1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng của chị em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Ít nhất cũng cần phải cao hơn mình, công việc ổn định, "nuôi được bản thân" và ĐỪNG YÊU MÌNH QUÁ, vì mình sẽ thấy không quý những gì mình đang có. Mình được 1 người yêu mình cực kỳ, lúc nào cũng muốn mình ở bên cạnh trong cuộc sống của anh ý. Mình chưa bao giờ có cảm giác sợ mất người yêu, thậm chí chẳng mấy khi thấy NHỚ người yêu. Anh ý phải đi công tác xa, hoặc hôm nào đấy bận việc không gặp mình được, mình cũng ko thấy nhớ nhung gì lắm, chỉ thấy cần phải gọi điện hỏi thăm cho "phải phép". Sau 6 năm quen nhau, mình bây giờ không hiểu nổi mình có YÊU người đó không nữa.
    Có phải con gái khó hiểu không?
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thầy bu tớ lúc nào cũng : chỉ cần hiền lành, ko cờ bạc rượu chè. Cơ mà tớ lại không thích anh nào hiền lành quá, tớ thích con trai cá tính một chút, ko quá nhưng đừng có cái gì cũng nhạt nhoà, sống không mục đích, chán lém Cá nhân tớ thì nghĩ là chồng tớ NÊN như sau:
    - Giỏi hơn tớ 1 tí, sau này còn dạy con dạy cái, nó hỏi bài còn bít chứ như mẹ nó thi Đh chật vật mãi được 1 điểm toán thì chít. Hix, cơ mà tớ cũng đang lo là nhỡ may con nó theo gen thông minh của mẹ thì cái công lấy anh nào thông minh cũng phí
    - Cao hơn tớ 1 tí, thấp hơn ai cũng được
    - Tâm lí 1 chút, thỉnh thoảng đi lăng quăng với tớ, tớ có hâm hâm lên 1 chút cũng đừng nhìn tớ với con mắt khác lạ.
    - Đừng văng tục chửi bậy quá nhiều, con trai thì điều này ko tránh khỏi nhưng thật sự nhìn các zai mà cứ mở miệng ra là #$%^**()$# là tớ hãi ko thể tả
    - Có mẹ dễ tính 1 chút
    Thế thui, cũng kha khá gạch đầu dòng rùi đới
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có 1 tiêu chuẩn mà lại thành nhìu tiêu chuẩn:"có đầu óc tổ chức gia đình tốt"
  4. m1abram2001

    m1abram2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hão huyền, hão huyền quá. Thằng nào lúc yêu chả tìm mọi cách thể hiện
    những phẩm chất tốt.
    Có câu chuyên thế này: Hàng xóm thấy một con vợ của một thằng trong khu tập thể vừa chạy xuống cầu thang tập thể vừa khóc lóc. Hỏi ra mới được biết, nó kể: hồi còn yêu, nó hỏi thằng đó sau này anh có bao giờ đánh em không, anh ấy liền trả lời em rằng nếu có đánh thì sẽ đánh bằng cái tăm xỉa răng. Thế mà bây giờ lấy nhau rồi anh ấy phang em bằng đòn gánh.
    Lời khuyên chân thành cho các cô gái: khi yêu cố gắng khai thác triệt để đối tác, cố gắng hành cho nó lên bờ xuống ruộng để bù lại việc sau này bị vỡ mộng.
    Các bạn gái nên biết rằng, xét về mặt đặc điểm tâm lý giới tính, đối với đàn ông, để quên một người đàn bà, cách tốt nhất là bằng một người đàn bà khác. Đàn ông sẵn sàng ngủ với một người đàn bà thích anh ta mà không cần có điều kiện tình cảm, thậm chí người đàn bà đó còn xấu hơn vợ mình.
    Thế nhé, đừng già kén kẹn hom. Suy nghĩ thoáng một tí đi, một đời ta muôn vàn đời nó.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mấy ẻm mơ cao về sau toàn vớ phải tay tổ bựa. Nói thật nhé, các ẻm nào vừa lùn vừa xấu, béo mỡ phì nộn, ngu lâu khó đào tạo mò đòi kén các trang tử hán. Có mà mơ giữa ban ngày.
    Rước các mợ đó về cho nó rác nhà.
  6. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bài viết chẳng liên quan gì đến những gì mọi người đang nói .
