1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng(Phiên bản)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 23/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn chọn chồng(Phiên bản)

    Xem ra cuộc bàn luận về con gái Hạ Long của các bác nhà mình đang đến hồi thú vị.NHân lúc loanh quanh ở box telit em tình cờ gặp phải cái này."Tiêu chuẩn chọn chồng".
    Tuy là chủ đề hơi cũ nhưng xét thấy nó cũng khá..hài hước nên em mạo muội đưa lên,nhằm đưa ra một góc nhìn khác về con trai các bác.
    Thực sự thì cũng có đôi chỗ đọc đến phải...đỏ mặt cười trừ,nhưng....
    Có gì sai sót xin được lượng thứ!

    Trích dẫn lại:
    Hôm nọ, con bạn em, theo thang điểm chấm được 21.5 điểm (1m66, 47kg, 3 vong 91-61-91), nó phàn nàn ngoài mấy anh Mẽo anh Đức ra thì chả có anh Việt Nam nào mà với được nó. Đám con gái bọn em mới thương quá là thương cơ, mới nghĩ ra thôi thì cứ cho tạm một cái công thức chấm điểm giai, gọi là nâng cấp mặt bằng các anh lên cho con bạn em nó còn có chỗ chấm với chả xét.

    Đại khái giai thì cũng như gái, bọn em cũng quan tâm 4 tiêu chuẩn chính: học thức, nhan sắc, tính cách và tài sản. Thật ra thì tài sản với tính cách bọn em khoái hơn, nhưng học thức với nhan sắc mà không quá 50 điểm thì bọn em đi tu còn hơn.

    I. Nhan sắc:

    Vâng, về nhan sắc, đầu tiên cứ phải nói chiều cao. Giai là cứ phải hơn gái bét cũng 15cm. Thôi thì các anh lấy chuẩn gái 1m62, thì bọn em cũng nhân nhượng lấy chuẩn giai 1m77 là được 20 điểm (dù bọn em là bọn em muốn 1m80 cơ). Hơn phân nào ngoài 1m80 là được cộng 3 điểm (sướng nhá), kém phân nào dưới 1m77 thì bị trừ 3 điểm.

    Về cân nặng, chuẩn là 72kg, hơn kém cân nào cứ trừ 3 điểm cho bọn em.

    Khuôn mặt thì gái bọn em độ lượng, không hói, không choắt, không rỗ hoa, là được 10 điểm rồi (giai sướng, lại cứ cười cái tủm).

    Nhưng giai bọn anh hôi kinh. Nên phải để dành điểm cho độ hôi của bọn anh. Đã bảo chỉ tiêu này cũng khó chọn như mặt mũi gái bọn em, ờ thì thôi cứ nhân nhượng chia làm 4 cấp và 5 mức. 4 cấp cho 4 thứ: tóc, nách, người (toàn thân), chỗ ấy ấy. 5 mức là: rất hôi, hôi, bình thường (không mùi), thơm, rất thơm. Mỗi cấp cho 6 điểm. Mức 1 rất hôi bị trừ 5 điểm, mức hai bị trừ 3, mức 3 bình thường là 0 điểm, thơm cho 1 điểm, rất thơm cho 6 điểm. Xịt nước hoa với nước xịt mát rẻ tiền, bôi body lotion hoặc deo rởm, cũng trừ 5 điểm cho em. Tất nhiên đánh giá độ hôi là tuỳ vào từng người, nhưng không thể nào đang rất hôi lại thành thơm được, đúng không các anh??

    20 điểm còn lại là cho cái ấy. Chuẩn của bọn em là bán kính 1.5cm, độ dài 13cm. Lệch đi 1mm bán kính hoặc 1cm chiều dài trừ 2 điểm, các anh cứ tính thế cho em.

    II. Học thức

    Học thức thì cũng khó xét nhờ, nhất là trình độ đại học Việt Nam. Hị hị?thôi, bọn em cứ xét thế này nhá. Chia 3 cấp cho các anh sướng, điểm cao nhất là 50 điểm.

    Cấp 1: Giai học Việt Nam

    Tốt nghiệp đại học: 5 điểm gốc (theo tình hình phổ cập đại học VN), cao học cộng thêm 2 điểm, tiến sĩ với giáo sư cộng thêm 5 điểm (thật giáo sư thì làm *ek gì có anh nào tầm tuổi bọn em). Tốt nghiệp trung học ?" 5 điểm, phổ thông ?"10 điểm, tiểu học ?"20 điểm.

