1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn chồng(Phiên bản)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 23/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em bảo là 3 năm nữa cơ,sau khi em đi học về-->lúc đó anh chỉ còn nuớc trống gậy ra đón em thôi Mà anh muốn có vợ ngay
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Gửi em tâm tư của cô gái lỡ thì, ế chồng :
    Tròng trành như nón không quai
    Như thuyền không lái như ai không chồng
    Gái có chồng như gông đeo cổ
    Gái không chồng như phản gỗ long đanh
    Phản long đanh anh còn chữa được
    Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi
    Không chồng khổ lắm chị em ơi!
    Có nhiều người muộn chồng vì hoàn cảnh, có người muộn chồng vì quá kén chọn lúc còn trẻ:
    Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
    Ðể tan buổi chợ em dạo làng bán duyên
    Nhưng có khi nàng con gái còn kén chọn là vì nàng muốn chỉ lấy người thật sự nàng thương, người mà ?~ông trời?~ đã lựa chọn cho nàng:
    Em không thương chi tài sắc của người
    Ông trời kia đã định, em thương người em phải thương
    Khi gặp được chàng trai mình thương rồi thì cô gái cũng tương tư, thương trộm nhớ thầm:
    Biết người, biết mặt nhau chi
    Ðể đêm em tưởng ngày thì mơ
    Vừa thương nhớ nàng vừa lo tuổi tác tăng dần lên của mình:
    Trai ba mươi tuổi đang xoan
    Gái ba mươi tuổi đã toan về già
    Nhưng rồi nàng cũng tự an ủi rằng dù gì thì mình vẫn còn xuân tươi lắm:
    Trai ba mươi tuổi mà già
    Gái ba mươi tám đang ra má hồng.
  3. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hehehe !!! Cha này giờ mới biết là mình ko sinh được em bé ah? Hóa ra cha này vẫn biết mình là giống nào.
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    To toyo: Anh ơi sao em đọc trong các tiểu thuyết ấy. Người ta bảo có thể chờ nhau cả đời cơ mà. Sao em mới bảo 3 năm anh đã chạy. Hay anh nuôi em ăn học đi. Vậy là vừa ý cả hai nhe! Đứa được học đứa có vợ. Em đủ tuổi lấy chồng 5 năm rùi cơ mà. không phải tảo hôn đâu anh. Hi hi
  5. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nuôi làm sao được em?Anh chịu thôi,anh cũng không giàu có gì đâu
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Quả này bac Toyo cạch con gái HL tới già rồi chị em a! Khổ nhỉ? ha ha
  7. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trồng cây 3 năm rồi không biết ai là người được cái cây ấy.Trừ trường hợp em là vợ anh rồi,anh mới nuôi được em.Nhưng quả thật nếu điều đó xảy ra thì chúng mình sống vất vả lắm em ạ.Thôi, em tìm bác nào mà nhà bố mẹ bác ấy giàu ấy
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    ha ha. Doạ anh chút thôi chứ em đi làm vẫn tự nuôi thân được. Bác hơi bị tính toán đấy. Chác HLC không ai dám liều đâu. Em thì càng không. Em nhát lắm! Chúc bác may mắn lần sau nhé!
  9. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người đời đa số toàn tính toán như vậy đấy.Nó tính toán nhưng nó sẽ không nói ra như anh nói đâu.Em quen và hiểu anh rồi em sẽ biết ai làm vợ anh thì người đó trong vài năm đầu sẽ không đầy đủ về vật chất đâu.Cỡ như em không thể chịu đựng được việc đó.Anh muốn tốt cho em mới nói vậy thôi.Em đọc tin nhắn của anh đi nhé.Chúc em vui.
    Các bác đừng chửi em nhé!Các bác không hiểu được em đâu.
    Ài,rốt cuộc mày vẫn vậy thôi Toyo à,hãy đi một mình trên con đường mày đã chọn,biết đâu có ngày dừng chân quán ven đường và mày sẽ gặp được cô ấy.
  10. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh không nhận ra em à? Em chính là "cô ấy" trong cái quán HLC ven đường của anh đây.
    Khổ sở em chịu được tuốt,miễn là anh đủ tiền cho em 1 tuần 3 lần đi HN shopping là được rồi!
    Thật ra em cũng không muốn đóng vai "cọc tìm trâu" kiểu thế này đâu,nhưng vấn đề là muốn lấy chồng rồi,trên kia đang có vài ông bảo em ế đấy! Nhanh lên anh nhé!

Chia sẻ trang này