1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn phu nhân của đàn ông Beikha - Con gái thích hay ghét con trai BK ở điểm nào ??(trang

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Thefan, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tui thích câu này! Có lẽ đây cũng là điều mà mọi người rồi cũng hiểu ra.
    Ngày vào BK, tôi cũng luôn nghĩ mình cũng không xoàng, cũng ghê gớm lắm. Ngày tháng trôi qua, cứ thế, cứ cái lối nghĩ nông cạn đó. Rồi đến những năm cuối, khi nhìn nhận lại mọi chuyện một cách khách quan, chợt thấy rằng mình đã phạm một sai lầm quá lớn.
    Học BK thì sao chứ? Có thật học BK là giỏi không? Bạn vào BK và mỗi học kì bạn hì hục học để không rớt, để mau chóng ra trường. Như thế bạn có giỏi lên không?
    Thật ra mà nói, trong tình hình chung của các trường, môi trường học ở Bk có thuận tiện hơn, nhiều người chăm học hơn. Và nếu như nhìn xuống thì tất nhiên bạn sẽ tự hào mình vẫn còn hơn khối người. Nhưng đã bao giờ bạn thử nhìn lên chưa? Hay bạn luôn nghĩ Bk là một cái đỉnh để mọi người ngước nhìn.
    Khi bạn có một cái nhìn chủ quan lên trên xem trình độ của bạn ở mức nào so với thế giới hiện tại thì có lẽ bạn cũng như tôi, sẽ cảm thấy rằng mình còn nhỏ bé lắm. Bởi thế, tiếng BK chỉ là chỉ nơi trường bạn học, chứ nó không chỉ được nhiều về trình độ bạn có. Biết bao người học nơi khác nhưng còn giỏi hơn bạn nhiều lần...
    Và tiếng BK, không phải để làm một từ để đưa vào một sự cân nhắc của tình cảm!

    Jeno
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Mấy you có đốt đuốc tìm tới chết cũng không bao giờ có được người đúng như tiêu chuẩn của mình đâu. Chẳng lẽ đi tới bệnh viện phụ sản, bảo với các bà mẹ rằng: " À, bà hãy sanh một đứa con gái cao **** met, tính tình thế này, thế kia, ...." . Nói thật y học thế kỷ 30 cũng bó tay lun.
    Chỉ cần như bác Sal nói, nếu bạn làm chủ được ánh mắt của tôi, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi. Hễ anh thích cô ta thì có thể tiến tới ... may I have your number?. Tình cảm mà cứ như là học bài vậy, đâu cần đắn đo nhìu làm gì
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Một tiêu chuẩn là để nói cho vui thôi,chứ nói thiệt con trai BK "ế" ko hà.Thấy gái là tươm tướp,có được cô nào để ý là mừng húm chạy long nhong rồi,hehehe,ở đó mà chọn.MÀ chọn là chọn vậy thôi chứ tình cảm làm gì có sự chon lựa,nếu chọn lựa được thì ko phải là TY nữa rồi hehehe.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. qlcn03

    qlcn03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác, chỉnh vì cảm thấy mình yếu đuối và đang ê sắc cho nên cứ tạo ra hình ảnh nhào choáng hehehehe. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
    Ai (dặc biệt là các bạn nữ các trường khác) vào trường BK thì sẽ biết. Nhiều khi cũng là cơ hội đấy. rất nhiều anh khở, không lanh mồm lanh miệng như mấy anh trong box BK này đâu.
    (nói vậy chứ mấy ông ở đây nói nhiều chứ chẳng dám làm gì đâu)
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trời - sao mà mất mặt con trai BK thế này???
    Đồng ý cái tiêu chuẩn đem ra bàn cho vui - nhưng mừ cũng đâu thể hạ thấp con trai BK mình xuống lẹ vậy chứ hả!!!
    Close topic là vừa rồi nhỉ - hic hic
    Tiêu chuẩn cuối cùng của đàn ông BK : chịu yêu mấy anh chàng vụng về này!!!!
    (cho kiman ra nhá )
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu phải mất mặt Kiman,heehe,chỉ ai ế mới que thui,hehehe,còn những người nào ko ế thì hehehe,rất hãnh diện vì trong 100 thằng hết 99 thằng ế chỉ có 1 người ko ế tất nhiên là phải hãnh diện rùi,hehehe
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đẹp hiền , nấu ăn ngon .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Phê bình tên giahy này,làm mất mặt quá.
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Con trai BK vừa già vừa xấu, ế là phải goài, mất mặt gì. Sự thật nó phũ phàng thế đấy.
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hehehe,bé nói sai rồi con trai BK ko phải do già xấu mà ế,tai con trai BK quá dẹp trai quá tài giỏi nên ko có ai vừa xứng với mình nên mới ế,hehehe
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này