1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn phu nhân của đàn ông Beikha - Con gái thích hay ghét con trai BK ở điểm nào ??(trang

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Thefan, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng lớn đụng nhau ầm ầm! Nhưng anh phải thừa nhận Em-be còn bé mà hiểu những điều này, những điều anh chỉ mới hiểu đây, thì đúng là trưởng thành hơn anh rồi! hix... Mãi tới khi ra trường anh mới hiểu nên không có nhiều cơ hội để sửa những sai lầm đã qua.
    Cũng đồng tình cái dzụ giàu. Tớ nhất quyết không lấy vợ giàu! Con nhà giàu khó bảo, cứ lỡ hai đứa cãi nhau ẻm lại mang bố ẻm ra doạ thì mình toi! Hoặc giả hở tí lại về nhà mẹ, mình không khéo năn nỉ đến đó chẳng may nàng xua chó ra cắn thì mệt!
    Nói chung đó là một người bình thường là được, không quá xa lạ với cuộc sống văn minh và không quá lạc lõng khác người!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  2. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Tại sao ko nghĩ đơn giản rằng, tôi sẽ người tôi iu và iu tôi? Tại sao mọi người lại tính toán thế ??? Tại sao phải nghĩ đến con người đó phải thế nào ? Chẳng có ai hoàn hảo cả!Đã yêu là phải chấp nhận thôi.
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương​
  3. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tôi cũng không thích lấy vợ giàu quá, không thoải mái lắm về tư tưởng, nhưng cũng không thể thừa nhận rằng trong thời buổi này thì giàu có cũng là một lợi thế. Vì sao? Khi người ta có nhiều tiền họ có thể dễ dàng mua sắm, trang điểm, sẽ có điều kiện để học ở những nơi được xem là có cơ sở vật chất tốt nhất. Và với các chàng trai thì họ sẽ luôn chú ý, theo đuổi những cô gái có ngoại hình hay ăn mặc thời trang, nhưng chú ý không có nghĩa là yêu và lại càng không có nghĩa là sẽ lấy họ làm vợ, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Còn với những ai có ý muốn lợi dụng hôn nhân để làm bàn đạp tiến thân trong xã hội thì tôi không bàn đến, vì cái gì dễ dàng mà có được thì cũng sẽ dễ dàng ra đi.
    Thứ hai việc đòi hỏi này nọ nghe thì có vẻ là không đúng mức, mình có gì hay đâu mà theo đuổi, đòi hỏi quá như vậy. Cứ như quan điểm của bạn thì chúng ta phải bằng lòng với những cái mà mình sẵn có, nếu chúng ta nghèo thì đừng mơ đến những cô gái con nhà giàu, nếu chúng ta xấu, hay bất tài thì đừng theo đuổi những cô gái đẹp. Nhưng trong tiềm thức của mỗi người, ngay từ bé, họ đã tưởng tượng ra một mẫu người để làm bạn đời, và theo nghiên cứu thì có khuynh hướng là những người mà họ thần tượng ( như cha mẹ mình).Vậy thì không phải là đòi hỏi mà có thể bạn đã có một cái như là tiêu chuẩn trong đầu, nếu khác với cái tiêu chuẩn đó thì bạn sẽ không chấp nhận. Điều đó cũng giống như việc quan niệm về cái đẹp của mỗi người khácnhau, có thể đối với người này là đẹp mà đối với người khác là không đẹp.
    Thứ ba là bạn nói đến chuyện phấn đấu, quyết tâm để xứng đáng với tình yêu đó. Bạn nói đúng nhưng đó cũng là một chuyện khó khăn mà không phải ai cũng thực hiện được. Có vẻ lý tưởng hóa tình yêu hay hôn nhân quá chăng ?
