1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiêu chuẩn chiều cao ???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi baolua, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    tiêu chuẩn chiều cao ???

    hehhêh, nhớ hồi cấp 3 , lớp có 3 đứa con gái chơi thân với nhau , chỉ vì 3 đứa cao lêu nghêu 1m66, 1m67 mà đi giữa sân trường vẫn bị bọn bạn réo tên gọi rõ to '''' 3 con quái vật " ===>đúng là lũ gian ác , lại có đứa bạn , kém mình có 1cm mà nó khóc lóc suốt ngày , an ún suốt ngày nhằm tăng chiều cao ==> bực mình , đánh cho lùn đi thì lại bảo là vui tính ...hi` .mà sao dở hơi thía ko bit , mình thì ngày đêm amen cho khỏi phải cao thêm , để người ta đỡ nói '''' con mực khô này dài thế ", thế mà có đứa còn muốn cao hơn nữa.........ac.a.c..cao quá thì chỉ ngon lành khi làm chân người nướng chứ béo bở rì nhở ? đã thế ko khoé sau này đi với người iu chẳng khi nào được đi guốc ? hay lại anh một đôi em môt đôi thì mêt ...........ho* , mà kể cung thú vị , đi ngoài đường bi giờ con gái đẹp dã man { đúng là lúc tốt vì ****}có cô cao , có cô ko cao lém nhưng vừa vặn , nhỏ nhỏ ===> chiều cao cũng đâu thực sự quan trọng nhỉ ? theo mọi người con gái cao bao nhiu lad đủ đẹp ?1m58 ? 1m62 ? 1m64 ? hay ....1m67 như .........huhuhuhuhu, tớ chả được đi guốc bao giờ , mẹ tớ toàn nói " nuôi mày để làm đèn hiệu thì tốt "


    độc lập , tự do ===> hạnhphúc
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1m57 là ổn nhỉ ? ...nhỉ ? ( Quên ! Ban nãy có người mắng là " 1m57 chứ ko phải là 1m58 " sửa lại đi ) . Chẹp ! lại phải sửa
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/11/2003
  3. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nồi nào có vung ấy mà. 1m5 thì kiếm anh 1m7, 1m6 thì kiếm anh nào 1m8 ấy. Ổn cả thôi. Nhưng mà con trai có 1m7 thôi thì có thấp quá không nhỉ.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    oài vậy chắc cậu 1m9??
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    1m57 là quá ổn --- mình chứ ai ( bình thường ko sao , cú hum đi ngoại thương .. cóc nhìn thấy gì .. mặc dù đã nhảy lên nhảy xuống như con cóc )
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  6. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0

    ciao đúng là ciao,chẹp chẹp,chưa nhìn thấy mạt mà đã nghe tiếng nói hê hê
    Được thanhminh184 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 28/11/2003
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Các bác nới thế làm em tủi thân, em cao có 1m50, con gái toàn 1m57 trở lên thế thì em ở với ma à
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cao có gì vui
    thấp có gì buồn
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  10. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không vui , không buồn con trai bây giờ thích cao tới 1,7m cơ như tui nè muốn lắm mà đâu có được thiếu có 2 phân nữa là đủ rùi vậy mà chẳng chịu vận động nên đâu có cao thêm được . Cứ thử nghĩ mà xem đi với bạn gái mà nó chê mình thấp có đau ko ? chưa kể bạn thân của nó thêm mấy câu sao người iu mày thấp thế thì người iu mình nghĩ gì gặp người nào tốt thì ko sao gặp phải đứa nào kiêu nó lại bảo mình thế này mà phải iu thằng lùn à thế là bỏ nhau hehehe . Mọi người thấy đúng hông ?
     Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm

Chia sẻ trang này