    Cấp 2: Giai học nước ngoài

    2.1 Các nước kiểu Úc nhợn, Singapore, New Zealand, Ấn Độ, Tàu khựa, Lào, Campuchia:

    Tốt nghiệp đại học được cộng thêm 5 điểm so với tốt nghiệp ĐH Việt Nam, cao học cộng thêm 10 điểm, tiến sĩ giáo sư được cộng thêm 20 điểm.

    2.2 Các nước kiểu Mẽo, Anh nhợn, Đức nhợn, Pháp nhợn:

    Tốt nghiệp đại học được 20 điểm, cao học được cộng thêm 15 điểm, tiến sĩ cộng thêm 20 điểm, giáo sư công thêm 30 điểm.

    III. Tính cách: 100 điểm
    Nói tính cách thì hơi khó, dù rất quan trọng, vì so thằng này ti tiện hơn thằng kia thì biết đường nào mà lần. Đại khái thông qua các việc sau thì bọn em sẽ cho điểm tính cách giai.

    Tính cách nói chung: cho 50 điểm cao nhất cho giai độ lượng, tình cảm, hào sàng với bạn bè, không ki bo, gato vớ vẩn (mỗi thứ 10 điểm, mất cái nào trừ cái đấy).

    Xông xáo, biết quản lý, gánh vác gia đình: 10 điểm. Không làm được, trừ 10 điểm.

    Biết làm việc nhà: bê bô cho con đi ị, giặt quần áo cho vợ, luộc rau tráng trứng, đút thức ăn vào lò vi sóng: 10 điểm, không làm được các điều này, trừ 10 điểm.

    Đối xử với bố mẹ vợ: Rất tốt: 10 điểm; Tốt: 5 điểm; Bình thường: 3 điểm; Xấu: 0 điểm. Rất xấu: -5 điểm.

    Đối xử với con cái: Yêu thương con (kể truyện, đọc thơ, đưa con đi chới, đố con hình nào là hình tròn) 20 điểm (cho con bú được cộng thêm 10 điểm). Không làm được những cái trên 0 điểm. Đánh đập con trừ 20 điểm, quát mắng trừ 10 điểm.

    Trinh tiết: Bọn em cũng đek biết các anh đã ngủ với bao nhiêu gái nhưng bao nhiêu gái đến tai bọn em thì bọn em trừ 10 điểm.

    IV. Tài sản:

    Cái khoản này thì hơi bị quan trọng với gái bọn em. Đã bảo bố mẹ bọn em đầu tư có chiều sâu bao nhiêu năm, cho đi Anh, đi Mỹ đi Pháp học, có hoạ điên mới chui đầu vào nhà có 2 tỉ giắt lưng làm vốn, phỗng ạ!

    Thế nên, khoản này bọn em sẽ tính gọn nhẹ như sau:

    Lương ở VN: 1000$/tháng: 20 điểm, thiếu 100$ nào các anh cứ tự động trừ 2 điểm cho em.
    Lương ở nước ngoài: 3000$./tháng: 30 điểm. Thiếu 100$ nào các anh tự động trừ 1 điểm cho em.

    Vốn giắt thắt lưng: 2 tỉ được 10 điểm. Mỗi tỉ sau cộng thêm 3 điểm.

    Đại khái em cho các anh ví dụ này tưởng tượng cho nó cụ thể.

    Giai cao 1m72, cân móc hàm được 65kg, mặt không rỗ hoa, không trứng cá mụn nhọt, đầu tóc người không hôi nhưng nách rất hôi, dùng body lotion rởm, cái kia bán kính 1cm, chiều dài 10cm. Nhan sắc giai được:

    (20-15) + (20-15) + 10 + (0+0+0-6-5) + (20-10-6) = 13 điểm

    Giai này tốt nghiệp Đại học VN, làm cao học ở Úc nhợn: 5+10=15 điểm.

    Tính tình giai nói chung tốt, mỗi tội hay ki bo phong kiến với cả gato vớ vẩn (bản chất giai Việt nói chung), nhưng đối xử với bố mẹ vợ tốt, biết làm việc nhà, đối xử tử tế với con cái, hồi học Đại học ở Việt nam, có đi lại với 1 em, ở Úc với 2 em: Tổng điểm 30 + 10+10+10+20-30 (cho 3 gái) = 70 điểm.

    Giai làm ngân hàng Công thương, mỗi tháng được 400$. Bố mẹ cho 3 tỉ cưới vợ: 4+13=17 điểm.

