nga cần phải ngừng ngay việc xâm phạm khu vực đang xảy ra xung đột Abkhazia.


    Ông Saakashvili khẳng định rằng: ?oViệc Nga xâm phạm lãnh thổ Gruzia mới chỉ là bắt đầu, tương lai tiếp theo sẽ là Ukraine, Ba lan và nhiều quốc gia khác?.
    Cũng theo lời Tổng thống Gruzia: ?oĐất nước Gruzia đã trở thành một tờ giấy quỳ (giấy thử) đối với Nga. Ngay lúc này, Châu Âu cần phải chứng tỏ khả năng bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu như Châu Âu không làm được điều này thì tất cả chúng ta sẽ là những nhân chứng chứng kiến một thời kỳ xung đột mới diễn ra trong khu vực?.
    Ông Saakashvili cũng lên tiếng buộc tội Moscow đang có âm mưu thôn tính vùng Abkhazia (một tỉnh thuộc Gruzia). Ông Saakashvili khẳng định rằng, quyết định này đã được thông qua từ khi Tổng thống Vladirmir Putin vẫn còn đương nhiệm.
    Ông Saakashvili tin rằng, tân tổng thống Nga Dmitry Medvedev không dính líu đến việc này. ?oTôi luôn coi Medvedev là một nhà chính trị khôn ngoan. Và âm mưu này đã được vạch ra từ trước khi ông lên nắm chính quyền?, Tổng thống Saakashvili nhấn mạnh.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/46232/default.aspx
    ---------------------
    Bao giờ thằng Gru mới hết kêu gào múa may quay cuồng như thằng hề ấy nhỉ
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hiện tại 80 ~ 90 % dân ở ÁP và Nam có hộ chiếu Nga.
    Công dan Nga ở mọi nơi được đi bầu tổng thống->
    Thế là Áp và Nam là của Nga rồi còn gì
    Lấy Áp và Nam sát nhập vào Nga làm gì, để đấy cho cho thằng Gru quằn quại vì cái gai nằm trong dạ dầy. Ngồi ngắm nghía cũng thấy hay, đỡ phỉa tốn tiền đi xem kịch
  5. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Tiểu chiến nay đã thành Đại chiến thế giới rồi nhỉ, đang căng thẳng ở Ấn độ nhảy sang đánh nhau um sùm ở Capcadơ. Một hồi nữa sang Trung đông cho coi.
    Quay lại chủ đề đi các bác ơi.
  6. SSX

    SSX Guest

    Mừng ngày độc lập: Hàng đống hư hỏng, cậu trai cáu bẳn
    theo John Stanton
    John Stanton là cây viết chuyên về lĩnh vực an ninh và các vấn đề nhà nước. Ông có cuốn sách gần đây: Trò truyện chính trị với Thượng đế & Quỉ sứ ở Washington, DC. cioran123@yahoo.com
    http://onlinejournal.com/artman/publish/article_3444.shtml

    [​IMG]
    Các nhánh hành pháp và lập pháp Mỹ đang cực kỳ cần thiết thanh lọc sự hung hăng bằng một cuộc trưng cầu dân ý công khai. Thật không may chẳng hề có phương sách như thế [1] để có thể tự mình giải thoát cho đám quần chúng đã bị làm khô cạn sự quan tâm và nói cho họ chính sách quốc gia cần như thế nào. Hơn nữa là niềm xót xa, khi các ứng viên TT Obama và McCain (http://www.google.com/search?q=McCain+lies) chỉ đơn thuần lắp ghép tình trạng hiện tại và đang rao bán chúng như món hàng mới bằng mánh khoé mới. Không gì trong đó chịu thay đổi và chẳng vấn đề gì nếu ai đó được bầu làm TT hay đảng phái nào nắm QH. Khác nhau chỉ là ở chỗ Mỹ đang trong tiến trình tiến đến thêm chiến tranh, thêm sự khốn khó kinh tế, thêm các vấn đề hạ tầng, thêm nhiều sự xâm phạm an ninh công dân thường ngày.
    Có những rạn nứt cơ bản trong cấu trúc hiến pháp làm cho dân chúng Mỹ đang bị kìm kẹp trong ít nhất 2 trong số 3 nhánh quyền lực. Hành pháp và lập pháp mà theo như thăm dò, một cách chân thực là đang bị nguyền rủa và nghĩa là cả con Lừa và con Voi đều bị căm ghét như nhau. Nhưng cả 2 đảng và vấn đề mà họ quan tâm chỉ đơn giản là bất cần bởi họ biết dân Mỹ chẳng có cơ hội gì ngoài việc bỏ phiếu cho đảng này hoặc đảng khác. Thế là ván bài chỉ là 2 đảng cùng nhau chơi và một số ít phần trăm người Mỹ và tập đoàn Mỹ kiểm soát trên 90% sự giàu có, thịnh vường của nước Mỹ. Thời một tầng lớp trung lưu làm nên những tiến bộ và sự thịnh vượng của nước Mỹ nhanh chóng qua đi đã lâu. [2]

