1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiêu chuẩn chiều cao ???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi baolua, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào tớ cứ thắc mắc sao tớ toàn nhìn thấy đỉnh đầu của boy_thang_long. (các bạn khác ko được bắt chước bảo nhìn thấy đỉnh đầu tớ nhá). BTL đừng " mặc cảm" dù gì thì Napoleon cũng có câu nói nổi tiếng rồi đấy, vác vào. Với lại fải có người thấp thì tớ mới thấy tớ cao được 1 ít chứ, nói chung fải có nếp có tẻ.
    Nói chung tớ thấy con gái 1m50 hay 1 m70 đều như nhau cả, quan trọng trong mắt bạn kia thôi. Nếu thấp gầy thì gọi là nhỏ nhắn, xinh xắn. Nếu thấp béo là bụ bẫm dễ thương. Nếu cao thì dáng người mẫu, có tiềm năng bóng rổ, bóng chuyền. Nếu cao gầy thì dáng thanh mảnh. Nếu cao to thì....đô khỏe, nên đi tập thể hình đùa thôi có tướng lãnh đạo.
    Còn con giai thì "nồi nào úp vung nấy" là tốt nhất thế nên cứ lấy con gái mà căn cho fù hợp. Theo kinh nghiệm mẹ của bạn tớ, con trai nên cao hơn con gái 10cm thì "đôi lứa xứng đôi".
    Nhưng cũng tùy biết đâu bạn nào cao cao thích BTL mãnh liệt thì... gọi là đôi đũa lệch.
    P/S: BTL đừng ức quá mà chết ko trả thù được tớ
  3. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hê hê...cao đc thì tốt ko cao đc thì cũng chả sao...có fải ai cũng cao đc đâu...hum đi họp thấy ông Bach cao nhứt trong bọn con trai nhở...hô hô
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ko sợ bị đũa lệch đâu.Xem fim "phép thuật" đi, cô fù thuỷ em út chả quá xứng đôi vừa lứa với anh chàng quỷ cao chỏng gọng ấy chứ. Cao hay thấp là do...trời sinh ra đã thế,ah wên bố mẹ sinh ra đã thế,dù có cố gắng bằng cách nào thì cũng chỉ cải thiện đc 1 chút thôi,ko nên cảm thấy fiền hà vềc chiều cao của mình làm gì nhiều.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     
    thía cái phim đấy nó thía nào roài hả bà buôn tí ^^ hehehe.
    trả lời câu bác hỏi ... ai iem không bít dung* cứ coi như hỏi iem đi ... iem chiều cao khiêm tốn nên cái vẻ bề ngoài cũng không cần cao lém. giới hạn thấp nhất là ... bố mẹ iem đến cao nhất là thằng bạn thân nhất của iem là được roài hihihihihihi
    còn về cái vẻ bên trong thì...pó tay. chả có tiêu chuẩn nào cả bác ah. iem nói cái vẻ bề ngoài thía chứ...bi giờ chả có gì là "tiêu chuẩn được cả"...everything impossible becomes possible miét roài còn đâu


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hơhơ Bách cao ( gần ) nhất tụi con zai,NhậtGiang cao( gần ) nhất hụi con gái vậy Bách là chồng NhậtGiang ---->quá hợp roài nhẻy hí hí,khỏi bàn,khỏi tìm kiếm nữa cho mệt .Đúng là 1 cặp đỉnh,trời sắp đặt
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
  8. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tui là người ngoài, nhưng nghía thấy cái suject gãi đúng chỗ bức xúc của tui nên tui tham gia. tui cao 1m59 mà vẫn bị chê là lùn, nhưng cái vấn đề ở đây ko phải là tui sợ bị chê lùn mà tui ghét bị soi với ánh mắt kẻ bề trên nghiá xuống (theo đúng nghĩa đen luôn). tui khoái được là người nghiá xuống cơ. nhưng chả lẽ mỗi lần gặp mấy thăng bạn cẳng sếu thì lại phải vác ghế đẩu theo ,hichic............................
    U can be everything U wanna be
    Just turn yourself into anything U thing U could ever be
    Be free with your tempo be free
    Surrender your ego, be free yourself!
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hehehehe...lo giề có nghe câu này bao giờ chưa: "Cô ấy không cao nhưng vẫn khiến tất cả phải ngước nhìn" ( thay "cô ấy" = " anh ấy" chắc cũng được )
    tớ mà cứ như ấy thì có muh toe ^^ cao 1m53 (<-- hik thấp nhất nhà [:!] ) tụi bên này chắc làm người mẫu ở Việt nam được thì seo ^^


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    u hu hu.....hức hức........... tớ cao mét bảy suốt ngày bị pa ma doạ ê sắc đây này.....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này