    To Be Or Not To Be
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em-be đúng lắm ! Nhưng để làm cho nó có tính ?okhoa học? hơn, Roxy xin được phân tích nó dưới góc độ kinh tế - tiền tệ (thực ra đây là tui chép lại quan điểm về tình yêu của thầy Tiền tệ của tui thôi ). Mí anh BK chắc thấy hơi hiểu nhưng chắc ai cũng phải học kinh tế-chính trị rồi thì sẽ phải hiểu thôi !
    "Một cuộc tình có thể được xem như một quan hệ kinh tế với hai chủ thể xác định. Hai người yêu nhau khi chấp nhận tham vào quan hệ này, họ trở thành 2 đối tác. Đối tác đồng nghĩa với việc mỗi người đều kỳ vọng nhận được một khoản lợi ích nhất định từ đối tác kia (cái gọi được yêu) , và tất nhiên đánh đổi lấy lợi ích đó họ cũng phải hy sinh một phần (cái gọi là yêu). Vì vậy quan hệ giữa hai người yêu nhau không thể khác hơn là QUAN HỆ TRAO ĐỔI NGANG GIÁ. Thế nên nếu sự ngang giá không diễn ra thì chân hạnh phúc cũng khó thực hiện. Vì sao ư ? Đơn giản, khi một người quá quá nhiều ưu thế (đảm đang, phong độ, đẹp, giỏi, giàu?..) chấp nhận 1 quan hệ trao đổi với một người có quá ít ưu thế thì đến một lúc nào đó, người có nhiều ưu thế sẽ nhận ra rằng họ đã phải trả 1 CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT cho thứ mà mình nhận được. Và vì vậy, họ thường có xu hướng tìm kiếm một đối tác mới xứng đáng hơn. Ngược lại, những người có ít ưu thế sẽ cố gắng để duy trì mối quan hệ hợp tác vì họ tin rằng họ đã nhận được một món hời so với những gì mình đánh đổi. Như vậy, cả hai làm sao tìm được hạnh phúc đích thực (tạm gọi là kết quả trông đợi của cả hai đối tác) khi giữa 2 đối tác thiếu một tiêu chuẩn sơ đẳng : Bình đẳng ????
    Có thể dùng điều này để lý giải tại sao những người phụ nữ quá giỏi giang, đẹp, thành đạt? thường ít tìm được hạnh phúc trong hôn nhân. Họ chỉ có 2 lựa chọn. Nếu chọn một người một người có ít ưu thế, thì như tôi đã phân tích ở trên, ở họ sẽ có tâm lý TIẾC. Chưa kể đến tâm lý tự ái của ngừơi đàn ông. Ngược lại, nếu họ chọn người có ưu thế ngang với họ hoặc hơn họ, nghĩa là phần dụng ích mà họ nhận được trong mối quan hệ là rất cao. Nhưng nên nhớ LỢI NHUẬN CÀNG CAO, RỦI RO CÀNG LỚN. Và tất nhiên, khi một quan hệ diễn ra mà cả hai đối tác đều có độ rủi ro cao thì quan hệ rất dễ đổ vỡ.
    Mọi chuyện đều có tính tương đối. Không phải quan hệ nào không NGANG GIÁ cũng đều không hạnh phúc ! Tuy nhiên tôi khuyên các bạn hãy biết tự đánh giá mình và lựa chọn một đối tác có ưu thế trên hoặc dưới mình khoảng 30%. Đó là con số tương đối an toàn cho quan hệ của các bạn."

    Được roxygirl sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 30/03/2004
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đó chỉ là những hình mẫu mà các bạn thích thôi,Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ khi TY đến có những lúc người ấy ko phải là mẩu người bạn từng mơ mộng,thậm chí còn trái ngược nữa nhưng bạn vẫn chết mê chết mệt với người ấy ko nhỉ.Đó mới là TY.Lắm lúc ta ko thể noà hiểu nổi là cô ta có chẳng điểm nào mà mình thích đâu ,nhưng mình lại yêu cô ta tha thiết.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    số 5,mãi mãi vẫn là số 5
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tội hận là người tôi yêu
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Theo các nhà đầu tư quốc tế, con số tối ưu là 25% chứ không phải 30%. Tấ cả các nhà đầu tư sẽ chỉ đầu tư khi doanh lợi đạt >20%/năm! Do đó, theo con số tối ưu ề "lợi nhuận" và "rủi ro", biên độ dao động +/- 25%/năm là đẹp nhất!
