1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng của chị em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng phí nhỉ.....10t2 mới đúng chứ. Mà bạn có đùa không thế. Bằng ĐH ra trường lương theo quy định nhà nước cũng ít nhất 1,1t roài
    Vào ngó tiêu chuẩn của chị em cái thôi
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả có tiêu chuẩn gì, đơn gian rlà mình thích là được (dĩ nhiên là người ta phải thích mình mới ổn)
    Dễ tính thế mà vẫn single (chưa 1 lần iu). Bạn mình bảo càng không có tiêu chuẩn thì càng khó chọn
    Mình thỏ thẻ hỏi mẹ:
    - Mẹ muốn con rể mẹ phải đạt tiêu chuẩn gì ?
    - Cô lại còn dám đề ra tiêu chuẩn . Chỉ cân fnó có công ăn việc làm ổn định, hiền lành là được
    Bố từ đâu chen vào:
    - Đương nhiên là không nghiện hút cờ bạc
    Đơn giản nhỉ hihi
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    800k thôi!!!
    Nếu tính lương cứng!!!
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    gì thế
    pác này
    bây giờ tiền lương tối thiểu là 450 000
    nếu công ty nhà nước nhân với hệ số lương là 2.34 thì nó hơn 1t roài
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cái này mình cũng sắp đủ roài
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Cậu tưởng cậu được cầm hết số tiền đấy à!!!
  7. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Vào ngó cái tiêu chuẩn của chi em, rùi coi là bản thân thế nào. Hic.
    Cũng đáp ứng được tương đối rùi. Không sợ chết già.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ tiêu chuẩn rồi, còn nữa này: mạnh mẽ lúc xxx, chung thuỷ, tốt với vợ và mọi người chung quanh, vui tính. Thế nó mới đủ. Em ế nhăng răng rồi, ế quá rồi.
  9. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    [hì,e năm 3 rùi...chị dân hàn hả???
    vào đây đọc thấy tiêu chuẩn mình cao gì đâu,còn cái khoản sự nghiệp lương liếc mình chưa bít gì nên chưa để ý đến ..
  10. m1abram2001

    m1abram2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn cái con khỉ. Cứ lấy chồng (vợ) đi rồi khắc biết. Đúng là các cô các cậu chưa chồng, chưa vợ. Hão huyền quá. Thế sao không hỏi bọn con trai nó chọn vợ thế nào. Nồi tròn thì mới úp vung tròn, con nồi méo ...chả biết úp cái gì.
    99% phụ nữ trên thế gian phạm phải một sai lầm là: luôn đi tìm một người đàn ông để yêu, chứ không chọn người đàn ông yêu mình.
    Sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân (thậm chí là tính mạng) cho người mình yêu - đó là một tình yêu lãng mạn (hơi dại gái).
    Chọn một người đàn ông mà người đó yêu mình hơn là mình yêu nó- đó là một tình yêu thực dụng (sau này thằng đó sẽ là thằng người ở của mình, mình bảo ăn c... nó cũng ăn).
    Ngược lại lăn xả vào yêu thằng mà nó yêu mình ít hơn mình yêu nó - sau này nó bảo mình ăn c... cũng phải ăn. Khổ lắm.
    Hai người cùng yêu nhau - chuyện viễn tưởng. Vì sao? xin xem mẩu chuyện dưới đây:
    Ngày xưa, sau khi thượng đế tạo ra loài người chỉ có một giới tính, đó là những thằng đàn ông. Bọn chúng sống với nhau một cuộc sống quá buồn tẻ. Chúng liền than phiền với thượng đế. Thượng đế thấy mủi lòng bèn tạo ra đàn bà bằng cách chẻ đôi từng thằng đàn ông ra thằng hai phần: một nửa vẫn là đàn ông, nửa còn lại phù phép cho thành con đàn bà. Sau đó thượng đế cho vào rổ, xóc đều lên và hắt tất cả xuống hạ giới (hơi vô trách nhiệm) . Thế là từ đó cuộc sống hạ giới sôi động hơn, vui vẻ hơn. Thế nhưng một điều trớ trêu đã xảy ra, đó là loài người luôn phải đi tìm lại cái nửa bên kia của mình.
    Mà mọi người biết rồi đấy, mỗi người chỉ có một cái nửa duy nhất của mình. Trong khi đó lại có vô vàn cái nửa đối lập nhưng của người khác. Do đó xác xuất tìm được cái nửa của mỗi người là xấp xỉ bằng không. Phần lớn người ta sau một hồi tìm kiếm, tưởng đã vớ được cái nửa của mình, nhưng thực ra là của thằng (hoặc con) khác. Chuối thật.

Chia sẻ trang này