1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng(Phiên bản)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 23/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ơ Các pác ko tin à? có khi các pác là như thế chị em yêu nhiều hơn đấy.lại có khi say như điêu đổ vì biết thương vợ thương con.
    các pác ko đẻ làm sao thương con nhiều được,vì thế cứ thử đi...
    THỬ ĐI RÙI BIẾT NGAY MÀ
  2. arc_duong

    arc_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cứ dập theo tiêu chuẩn thế này thì có ngày chổng mông ma gào, mà hỏi ông trời....
    mình không đủ tiêu chuẩn.... biến thôi.ạc
  3. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chuỗi ngày kiếm tìm nhau bao giờ mới có hồi kết! Bao giờ hả người yêu dấu ơi! Anh nơi đây mong chờ em...!
    @hanhphucdoahong: Nghe đâu hạnhphucdoahong chính là bahoangtinhyeu.... Lâu rồi không thấy cả hai nguời xuất hiện...! HLC mong các bạn lắm!
  4. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,các cô các chú nói chuyện nghe buồn cười quá
    Được toyo sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 20/09/2006
  5. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết mình rồi,bỏ hộ cái khoản sinh em bé đi thì tớ làm được tất cả các việc trên,tớ nghĩ vậy
  6. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để cho em kiểm tra anh bây giờ?Anh nghĩ mình đủ điều kiện
  7. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra anh để làm gì?
    Tình cảm đâu thể dựa vào tiêu chuẩn hay thước đo nào để đến với nhau được đâu?Mọi toan tính lý trí đều là vô nghĩa mà thôi! Vậy nên, hãy để mọi chuyện đúng như số phận đã sắp xếp,nhẹ nhàng và yên bình!
    @WnB:Anh không nhớ em sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi và em cũng không phải bahoanghanhphuc nào cả!
    Em cảm nhận những dòng chữ của anh cũng chất chứa tràn đầy tâm sự,nhưng anh ơi, hãy yêu như chưa từng yêu, hãy tin như chưa từng tin. Rồi tình yêu và cuộc sống sẽ trả lại cho mình những gì mình xứng đáng được hưởng!
    Ở tình yêu em cần gì nhỉ? Chỉ đơn giản là biết mình yêu và được yêu thôi là đủ.Em luôn mong ước luôn được ở cạnh người yêu thương, quan tâm đến người,chăm lo và có người những lúc vui buồn.
    Những lúc vui có người bên cạnh hoan hỉ,những lúc buồn có người thấm khô giọt nước mắt trên môi em.Những bình minh,những hoàng hôn có người bên cạnh sẻ chia.
    Em sẽ chờ,chờ đến khi nào chàng trai thực sự dành cho em, thực sự là của em xuất hiện.Em sẽ sống,sẽ yêu như ngày mai là tận thế,sẽ chỉ biết anh ấy và chỉ yêu thương anh ấy đến trọn đời!
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là kiểu yêu hết minh đây mà, yêu xong chết luôn. Yêu hết mình mà, yêu hết mình rồi thì còn gì nữa đâu, đến khi không yêu nữa là tèn tén ten luôn..........
  9. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chờ số phận,thảo nào vẫn vậy
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    To hanhphucdoahong: Bạn ơi cuộc sống hiện thực nó phũ phàng lắm. Cái kiểu như bạn dễ bị sét đánh lém! Nhưng kiếm sét nào nhẹ nhẹ thôi, Sét mạnh quá chịu ko nủi đâu. Tình yêu không phải lúc nào cũng toàn hoa hồng và socola đâu bạn. Phải tỉnh táo một chút. Nhưng tớ thấy bạn sống có niềm tin như vậy cũng rất hay. Tớ thèm được như bạn đáy! Cứ tin là lúc nào đó bạn sẽ gặp một người như bạn mong muốn. Cuộc sống luôn nhiều điều bất ngờ mà.
    Thực ra đâu có gì là hoàn hảo đâu. biết đâu cái người bạn đang đợi ấy lại đang ở cạnh bạn, theo sát từng bước đi của bạn mà bạn không nhận ra nhi? biết đâu đấy....
    To Toyo: Anh ơi chuyển hướng rùi a?? oi oi em ......hết cơ hội rùi a? buồn quá! hu hu....hic

Chia sẻ trang này