    Vậy là tổng điểm của giai: 3 + 15 + 70 + 17 = 105 điểm
    Giai sẽ tìm được em gái như sau: Cao 1m45, nặng 45kg, 3 vòng: 90-75-90, trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học, có nói ngọng, học tiếp lên đại học tại chức, làm công ty của chú, mỗi tháng được lương 600 nghìn, bố mẹ ở Hải Phòng cho 2 tỉ giắt thắt lưng làm vốn, đanh đá chua ngoa không biết nấu ăn bla bla, chưa mất gin.

    Giai này nếu muốn lấy bạn em (215 ở trên), phải bảo bố mẹ đầu tư thêm:

    (215 ?" 115)/3 = 35 tỉ nữa

    (http://www3.ttvnol.com/tennis/598847.ttvn)
  2. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Bà chị ơi!Bỏ thời gian ra ngâm cứu cái này chắc die mất.
    Em thì đơn giản lắm. Em thích là được.Nhưng có vẻ cái em thích là được nó hơi khó.
  3. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cứ thông báo tiêu chuẩn cao, thế nào cũng vớ phải thằng lùn, vổ, thọt, hắc lào, mintu....
    thôi chào cái topic này. Nguyên cái quả vốn giắt lưng là tớ đã vái mợ cả nón. Bố mẹ tớ cho tớ mỗi triệu mốt, theo cái kiểu trừ có cấp số ntn thì tớ thành người âm à. (mà buồn thật, nhà mình nghèo tí là chẳng kiếm được người yêu vào cái thời buổi này)
    Thôi, có thằng nào đủ tiêu chuẩn thì mang ống nhổ vào đây mà "gọi Huệ".
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay khi lập cái topic này là tình trạng sẽ thảm hại lắm. CHị em thấy không, các chàng trai Hạ Long nhà mình đa số đều.....âm điểm hết.Vậy mới khổ chứ.
    Đã điêu toa,gian giảo(theo lời chị Global) lại còn âm điểm.Thế này thì gái HL nhà mình..biết đi đâu đây?
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Xét người thì phải nghĩ đến ta, các cô thử xem xem bản thân chấm điểm liệu có qua được con số 0 ko hả ?Nồi náo úp vung nấy chứ cứ ngồi mà chấm điểm thì có mà khỉ nó rước.Đúng là đã xấu người xấu cả giấc mơ.
  6. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, cứ cho là anh em chúng tôi thảm hại đê, còn các cô không thảm hại chắc, chỉ được to mồm thế thôi, chứ về nhà chồng là ngồi im chịu trận như thế này nè
    [​IMG]
    thế nào sợ chưa hả, còn dám lấy chồng không hả, tỉnh nào cũng thế cả thôi nghen, về đến nhà chồng là phải [​IMG], không là chồng [​IMG], hiểu chưa, nói vậy thôi, xong rồi là phải [​IMG]
  7. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi, em sang bên mục những người thích đùa post bài đi. Gì chứ tiêu chuẩn kiểu này thì dễ đáp ứng lắm, vì nó thành gạch đầu dòng rồi. Xem phim tôi là người máy của Will Smith chưa. Chịu khó đi buôn kiếm tiền rồi mua lấy một con về nhà em ạ.
  8. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    lúc nghiêm hay nghỉ đây em gái? nếu là lúc nghiêm thì anh gấp rưỡi. còn lúc nghỉ thì bố ai biết được, nó còn phụ thuộc thời tiết chứ. Trời lạnh thì... khó đây..... Phi vẫn đảm bảo là hơn, còn length thì khó control lắm hế hế....
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vừa cười vừa ....đỏ mặt!
    Em lôi nó ra đã nói rõ ràng là tham khảo góc nhìn khác ,xem cánh con trai trong box mình đến đâu rồi cơ mà!
    Sao mọi người cứ nhất định quy là em...chọn chồng theo tiêu chuẩn thế?
    (Nói đến chuyện tình yêu lại thấy đau lòng,năm lớp 4 cầm cái kẹo mút xanh đỏ gọi anh ấy ra cột điện bày tỏ tình yêu.Chàng sịt mũi cái soẹt,lau tay vào quần bảo"
    Cho tao cái kẹo rồi tao yêu mày!".Măm xong rồi chạy mất biến.Từ đấy không yêu ai nữa cho đến một ngày trúng tiếng sét ái tình trong buổi dọn toalet trường vì mất trật tự trong lớp......)
  10. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh Yenba trích dẫn mới giật mình, không hiểu mình có đi nhầm topic giới tính hay không, em cũng chỉ bít ngồi buộc chân buộc tay lại thôi

Chia sẻ trang này