1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng của chị em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi, đọc lại lần nữa nhé. Mình nói rõ ra là đọc lại để thấy là mình không bao giờ nói câu nào mà bạn phải phản hồi bằng cái dòng vàng kia đâu!
    Mà tớ hoàn toàn đồng ý với điều bạn nói, cũng là điều mà tớ muốn nói với bạn khongthe đấy chứ, nghĩa là mỗi người có một sở thích và suy nghĩ riêng. Vì thế,tớ mới viết là "tớ không nghĩ những người phụ nữ coi hạnh phúc là gia đình và những đứa con xinh là nhàn tẻ ". Mặt khác " tớ cũng không nghĩ là sự nghiệp thì mâu thuẫn với gia đình"! Bạn khongthe có thể cho là bạn ấy mà là phụ nữ thế này thì sẽ nhàn tẻ, bạn ấy là phụ nữ thế kia thì sẽ làm sao đó, đấy sẽ là ví dụ về bạn ấy, mình sẽ không phản đối. Nhưng bạn hãy đọc bài bạn ấy nữa nhé, bạn ấy nói là " nếu đã là phụ nữ..." rồi "hầu hết", nên mình mới post bài đấy chứ.

    Bạn thấy không, bạn và tớ cũng có ít nhiều suy nghĩ giống nhau đấy nhỉ, tất cả chỉ là do hiểu lầm thôi đúng không
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 20/03/2007
  2. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, mình hơi biêng biêng, thích nhất cuộc sống trong film "huyền thoại mùa thu" --> chả phải bon chen gì nhiều
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @gwen: Hôm nay rảnh mới ghé vào đây reply. Nhưng tự nhiên hôm nay mình thấy chán ko muốn tranh luận nữa. Chỉ muốn nói rằng: Mình không giỏi giang để sắp xếp công việc như người khác, và lòng tham thì cùng cực. Hi vọng lớn thì thất vọng lớn. Hạnh phúc ko đến với kẻ tham lam ko biết điểm dừng.
    Lãng đãng... nên viết ngây ngô một vài điều vậy thôi. Dạo này đầu mình đang bị ẩm mốc. Đang đợi những tia nắng mùa hè đầu tiên để mang ra hong. Đầu óc ngẩn ngơ, chập loạn xạ nên không có khả năng kiểm soát hành vi.
    Thực ra một cách trong sáng mà nói là thế này:
    - Rất thích những anh chàng lịch lãm, thông minh và tài hoa. Nhưng những anh chàng như thế đều "ván đã đóng thuyền". Hoạ chăng còn sót lại, hoặc những anh chàng "tương tự thế" thì chỉ mang lại cảm giác lo âu: Họ quá thông minh. Cái "mưu mô, đểu giả" của kẻ thông minh sẽ cực kì thâm hiểm và khó lường hơn những kẻ gà mờ. Khó lắm để tìm một người thật sự tốt nhưng mang lại cảm giác cuốn hút bất ngờ.
    - Những anh chàng hiền lành, chân thật thì như một mớ ốc luộc. Mình có một sở thích kì quặc là cứ nhìn ốc luộc là rất muốn xơi, nhưng xơi đúng 1 con thì chán ngoắc tận cổ vì nó nhạt... như nước ốc. Mình như con ngựa bất kham, chỉ thích những mê cung đầy bí hiểm chứ ko thích con đường thẳng tưng trải đầy nhung lụa. Nếu cuộc sống quay đi quẩn lại với những điều nhàm chán, tẻ nhạt thì thật là... thà chết quách còn hơn.
    Mâu thuẫn quá phải ko? Khi biết mình cần gì nhưng không thể lựa chọn. Cũng giống như bài thơ đầu tiên và duy nhất mình viết có tựa đề "Không thể".
    Mình đoán biết vận hạn của mình... chắc sẽ yêu và lấy một người chồng tài hoa và hư đốn. Tình duyên lận đận và hạnh phúc long đong.
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Khongthe tiêu chuẩn cao nhờ. Khổ thế. Không biết có chị em nào có tiêu chuẩn...là mình không nhờ
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cãi cùn không phải là "tiêu chuẩn" thì cũng không được. Bởi hiểu "tiêu chuẩn" mơ hồ như là: Đã đủ tiêu chuẩn thì phải chấp nhận. Nếu nói "tiêu chuẩn" thì chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất: Người làm cho em YÊU. Zậy là cần và đủ luôn đó á.
    Mấy cái gạch đầu dòng kia chỉ là "kinh nghiệm" chinh chiến từ hồi tóc còn để chỏm thôi mà bác. Mình phải hiểu mình hơn ai hết chứ?
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn của mình ấy hả, rất đơn giản: Rất yêu mình và mình cũng rất yêu người đó.
  7. m1abram2001

    m1abram2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì?
    Yêu là ị trong quần một đống, rồi một mình lẳng lặng quẳng ra sông.
    Chị em cứ việc yêu cho tĩ tã, cứ phá đời độ dăm bảy thằng là sẽ có kinh nghiệm chọn chồng ngay ý mà.
    Đời là cái đinh, tình là cái que.
    Lý luận chỉ là màu xám, còn cây đời là mãi mãi xanh tươi.
  8. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thích người lạnh lùng!!!
  9. DAIBANGDO

    DAIBANGDO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chỉ sau một tuần là chán ngay thôi. Cơ mà anh cũng lạnh lùng lắm
  10. JTaime

    JTaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như rất hợp với mình

Chia sẻ trang này