1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng(Phiên bản)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 23/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế pác ko biết là tiêu chuẩn này bị xói mòn vì khai thác gỗ bừa bãi ah? Rừng cây thì đốn như thế thì ai bảo không mòn cho được. Thế nên mới có câu "Nước chảy tiêu chuẩn pnm mòn" mà.
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật!
    Trong tay lăm lăm các loại Tiêu chuẩn,tưởng chừng như không thể nào thoát .
    Tự nhiên ...mọi chuyện không theo ý muốn.
    Tình yêu đến lúc nào không biết!
    Lúc ấy chả nhớ đến các loại tiêu chuẩn gì cả,chẳng còn so sánh được với ai, với cái gì.Trái tim chỉ còn duy nhất một con đường đi.Thế gọi là mù quáng rồi!
    Nhưng thế không tốt,Tình yêu,đặc biệt là Hôn nhân cần phải có Tiêu chuẩn,phải có lý trí.
    Cuộc đời đâu chỉ có tình yêu, mà tình yêu càng cần dùng lý trí!Nhỉ! Đau lòng nhất là trong đầu nghĩ" Phải del thứ tình cảm ấy càng nhanh càng tốt,không có hi vọng,không có tương lai".
    Trong khi trái tim thẫn thờ nhắc " mình yêu!"
    Biết làm sao?
  3. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đá qua bài này thấy hay hay....
    CHỌN CHỒNG????
    1.MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔMG MẪU MỰC
    2.MỘT NGƯỜI BIẾT YÊU THƯƠNG VÀ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH
    ( BIẾT NẤU NƯỚNG, GIẶT QUẦN ÁO,BIẾT SINH EM BÉ,...... )
    3.MỘT NGƯỜI CHUNG THUỶ ( KHÔNG LĂNG NHĂNG )
    4.MỘT NGƯỜI BIẾT TÔN TRỌNG VỢ ( TIỀN LƯƠNG HÀNG THÁNG ĐƯA VỢ GIỮ )
    5.BIA ,RƯỢU ( CHỈ ĐƯỢC CHÚT ÍT ) TỐI KỴ THUỐC LÁ VÌ CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ CHẾT LÚC NÀO KHÔNG BIẾT ( LÚC ĐÓ VỢ CON BƠ VƠ )
    6.MỘT NGƯỜI MẠNH MẼ DÁM QUYẾT DÁM LÀM
    7.NGƯỜI BIẾT THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ ,HOÀI BÃO ( NÓI LÀ PHẢI LÀM ĐƯỢC )
    ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ YÊU CÓ THẾ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐÓ....
  4. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ÚI EM TƯỞNG CHỌN CHỒNG THẾ NÀO CHỨ.SAU KHI VIẾT BÀI XONG ,ĐỌC LẠI BÀI CỦA MỌI NGƯỜI MỚI THẤY LẠC ĐỀ THÌ PHẢI.
    CHI PNM ỚI! CHẮC EM CŨNG KHÓ MÀ VƯỢT QUA 40Đ.
    EM MÀ LẤY CHỒNG THÌ CHỈ CÓ ĐẰNG " CÃI MẸ CHỒNG NHƯ CHÉM CHẢ ,CÃI BỐ NHƯ BĂM VIÊN..."
    Được khanhvi1604 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 20/09/2006
  5. bumbumchatchat

    bumbumchatchat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em vào làng trẻ SOS tìm mấy anh không cha , không mẹ như thế thì em không phải cãi mẹ chồng; cãi bố chồng em ạ !
  6. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh đây chứ ai?
  7. Muamuaha1234

    Muamuaha1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em thua bác này roài
  8. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    www.bohand.com
    Em không hiểu bác này thuộc hệ gì. XX không phải roài, mà XY cũng không phải nốt. Bảo sao đánh đâu thua đó. Sunflower sáng suốt thật đấy.
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ô thế vào đây khen tớ cũng phải nói mọt câu chú. Mà ấy biết không, mẫu nguời nhu bác Toyo hơi bị hiếm đấy. Chuẩn mục của mọi chuẩn mục. Giá mà tớ trẻ hơn 10 tuổi. Lúc đó tuổi trăng rằm hay mơ mọng thì đúng mẫu ng­uời lý tuởng của tớ. Khỏ cái sau 10 năm bị cuộc đời xô đẩy đâm ra các trí tuởng tuợng phong phú của tớ nó mai mọt đi mất ròi. Tụ thấy cái gì hoàn hảo và chuẩn mục quá cũng dễ tan nhu bong bóng xà phòng. Mà tớ là mọt nguời không hoàn hảo. Nên đâu dám...với cao. Vậy nên mặc dù tiếc lắm cũng đành ngậm ngùi...nhuờng nguời khác! hu hu ......
  10. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những tiêu chuẩn kia xa vời quá,với mình có lẽ chỉ cần yêu và được yêu là đủ.
    Mình chỉ cần một bờ vai đủ vững chắc để tựa vào trước mỗi giông tố,cần một người để trút những nỗi niềm trong cuộc sống khó khăn này.Nhưng sao khó khăn thế?Chuỗi ngày dài kiếm tìm nhau biết đến bao giờ mới có hồi kết?

Chia sẻ trang này