1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn phu nhân của đàn ông Beikha - Con gái thích hay ghét con trai BK ở điểm nào ??(trang

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Thefan, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế thì Roxy đừng lo, con trai BK nói thế thôi chứ có đạt được đâu mà Roxy lo ... Ghét của nào trời trao của đó mà....<--- sáng suốt tìm ra chân lý...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái tiêu chuẩn số 5 và số 9 Rox thấy y hệt nhau, không hiểu lắm !
    Nhưng với quan điểm chọn bạn gái hay bạn đời của dân Beikha thế này thì xin đừng than trời rằng "Sao con gái bây giờ toàn thích mấy anh đẹp trai, nhà giàu, học trường xịn, chạy xe đẹp, xài di động đời mới........", rồi trăn trở "Sao các cô không chịu mình ???" (hình như đã từng có 1 công dân Beikha nào đó sang box LHP hỏi câu này !)
    giahy 11 chắc có ý nói tớ ghen tỵ hì, tùy bạn nghĩ nhưng tớ nhắc bạn là người iu chưa chắc thương mình, có thể thương ...tiền của mình chẳng hạn !
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bé roxy nghi oan cho anh rồi,anh đâu nói bé roxy ghen tỵ hồi nào đâu,tôi nghiệp anh,còn người iu của anh thì anh tin chắc là cô ấy thương anh thật lòng vì nếu cô ta iu anh vì tiền của anh thì hahah,cô ấy bí hớ rồi, anh có tiền đâu mà iu,hihihihi.Có thể cô ta iu anh chi vì anh đẹp trai thì có hà.hihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hê - ở đâu có chuyện tình cảm là ở đó có cô nàng xirô đỏng đảnh - Chắc nãy giờ hiểu lầm nhau hết rồi - người thì nghĩ là chọn vợ, người thì nghĩ là chọn người yêu.... trên đây thì mọi người chỉ nói ra lý tưởng mình thôi - ai mà ko thích người đẹp, giàu. Chú nào nói ko thích là có vấn đề! Chỉ có thể nói là không quan trọng chuyện đó --> chấp nhận được !
    Tiêu chuẩn, lý tưởng chỉ là 1 chuyện, thực tế lại là chuyện khác, biết đâu được, như lý tưởng kiman trước kia là 1 cô nàng tóc dài, giọng Huế, bé xinh, biết chia sẻ những khi mình buồn bực... đã ta theo mây khói rồi Thế nên cụng ko nên quan trọng hoá lắm - xirô quơ đũa cả nắm thế!
    Thà là nói kiman tệ thì ko sao, cũng có các bác BeiKha đàng hoàng, bản lĩnh đó hay sao!
    Thế nhé - rồi mọi người sẽ tìm được người vừa ý thôi mà !
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ha, xem ra Thefan muốn cưới dzợ roài bà con. Huynh dzô đây thăm dò đâu có hiệu quả gì đâu. Ở đây phần lớn là nhi đồng, giỏi lý thuyết nhưng chưa từng được trược tuyết về thực hành.
    Tic Tac Chec
  6. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái vế đầu thì đúng rùi ( hàhà may mà không có hiềm khích gì chứ ko là giống Khổng Minh với Chu Du quá ) . Còn bây giờ mà nói thăm dò thì chả thăm dò gì đâu , sắp hết tuổi để thăm dò rùi .
    To Be Or Not To Be
  7. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chà , nói thế thì anh Chec đã thực hành rùi í hở ???
    Còn anh Thefan thì chắc chắn ko nghi ngờ gì nữa, muốn lấy vợ lắm rồi...Nhưng mà người ta có gật đầu chưa hở anh , nói cho pà kon bít với...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình đọc cái nì xong thất zọng zề con trai BK hết sức. Mình mà đòi hỏi người ta cái gì thì trước hết phải tự hỏi mình có cái gì để tương xứng với cái người ta có ko đã chứ?
    Đòi người ta đẹp thì nhìn lại mình có dễ coi ko????
    Đòi người ta giàu thì coi mình giàu chưa???
    Đòi người ta hiền lành, thùy mị thì coi lại mình có chân thành, cao thượng hay chưa??
    Đòi người ta đảm đang thì tự hỏi mình có phải là người có trách nhiệm không??
    Đòi tính cách người ta này nọ thì coi thử tính cách mình có hợp, có xứng đáng với người đó hay chưa??
    Hừ nếu mà có một số cái mình ko có, hoặc tạm thời chưa có để xứng đáng với người ta thì tự hỏi tình yêu của mình có đủ lớn, đủ chắc chắn, và mình có đủ quyết tâm và khả năng để bù đắp những khiếm khuyết kia để đảm bảo cho người ta, và cả bản thân mình luôn hạnh phúc sau này ko???
    Tức quá ko thèm nói nữa, nực cười nhất là cái vụ con nhà giàu. Nên nhớ, đó là cha mẹ của người ta giàu chứ không phải người ta giàu. Người mà chỉ lo tới hưởng thụ thế này thì đừng hòng có hạnh phúc thật sự!
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hì hì - em_be nói đúng đó - thứ lỗi kiman 1 tí vì cái tiêu chuẩn mà kiman nói ra cũng chỉ là "mơ" thôi chứ thực ra cái tiêu chuẩn của mình mà nói ra người ta cười cho.... Mình nghĩ mấy anh chàng BK kia cũng vậy - chưa thực sự là thế đâu! Thế nên thất vọng in ít thôi nhé!
    he he - bác The fan lập ra topic bị fản cảm rồi !
    Mọi người đừng có quan trọng hoá thế - kiman nghĩ người ta nói vậy chứ đâu phải vậy ! Có phải ngoài đời mấy anh chàng BK kia anh nào của ga lăng dễ thương hết phải ko !
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chị embe viết hay wá nên cho chị 5*.
    Chỉ khi nào con trai BK trả lời được những câu hỏi của chị embe thì khi đó mới tìm được hạnh phúc thật sự !
    Mà hạnh phúc thật sự luôn tìm thấy trong đau khổ ! (sự thực phũ phàng mà lị )
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương

Chia sẻ trang này