    Một sai làm phổ biến là dân Mỹ giống như tính cách của Wesley Gibson trong bộ phim ly kỳ "Wanted", tự trói mình vào một cái ghế và chịu hết cú đấm này đến cú đấm khác vào mặt cho đến khi cuối cùng nhận ra "đang bị đấm" (có nhiều bài báo nói rằng dân Mỹ rất thụ động). Nhưng Mỹ ngày nay chẳng phải là cuốn phim nơi nhân vật chính tỉnh ngộ. Người Mỹ cần phải đứng lên, và thôi nói về những hung bạo trước khi họ chẳng còn tí máu nào mà chảy.
    Người Mỹ cần thôi nghe những hư cấu mà họ vẫn xơi. Nước Mỹ không phải là ánh sáng chói loà soi rọi trên đỉnh cao thế giới mà là một thành viên bình đẳng trong cộng đồng quốc tế.
    Đúng vậy đang có những đối thủ nước ngoài ở đây và họ cũng giỏi giang như người Mỹ trong công xưởng, máy tính hay ngành vũ trụ. Thế nên người Mỹ phải cạnh tranh với họ hay trở thành một bộ phận trong hệ thống của họ. Trong những kỳ Olimpic, chẳng có giá trị gì khi người Mỹ giành những 6 kỷ lục thế giới trong những môn chạy và bóng mà chẳng giành được gì trong môn cửa tạ. Người Mỹ béo và lười biếng.
    Người Mỹ đang khóc vì giá gas. Xót xa vì họ không thể mua thêm nhiều hot-dogs hay bia trên sân bóng chày. Họ cần điều chỉnh và thích nghi. Người Mỹ luôn được nói cho nghe rằng họ là số một trong mọi thứ, thế tại sao lại không phải? Người Mỹ được đặt tên không gì hơn là phần còn lại của thế giới. Họ muốn có các hệ thống giáo dục, giao thông, cầu đường và đê điều có chức năng đúng đắn? Vậy họ cần ngừng than vãn về thuế má và việc thanh toán hay tạo ra kẻ không trả gì cả. [3]
    Người Mỹ thực sự muốn tiếp tục chiến tranh Iraq và tiến đến chiến tranh Iran và Syria và làm mất ổn định Thổ Nhĩ kỳ, Pakistan để giành giật tài nguyên thiên nhiên và ủng hộ cho Israel? Tốt thôi, hãy làm đi! Hoạt động các đội quân tuyển, quân sự hoá cả nhiều triệu người Mỹ (cả phụ nữ nữa) để xâm chiếm tất cả. Nếu người Mỹ đã ở gần như những gì họ nghĩ, họ sẽ làm nó và nguyền rủa sự đau khổ của gia đình quân nhân và những tàn tật trong chiến trận. Hãy tiến lên với nỗi thống khổ! Mề đay cho ngài Bush, Cheney, Rumsfeld!
    Người Mỹ còn muốn một chính quyền như Jefferson, Madison, Adams, v.v? Cùng với sự tư nhân hoá các chức năng dân sự và quân sự và quốc gia của họ bán hết cầu cống, đường xá lấy tiền, họ dường như đã thấy cái dạng chính thể nợ nần quá nặng nề. Người Mỹ thực sự không muốn thanh toán mọi thứ và họ không chịu trách nhiệm cho hay vì mình bằng chứng là hậu quả nặng nề của cơn bão Katrina, quên lãng cơn khủng hoảng Darfur. Lấy làm tiếc là đã như thế, hãy nhìn vào những gì người Mỹ đã làm ở Iraq: hàng triệu người mất nhà cửa, bệnh tật tràn lan trong ngoài. Người Mỹ cưỡng hiếp Iraq và chẳng hề hối lỗi vì tội ác của họ.
    Chúc Mừng Ngày Độc Lập! Những nhà sáng lập ra nước Mỹ cũng thấy kinh hoàng.

