1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng của chị em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swannie-vn81

    swannie-vn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái khó trên đời là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ chị em người KInh chúng mình cũng nên đơn giản hoá vấn đề như thế này
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Ơ,thế nếu có đứa nó cố tình dùng vài biện pháp để khỏi có kết quả nhằm mục đích thủ càng nhiều thì sao???
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn của em phải như thế này này các bác ợ.

    Chồng tốt - phải đẹp giai - không dê gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới - thích mua sắm cho vợ con - phải lo toan cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm gái - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ(bill) phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - đến trưa trưa lo chợ búa - ăn mặc phải như hai lúa - cần tiết kiệm cho vợ xài - phải miệt mài lo làm việc - lỡ có tiệc cũng không đi - mà có đi phải trình báo - không bố láo, với phu nhân - phải tự thân không toi mạng


  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chả có mặt trái của nó.
    Trai nào mà đẹp thì đức tính khuyến mại nhiều nhất là lăng nhăng. 10 thằng con trai mà trông bắt mắt một chút thì 9 thằng mang tính sở khanh trong người. Chưa kể yêu nó không phải là nó cưa mà phải là mình đi cưa nó, khổ bỏ mợ đi được.
    Trai nào mà thông minh, học hành giỏi giang thì xin thưa là khô như ngói. Sẽ chẳng bao giờ các cô nghe được một lời khen, một lời tâng bốc đâu. Câu cửa miệng của các chàng sẽ là: anh bận lắm. Lúc nào anh đang có dự án này, đề tài nọ. Công việc rất bận. Hay để cuối tuần hay lúc nào anh đưa em đi chơi nhá. Mang danh là yêu nhau mà mỗi tuần chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần. Nói truyện với nhau không quá 5 tiếng ( kể cả điện thoại và chat )
    Trai nào mà nhà mặt phố - bố làm to nhá: xin thưa là loại ăn bám cả nút. Nhưng thằng như thế này: thường thì ở nhà đã là con trời mất rồi. Đến khi nó lấy được các cô về. Đừng tưởng ăn bát mát bát vàng. Ích kỷ thôi rồi và sống cực kỳ vô trách nghiệm.
    Trai nào mà hok cờ bạc, không rượu chè, hút sách: Thế khi đi ngoại giao: giao tiếp bạn bè thì nó làm cái gì ? Con trai, đàn ông thời nay lấy nhà hàng làm công sở, bàn nhậu là nơi ký kết hợp đồng. Đã làm ăn là phải biết đi nhậu.
    Còn gì nhỉ ? các bạn tự nghĩ lấy nhé.
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    cái từ vàng kia.Bác này tự chửi mình đấy à?
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, thí chủ nói gì bần tăng không hiểu. Hay là thí chủ đã đề cao bần tăng lên mức đại sư đẹp zai. Cho dù như thế thì bần tăng cũng đã để một lối thoát cho mình rồi. 9 thằng trong mười thằng cơ mà Có phải hết đâu.
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đạt được tất cả các tiêu chuẩn

Chia sẻ trang này