1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng của chị em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cái ăn nói dễ nghe là khó lắm nhá! Thế cô Hai có liệu mình qua nổi vòng giữ xe của các anh Hai biết nói chuyện dễ nghe, khôn ngoan không? Đàn ông mà khéo nói thì cũng thừa biết kiếm người phụ nữ khôn ngoan. Liệu có đến phần mình?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:3, Yêu mình thật nhiều nhưng lúc tức giận mình thì vẫn dám quát mắng.[/QUOTE]
    Khớ khớ khớ, chỉ sợ người khéo nói, khôn ngoan thì họ chả thèm quát làm gì cho phí nhời. (Đã bảo họ khôn ngoan mà lại!)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:4, Ko cần nhà giàu nhưng phải có tham vọng làm giàu.[/QUOTE]
    Thế mình cũng phải khéo léo, giỏi giang mới phụ chồng được. Đàn ông bây giờ thấy các cô không biết giúp đỡ chồng thì họ cũng chả thèm lấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:5, Có tài ngoại giao, thông minh và tâm lý.
    (chỉ cần nhìn vào mắt mình đã hiểu ý mình rồi)
    Nhiều con gái bu vào nhưng chỉ yêu mỗi mình thôi.[/QUOTE]
    Thế cô Hai nhìn vào mắt anh ấy có hiểu ý giùm anh ấy không mà đòi hỏi ngược lại thế?
    Nhiều con gái bu vào mà chỉ yêu mình mình LÀ VÌ mình CÓ ƯU ĐIỂM GÌ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:6. chăm chỉ và có khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ (từng trải cuộc đời)[/QUOTE]
    Người từng trải sẽ tìm người từng trải. Thế cô Hai đã từng trải chưa?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:7. Sạch sẽ . Không luôm thuộm nhưng cũng ko chải chuốt quá đáng.
    8, Về ăn, mặc, ở phải sành (ko phải sành điệu đú đởn đâu)
    Ví dụ: biết thưởng thức những đặc sản độc đáo, biết chỗ nào ăn ngon và lạ là rủ bạn gái đến.
    Ko cần nhiều nhưng mặc đồ phải sịn, ko lòe loẹt màu mè.
    (quần jean, đồ đen,ghi và trắng là tuyệt nhất) tuyệt đối ko nhuộm tóc, ko để tóc dài. Nên vuốt keo một chút. [/size=3][/QUOTE]
    Thế người từng trải, biết hết những thứ hay ho này thì TÌM THẤY GÌ HAY HO ở cô Hai mà phải yêu mỗi mình em? [/size=3]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:10, Sống nguyên tắc nhưng đôi lúc cũng lãng mạn với người yêu.[/size=3][/QUOTE]
    Xin cái định nghĩa của SỐNG NGUYÊN TẮC. [/size=3] [/QUOTE]
    [/quote]
    Thì ở đời người ta bảo phải tìm một nửa còn lại của mình mà lị
    Một nửa thì phải bù trừ cho nhau chứ.
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình biết tại sao mình ế rồi. Mình biết tại sao các bạn khác có chồng mà mình chưa yêu lần nào rồi.
    Ôi dồi ôi. Sao mà bây giờ nhiều chị em gái tài giỏi thế này nhỉ?
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác Tể nói rồi, tụi ấy chỉ tự bợ lên thôi, cho ra hội đồng thẩm định giá trị ngang bằng đồng nát sắt vụn.
    Như cô gì nói, thiếu cái gì tôi cần thứ đó. Thiếu nhiều nên cần nhiều. Hiểu rồi.
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Như chọn heo giống ấy nhỉ bác nhỉ?
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    các bà cứ kén cho lắm vào thì sao mà không ế
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nói cái chỗ đỏ đỏ đó chắc phải lấy chồng/vợ là tiến sĩ logic học.
    Còn bác nào nói cái chỗ xanh xanh thì làm ơn cho hỏi cái hội đồng đó là hội đồng nào thế? Nếu đem bác ấy ra hội đồng đó xét duyệt thì bác ấy ngang với cái gì?
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    ...thì ngang với bà bán đồng nát, chẳng phải bác ấy suốt ngày "ai đồng chì nhôm nát, dép nhựa hỏng bán đeeee...." còn giề.
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn
    (Tặng những cô nàng hay kén cá chọn canh)
    18 tuổi em đương thời con gái
    Đặt cho mình tiêu chuẩn chọn người yêu
    Phải đẹp trai, phải gă lăng, học giỏi
    Và yêu em thật nhiều
    20 tuổi, em vẫn còn cô độc
    Chẳng có mảnh tình nào vắt vai
    Em đành giảm chỉ còn hai tiêu chuẩn:
    Học giỏi và đẹp trai
    24 tuổi, tình hình không thay đổi
    Bạn bè em có đứa đã lấy chồng
    Em hốt hoảng, thôi chẳng cần tiêu chuẩn
    Chỉ cần là đàn ông
    Tác giả: hải bk (không phải em)
  9. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xét về thực tế: Sai òm
    Xét về thơ: Chán ốm
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi vẫn trẻ chán, có vấn đề gì mà lo nhảy
    Ôi cái ông thi sĩ Haibk ấy vẫn còn đang ế dài ra đấy, chê ai. Thơ nhiều vào. Em là cứ anh nào hay làm thơ em chạy xa xa

Chia sẻ trang này