    Nhưng để nối tiếp cái bài viết này, cho phép em hỏi lại: loại người nam chẳng phải nam, nữ chẳng phải nữ thì rước về có làm rác nhà không?
  7. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Xấu mới trèo cao chứ bác, nhiều $$$ là trèo cao cỡ mấy cũng OK , mình trèo cây có 1m60 mà còn ngã chỏng gọng, mấy chị trèo 1m70 trở lên ko hãi à
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú chanquayxoan hình như mới đi Xiêm La dìa.!? sao lại chuyển đổi giới tính thế này.. nhưng cái giọng của chú nó vẫn ồm ồm chưa giống thiếu nữ cho lắm.
    Nhưng mà chú chanquayxoan nói cũng đúng, động tác đầu tiên trước khi các cô mơ tưởng là.. hãy tự đứng soi cái mình mẩy mẹt mày trước gương. Anh đã k may mắn từng thấy vài 3 ẻm.. xấu banh nhà ***g chợ, thế mà mồm lúc nào cũng bi bô là: cũng có nhiều người theo, nhưng em chưa muốn.. chưa thấy đối tượng phù thích hợp.
    Nếu mà tgian này có ai đó hỏi tetuong anh: "Điều gì bạn không hài lòng khi làm việc.?".. anh sẽ không ngần ngại mà than thở rằng: "có quá nhiều gái già, gái xấu hoắc tại nơi anh đang làm việc.". Đã từng bôn ba lặn lội đi kiếm cơm nhiều nơi, nhưng cái nơi anh đang trụ lại phải nói rằng.. có quá nhiều gái xấu hoắc đang tập trung với mật độ dày đặc.
    Trong cái mớ hổn độn xấu hoắc đó, có 1 ẻm được anh em coi là.. hoa khôi trong xóm xấu, vào cty làm trước anh và vừa mới cưới chồng hồi năm ngoái. Em này theo các nguồn tin café vỉa hè, trước kia yêu mê mệt 1 thằng đi học trồng cọ lấy dầu ở Nam Dương.. sau khi bị thằng này vắt hết nước cốt, và nó bỏ chạy không thương tiếc. Em rất hận đời và hận giai, chỉ trong vòng 3 tháng từ 1 thân hình vừa ôm.. em đã trở thành 1 đòn bánh tét di động. Qua bàn làm việc là thấy chất chình ình 1 đống bánh kẹo, ổi-cóc-xoài.. miệng em lúc nào cũng nhoám nhép nhèp nhẹp. Ghê gớm nhứt là việc em trả thù thằng kia bằng cách.. nhắm tịt mắt cưới chồng, thằng làm chồng của em đã từng theo đuổi em khá lâu. Mẹt thằng ku này dày cui, vì nghe đâu hồi trước nó theo rình em tích cực đến độ em phải tức giận thốt lên: "cái thằng đờn bà". Sau khi chú trước khoan khoái bỏ đi, chú mặt dày cui hí hửng nhảy vào thay thế.. đến 6 tháng sau cái "thằng đờn bà" sung sướng được đóng vai chú rể.
    Mấy bữa trước anh về trễ, ra tới cổng đ/c bảo vệ hỏi:
    - Anh tetuong có thấy chị T ở trong đó k.?
    Anh trả lời:
    - Có.. nó đang ở trong phòng LAB, có việc gì thế.?
    Đ/c bảo vệ:
    - Có 1 chú kiếm chị T, đợi nãy giờ mà em gọi vô phòng HCNS không thấy ai bắt máy.
    Tò mò anh dòm vào trong phòng bảo vệ thì thấy.. 1 tăng nhân đang vận thường phục quần tây sơ mi, cái mẹt bự thịt, người thì ngắn cụt ngủn. Bữa sau gặp em T, anh hỏi: "hôm trước có ông chú em ghé vào đón à.?". Em thẹn thùng e ấp nói: "anh kỳ ghê.. thằng bồ của em đó". Uh.. thôi thì cũng mừng cho em á khôi của cty, lúc trước thì than thở là chưa thấy có thằng nào phù thích hợp.
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn !
    Đúng iem đấy bác ạ.
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Con gái dân tộc Thái ở Tây Bắc có tieu chuẩn kén chồng chỉ là chồng phải sản xuất được con giống. Chấm hết, ko dài dòng nhiều rách việc.

Chia sẻ trang này