1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn bạn trai của con gái bây giờ?(Chú ý: chủ đề này là của con gái cùng thảo luận, nghiê

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Emmaiyeuanh, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dra nói đúng đấy , cái gì đến sẽ đến . Muốn có cơm ăn thì phải làm việc. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Trong tình yêu cũng vậy .Không nên tưởng tượng nó quá tốt đẹp . Rồi có ngày sẽ bị vỡ mộng .

    TÌNH YÊU LÀ GÌ NHỈ ?

  2. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Các bé cứ kén chọn thoải mái đi. Nhưng đến khi không thể quay lại được nữa, phải chơi kiểu "méo mó có hơn không" thì đừng có kêu trời .
    @hww6.
  3. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn chọn bạn trai à?,mỗi người mỗi ý kiến khác nhau nên khó mà nói cho chính xác lắm,ví dụ nhe,như bác Du nhà ta chẳng hạn,ối cô chít vì cái hình của bác í cũng như cái tính gàn gàn dở dở ương ương của bác(sodzy bác Du nhá,cái lày là iem chỉ trích dẫn câu nhận xét về bác của người khác thôi).Đấy cũng là một mẫu người yêu lí tưởng.Còn Thông xanh 7x này thì khác,bạn rất nhiều nhưng để là bạn trai theo đúng nghĩa thì người đó nên có cùng một số sở thích để có thể chia sẻ với nhau,phải chân thật(cái này chắc đốt đuốc đi tìm mới có)và là người có trách nhiệm với bản thân,với công việc,với gia đình...Hì,tiêu chuẩn của tui hơi cao nhỉ nhưng có thế thì tui mới dám trao trọn con tim tui chứ
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la
  4. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì tại sao lại có tiêu chuẩn. Con trai tụi này là hàng hoá cho các chị em lựa chọn hả? Nếu bạn muốn có tiêu chuẩn xin hãy ra ngoài đường Lê Duẩn để lựa chọn người đàn ông theo tiêu chuẩn của bạn nha!

    mot ngay nhu moi ngay!
  5. Thang_deu

    Thang_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hế lô mấy già sợ goá chồng!
    tui chỉ chạy qua xem thôi chứ chẳng muốn bình luận gì cả.
    he he
    Bye mấy bà dở hơi dỗi việc
    thuong
  6. Emmaiyeuanh

    Emmaiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế con trai các người không đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn gái sao? Nào là đẹp, hiền, dịu dàng,.....Tui không ví con trai như hàng hóa mà chỉ muốn nghe ý kiến của mọi người về chuyện này thôi. Í mà chủ đề này cấm con trai mà.

    Du da biet yeu nguoi luon trai ngang nhung em van yeu...
  7. Thang_deu

    Thang_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    he he
    Thế tui hỏi bà Tình Yêu là gì?
    Chính nhưng thói hư tật xấu của bọn con trai chúng tui
    làm cho mọi người thấy được giá trị đích thực của tình yêu.
    Tình yêu(theo tôi) chỉ cần "Yêu"
    lúc các bà có rồi thì cứ mơ mộng đâu đâu ấy
    thuong
  8. Emmaiyeuanh

    Emmaiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể định nghĩa được tình yêu cơ chứ. Theo mình thấy con gái thường chung thủy hơn con trai nên khi chia tay con gái cũng đau khổ hơn con trai. Vì thế, trước khi Yêu con gái phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dù biết là tình yêu đến rất bất ngờ, khó có ai có thể điều khiển được, nhưng ít nhất con gái cũng cần định ra tiêu chuẩn bạn tria thích hợp với mình để không phải đau khổ về sau.

    Du da biet yeu nguoi luon trai ngang nhung em van yeu...
  9. whynot2204

    whynot2204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhiều người bảo mình gàn dở nhưng mình vẫn chỉ tâm niệm một điều là yêu không tính toán. Nếu người ấy có thể làm cho mình cảm phục, tin yêu, tôn trọng và con tim mình ko thể ko lên tiếng được nữa là yêu. Thế thôi! không tiêu chuẩn, không chọn lựa, chỉ là lắng nghe trái tim người ấy và trái tim mình thôi!
  10. Emmaiyeuanh

    Emmaiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có người đã từng nói "Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trên thế giới này". Đúng là khi yêu thì không nên tính toán. Nhưng nhiều lúc tình yêu như vậy chỉ đem lại đau khổ thôi.

    Du da biet yeu nguoi luon trai ngang nhung em van yeu...

Chia sẻ trang này