    [1] Noam Chomsky-Bành trướng hay sống còn: phải chăng người Trung Quốc sẽ đến cứu chúng ta , với ý kiến cho rằng nước Mỹ độc đoán quân phiệt và xâm lược đã không còn có thể tự cứu mình hay thay đổi được điều gì.
    [2] Tư bản độc quyền thực ra là xu hướng không chỉ ở Mỹ, biểu hiện ở thành lập các siêu tập đoàn, consortium, carten... rõ rệt nhất bằng trào lưu sát nhập cũng như chính sách toàn cầu hoá trong vài năm gần đây. Nhà nước càng ngày càng độc tài bạo ngược. Robert Reich: Chế độ tư bản đang triệt hạ thể chế dân chủ như thế nào? http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10962&rb=0402 , cũng như dung dưỡng các chế độ độc tài bạo ngược: Chomsky bảo cho sinh viên biết rằng Chính quyền Mĩ đương thời chủ yếu ra thì cũng giống như Chính quyền của ông Bush cha và Chính quyền của ông Reagan, và vì thế không thể tin được là họ có thể thế chỗ cho một lãnh tụ độc tài. "Lãnh tụ nước ngoài đầu tiên được George Bush Số 1 mời tới Toà Bạch Cung là Mobutu, một trong những tên côn đồ khiếp đảm nhất trong lịch sử Châu Phi cận đại," Chomsky đã nói thế. "Một lãnh tụ khác mà họ yêu quí là Tướng Soeharto. Thành tích của ông này khi đem ra so sánh thì chẳng khác gì thành tích của Saddam Hussein. Một người nữa được họ yêu mến là Marcos của Phi-luật-tân. Không một người nào trong số những người nói trên mà lại không được những nhân vật hiện nay ở Hoa-thịnh-đốn ủng hộ trong suốt thời gian họ gây ra những thảm khốc tệ hại. Liệu có phải những nhân vật này là những người các anh chị sẽ nhờ họ đem lại tự do cho Iraq không?
    [3] Chomsky-Tự vệ tri thức: thuế thu nhập để đóng góp vào quỹ an sinh xã hội hiện nay là rất ngược đời. Bất kì thu nhập nào trên mức 90 ngàn đôla một năm là không phải đóng thuế nữa, có nghĩa là người giầu và có đặc quyền đặc lợi đang được đi tầu không mất vé. Đây có phải là qui luật tự nhiên không, khi một nhúm người giầu phải được miễn vé như thế? Chỉ cần bỏ cái ngưỡng miễn thuế kia đi là sẽ không còn một vấn đề tài chính nào của an sinh xã hội nữa, trong hàng nhiều năm tới. http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn1nqnvn31n343tq83a3q3m3237nvn
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 07/07/2008
  7. SSX