    "...làm sao tìm được hạnh phúc đích thực (tạm gọi là kết quả trông đợi của cả hai đối tác) khi giữa 2 đối tác thiếu một tiêu chuẩn sơ đẳng : Bình đẳng" Jeno tui nghĩ ý kiến này đúng. Có một chân lí trong tình yêu tui đọc được đâu đó như sau: "tình yêu cần có sự công bằng, thông cảm và dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau".
    Về ý kiến của Thefan, Jeno đồng ý hai chỗ: có quyền mơ ước và không phải luôn vượt qua được khó khăn trong công cuộc tìm kiếm tình yêu! Nhưng nếu kết hợp lý thuyết kinh tế tình yêu của Roxy thì sẽ hoàn chỉnh hơn!
    Ngoài ra, khó khăn là tất yếu nhưng không phải luôn luôn là không vượt qua được. Một mục tiêu thông thường không chỉ đạt được bằng một con đường. Tuỳ con đường ta chọn và tuỳ cách ta đi chắc sẽ tới! Không được thì đi đường khác, cách khác, chỉ chậm chân thôi!

    Jeno
  8. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trong 10 tiêu chuẩn của Thefan phalee thấy hình như thiếu một tiêu chuẩn "tối quan trọng". Thefan cho phép phalee bổ sung nhé:
    11/. Có nữ tính, đừng suy nghĩ và hành động độc lập quá
    Tiêu chuẩn này khá tế nhị nên thường các boys không khi nào đề cập tới nhưng trong thâm tâm thì hết 99,99% quan tâm đến tiêu chuẩn này. Con gái Beikha nhiều người cũng khá xinh và dịu dàng nhưng luôn bị dư luận phán rằng: "không có nữ tính" chỉ vì họ thường là những "independent girls". Những cô gái như thế thường làm các boys e ngại, làm cho các chàng không cảm thấy mình là một điểm tựa, là người có thể đứng ra che chở cho các cô khi cần. Như vậy có phải các boys thường không tự tin vào bản lãnh cuả mình? Cho nên họ luôn tìm kiếm những người thực sự là "phái yếu" để chứng tỏ ta đây thuộc "phái mạnh" ?
    Nói đi nói lại thì phalee nghiệm ra rằng cho dù ở thời đại nào, lứa tuổi nào thì các boys vẫn còn thèm sirô. Có lẽ phalee cũng nên tập pha sirô từ bây giờ đi là vừa...
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hình như chỉ có ý kiến này là không cần bàn cãi.Còn lại mọi thứ đều chỉ là tương đối.
    To roxygirl:Mình không fản đối ý kiến của bạn nhưng cũng không hẳn đồng ý.Nếu không thể định nghĩa được TY thì làm gì có cái gọi là "lí thuyết TY".Đương nhiên,trong TY luôn có sự tính toán.Không tính cái này thì cũng tính cái khác,không nhất thiết fải về quyền lợi.Còn tính cái gì thì chỉ người đó mới biết được.
    To nhưng "chàng hiệp sĩ BK" :
    Thật đáng buồn vì anh vẫn chỉ là anh thôi
    Vẫn là anh mòn vai đi qua miền giông bão
    Em ở đâu mà làm cổ tích trong anh chao đảo
    Kiếm tìm hoài người-ấy-của-đời-anh
    Gánh gồng hoài giông-bão-của-đời-anh...
    [​IMG]
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mà nói đi nói lại là vậy thôi chư trong TY có thể chọn lựa ko nhỉ? chắc là ko rồi,......Nếu chọn lựa được thì chắc ko còn là TY nưa đâu,hihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này