1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn phu nhân của đàn ông Beikha - Con gái thích hay ghét con trai BK ở điểm nào ??(trang

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Thefan, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nổ vừa fải thôi ông ơi
    [​IMG]
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Con chuột con nhìn chùm nho trên cao bảo: "nho kia còn xanh, chát, ta đây không thèm". Nói rồi chuột ta ấm ức bỏ đi.
    Thế đấy!!!

    Jeno
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Choài, trích dẫn chứng cũng trích sai nữa. Chắc lúc trước văn toàn dưới trung bình hả? Cái này là ngụ ngôn CON CÁO VÀ CHÙM NHO mà. KHổ thế.
    COn trai BK mà đẹp trai, giỏi giang như mấy ông tự wảng cáo thì đã 0 trưng hàng tồn kho rao bán mãi tới bây giờ ở topic này đâu.
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Có người biết ta học văn toàn dưới trung bình kìa! Nhưng mà muốn Jeno này trích dẫn tác phẩm "Con cáo và chùm nho" của Edop thì trước hết phải đổi Crazymouse thành Crazyfox đã! Rõ ràng con chuột nó phát biểu thế mà lại bảo con cáo! Cũng xin đính chính câu được trích dẫn ở trên là từ tác phẩm "Con chuột và chùm nho BK" của văn sĩ Jeno!
    Đời này cũng lạ, chuột mà cứ tự nhận là cáo. Con cáo nó khôn lanh thế kia, đâu có như con chuột!
    Anh em nhớ nhé, khi chọn phu nhân bất quá thì cũng nên chọn cáo, không nên chọn chuột nhé!
    [red]
    Jeno</DIV></FONT></FONT>
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 10/04/2004​
  5. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Không phải tồn kho đâu mà tại vì giá nguyên vật liệu làm nên con trai BK bị tăng ( nghe đâu con trai BK có 10% thép) thép tăng nên giá trị của con trai BK tăng lên nên khó bán vậy mà
    To Be Or Not To Be
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    vưà già vưà xấu sao em lại qua đây làm gì vậy em?EM đi kiếm ở chỗ khác đi hén
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thấy céc béc nổ quá chời nên iem mượn cái này vìa cho mí béc nghía.
    CON TRAI BI CHỪ
    Con trai bây giờ hay nói dai
    Nói tới nói lui nói dông dài
    Con trai bây giờ hay bay nhảy
    Con trai bây giờ thích lai rai
    Con trai bây giờ chẳng giống ai
    Sáng say trưa xỉn tối lài nhài
    Ðêm về mơ mộng nàng tiên nữ
    Ban chút ân tình cho bãnh trai
    Con trai bây giờ thích nói chơi
    Thương ai mà nói chẳng thành lời
    Con trai bây giờ hay khóc dối
    Con trai bây giờ rất lôi thôi
    Con trai bây giờ thích bãnh bao
    Lược gương chẳng kém kẻ má đào
    Gel bôi mousse phết màu vàng tím
    Con trai bây giờ "xinh" biết bao
    Con trai bây giờ thích shopping
    Ði mua tem cũng ăn diện linh đình
    Quần này áo lụa màu sặc sỡ
    Nhìn người mà ngỡ kắt kè đinh
    Con trai bây giờ chẳng dám tin
    Bởi anh bay **** chẳng chung tình
    Yêu người rồi lại yêu người nửa
    Con trai bây giờ thật "ranh tinh"
    Con trai thời này đó mấy nương
    Ngọt sao những lời nói qua đường
    Cho người ôm mộng anh dzọt lẹ
    Vương vấn chi nhiều ...để ly thân
    Con trai bây giờ ghét lắm thay
    Ô hay ai đấy cứ nhớ hoài
    Con trai bây giờ hay nhún nhảy
    Con trai bây giờ chẳng giống ai​
    [​IMG]
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0

    KHakhà, khó hiểu thật, anh em mà chọn phu quân. Cái này lạ. Chẳng lẽ anh em BK chỉ toàn chọn phu quân thui sao? Thảo nào?
    Phải công nhận dân BK tài thật. Nổ văng miểng wa tận bên này luôn. Nãy giờ ngồi gỡ miểng mệt nghỉ. Kiệt sức vì gỡ miểng.
    Tui có wa đây kiếm cái gì đâu mà bảo. Chẳng wa thấy ngoài đường(ttvnol)đang bày bán đồ solde(trai BK), hàng wá date nên vào xem thử đó mà. Đi shopping 0 nhất thiết phải mua hàng mà chỉ coi và dọ giá thui.
    COn trai BK làm từ 10% thép và 90% đồ phế thải, sắt vụn nên chất lượng nó tệ thế. ​
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    thôi - mọi người làm ko khí cứ ko vui - cứ điệu này thì kiman sẽ khoá topic lại đó ! mong mọi người thông cảm - nói chuyện vui vui nhé !
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Còn coi hàng với dọ giá nữa, lỡ mà mua về xong rồi thì chít nhe. Mà hình như Nhật sản xuất xe Honda nổi tiếng cũng lấy nguyên liệu từ sắt vụn mà ( đâu có gì là bỏ đi đâu )

    Chuyển qua đề tài khác đi :
    CON GÁI THÍCH HAY GHÉT CON TRAI BK Ở ĐIỂM NÀO

    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này