    SSX Guest

    Nước Mỹ bên bờ vực phá sản
    phần 1: Liệu có đủ điều kiện để Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?
    TG: Anna Kaledina http://www.izvestia.ru/economic/article3118454/
    Cuối cùng thì người Mỹ cũng đã hiểu rằng họ đang khủng hoảng. Nỗi sợ hãi thực sự đang bùng nổ. Thị trường chứng khoán sụp đổ, đồng đô la rớt giá hết mức này đến mức khác, và những người gửi tiền đã đổ xô đi rút tiền khỏi nhà băng. Nhìn chung, đó là một bức tranh bi thảm-sự khải huyền ngày nay. Đúng thế, ngay cả trong mùa xuân chính quyền Mỹ còn vui mừng phấn khởi cho rằng hậu quả của cuộc khủng hoảng cầm cố giáng xuống đất nước năm ngoái hầu như đã bị vượt qua. Sự ngờ vực, sự thật, các bậc lão làng của nền tài chính thế giới như George Soros và Alan Greenspan. Đó là, của đáng tội, trái lại sự sụp đổ vẫn cứ đến. Một điềm gở. Bây giờ, tất cả đã rõ ràng rằng Mỹ đang vướng vào một cuộc khủng hoảng nặng nề, cả về kinh tế và chính trị. Chúng ta liệu có là nhân chứng chứng kiển buổi hoàng hôn của một nền kinh tế lớn nhất thế giới?
    Đầu tiên, tất cả có vẻ bất thường một cách thái quá. Nhưng chúng ta hoàn toàn đúng-các nhà tài chính Mỹ đáng kính bắt đầu nói một cách nghiêm chỉnh rằng, ngay trong thế kỷ này Mỹ sẽ trở thành thế giới thứ 3. Ý tưởng có vẻ điên rồ, nhất là khi Mỹ đã giữ vị trí là một nền kinh tế lớn nhất thế giới đã lâu. Nhưng có thể còn nhớ ra nhân loại đã sống còn qua sự suy tàn của không chỉ một dân tộc văn minh vĩ đại.
    Dân chúng Mỹ một thời gian dài chẳng hề nhận biết về khủng hoảng. Vào lúc những ý tưởng về một nền kinh tế ốm yếu không ảnh hưởng trực tiếp đến một số lượng lớn dấu hiệu cảnh báo đồng đô la mất giá, làm cho các công ty và các nhà băng mất hàng tỷ đô la ?obán tháo? bất động sản trước khi nó mất giá trầm trọng. Ngược lại, còn có rất nhiều người lạc quan cho rằng có thể mua được quyền sở hữu với giá rẻ, và tiền chính phủ đã ném vào chống ?ođói nghèo?.
    Cái mỏ nhọn đã khoét vào người Mỹ ngu dại tuần qua khi biết rõ về tình trạng tang thương của tập đoàn tín dụng và thế chấp IndyMac Bank, nó đang bên bờ vực vỡ nợ. Đau đớn vì thảm hoạ mất đến hàng tỷ đô la, trong vòng 1 tuần rưỡi qua người ta cố vớt vát chút tài sản còn lại từ nhà băng. Chính quyền đã phải ra tay đóng băng IndyMac Bank để ngăn chặn sự ?ocưỡng đoạt?.
    Qua ngày thứ 2, IndyMac đã mở cửa trở lại, nhưng dưới một biển hiệu khác-IndyMac Federal Bank, có nghĩa là nó đã trở thành nhà băng quốc gia. Quyền kiểm soát nó đã được trao vào tay tập đoàn bảo hiển uỷ thác liên bang (FDIC), và nơi cánh cửa các nhà đầu tư một lần nữa đổ xô đến, để mong rút được tiền ra. Họ sẽ chẳng rút được một xu nào. Tại thời điểm này, những người láng giềng đồng hương may mắn hơn của họ được đồng đô la mất giá gợi ý đang đổ xô đi mua vội bất cứ cái gì có tý giá trị- ôtô, nhà cửa, đồ cổ, mua tất. Dù vậy, tất cả số tiền đó sẽ còn làm lợi cho nền kinh tế khác chừng nào nhập khẩu của Mỹ vẫn vượt quá xuất khẩu.
    (còn tiếp)
  8. boy_tia_lia

    boy_tia_lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    Kinh tế Mỹ mà teo thì Việt Nam mình cũng đi bán muối năm 2007 Việt nam xuất cảng qua Mẽo 11 tỉ đô , hầu như nước nào cũng nhăm nhe xuất hàng qua Mỹ kinh tế nó xuống dân chúng nó không thèm đi shopping nữa thì hàng triệu công nhân may mặc trên thế giới về nhà chăn vịt , nên cầu nguyện cho kinh tế nó vững chứ nói quở như bác XXX này tụi công nhân nó đánh cho vỡ mồm
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nếu kinh tế VN mà cũng dựa vào kinh tế Mỹ thì teo từ năm 1997 . Việt Nam xuất sang Mỹ chủ yếu là may mặc và thuỷ hải sản, cũng đừng mong xuất được nhiều kẻo mấy bác kiều bên đấy lại đánh cho vỡ mồm! Hồi Mỹ thông qua VNTR với VN mà các bác đấy phản đối quá trời vì sợ bể bát cơm dệt may và thuỷ sản kia kìa! Thế mới hay có chuyện kiện chống phá giá!
  10. boy_tia_lia

    boy_tia_lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    1997 Việt Nam vừa mới được bỏ cấm vận 2 năm , vẫn còn đang dò dẫm vào nền kinh tế thị trường , thằng áo rách chẳng có gì để mất nói thẵng ra là có nền kinh tế đâu mà mất với còn , 1997 thằng Thái Lọ nó có 40 tỉ đô ngoại tệ nhưng mất trắng trong vòng 2 tuần nên nó phải thả lỏng đồng bath , Việt Nam bây giờ khác Việt Nam năm 1997 , kinh tế Mỹ mới rúng động là Việt Nam chao đảo bác Dũng lên khoe có 24 tỉ dự trữ so với thái bây giờ là 101 tỉ vậy việt nam chống đỡ được bao lâu trước khi rơi vào vết xe thái lan 1997.

Chia sẻ trang này