1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn phu nhân của đàn ông Beikha - Con gái thích hay ghét con trai BK ở điểm nào ??(trang

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Thefan, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ê cô em, 3 cái này là thích hay ghét?
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em di shoppping ở cái box này mà chưa mua được món hàng nào cả. HIc,tiếc thật,lần này đành về tay 0 goài. Đành đợi đợt hàng sold sau đã. Cũng phải công nhận các bác BK được cái ăn to nói lớn, nói rất hay, mà chả thấy thực tế hành động sao cả. D)ó cũng là Ưu điểm của con giai BK , nhỉ các bác.
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    CHòi..... Nói thế mà bác không hiểu là thích hay ghét ạ?
    1. Nổ: Cái này là vừa khen vừa chê á. "Khen" là "khen "cái tài, tài "nổ". Còn chê là chê khả năng nổ kém quá, mới nổ mà người ta đã biết, miểng văng tè le, nám
    2. Về vụ án chùm nho: "Khen" là "khen" cái tài khéo nguỵ trang lúc đầu. Còn chê là chê nguỵ trang ko khéo, dấu đầu lòi đuôi (cáo)
    3. "Khen" cái tài biết đối mặt với sự thật. Nhưng lại không dám nhìn nhận vàosự thật mà lại cho rằng sự thật đó ko phải là sự thật....
    Che.p... đêm khuya, ko bít nói gì nữa, "khò" thôi
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Theo một truyện cổ , Nasruddin là hiện thân của những người độc thân khó tính . Trong một buổi trà dư tửu hậu, khi được hỏi lí do vì sao ông không lập gia đình, Nasruddin giải thích như sau " Suốt thời thanh niên, tôi đã dành trọn thời gian để tìm kiếm người đàn bà hoàn hảo . Tại Cairo, thủ đô của Ai Cập , tôi đã gặp người đàn bà vừa đẹp, vừa thông minh , với đôi mắt đen ngời như hạt ô-liu, nhưng người đàn bà này lại không dịu dàng chút nào . Tôi đành bỏ Cairo để đi Baghdad , thủ đô Iraq ,tôi tìm thấy người phụ nữ vừa đẹp ,vừa thông minh, vừa dịu dàng, độ lượng song nàng và tôi không bao giờ đồng quan điểm về bất cứ chuyện gì . Hết người này đến người khác , người được điều này lại thiếu điều kia . Tôi đã từng tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ lí tưởng cho cuộc đời mình . Thế rồi ,một hôm, tôi gặp được nàng, người phụ nữ cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi . Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong muốn . Nàng đúng là người hoàn hảo , nhưng cuối cùng tôi đành phải sống độc thân suốt đời vì người phụ nữ ấy cũng đang đi tìm một người đàn ông lí tưởng mà dưới mắt nàng ,tôi là người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót "
    Người đàn ông độc thân trong câu chuyên trên đây đã quên một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống là luật thích nghi . Thay vì bắt người khác và cuộc sống phải thích nghi với chúng ta, chính chúng ta phải tìm cách thích nghi với cuộc sống và người khác .
    Tâm lí thông thường của con người là đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính bản thân mình . Chúng ta đòi hỏi người khác phải thế này , thế kia nhưng chính chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm được những điều mà người khác trông chờ nơi chúng ta.
  5. hoanganhminh78

    hoanganhminh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vote cho nhatpc 5*... hà hà... lâu lắm mới nghe được câu nói chí lý như trong bài của Nhat... Lũ con trai toàn yêu sách này nọ mà chả biết chị em nghĩ gì......
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    có phải người đàn ông độc thân đó là anh Nhật ko vậy,hihihi.Chắc là đúng rồi hihihi.
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hừm dám lắm, mình cũng già hết xí quách rồi mà chưa có vợ, hừm hừm!
  8. nlatrung

    nlatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được nlatrung sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 20/04/2004
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Anh này có câu hay ghê. Còn anh Nhật cũng có một bài dẫn chứng hay!
    May thay lúc sáng qua nhà thằng bạn chơi, thấy nó có cuốn "Yêu ai và yêu thế nào" mình vơ đọc luôn. Đọc một lèo nửa tiếng hết cả cuốn (siêu chưa - kinh nghiệm reading khi còn đi học của tớ đấy ). Có một số điều có thể mang ra bàn luận!
    Gì nhỉ... Đầu tiên là: "Yêu lầm, các nguyên nhân"
    - Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạn gặp ai đó, nhận ra rằng đó là một người hoàn toàn tuyệt vời. Cô ấy/anh ấy quá xinh/đẹp trai. Bạn chắc chắn là anh ấy là người bạn đang tìm.
    - Yêu người theo một tiêu chuẩn định trước. Bạn mong ước người yêu của mình sau này sẽ thế này, thế kia. Rồi một ngày bạn gặp một người có đầy đủ các tiêu chuẩn bạn muốn. Dại gì không yêu.
    - Yêu khi trống vắng, cần một chỗ dựa tinh thần. Bạn thấy mình cô đơn trong khi các bạn đồng tranh lứa đều có người yêu để chia sẻ, thế là nhất định bạn tìm cho ra một người để yêu!
    - Yêu vì ham muốn ********! Bạn thấy anh ấy/em ấy quá hấp dẫn. Bạn yêu bắt đầu từ cái ấn tượng đó. TIếp theo bạn tìm mọi lí do để có vẻ như là bạn yêu không phải vì việc cô ấy hấp dẫn mà vì cái gì khác! Bạn luôn cho rằng tình cảm của mình dành cho người kia là tình cảm chân thành.
    Còn gì nữa quên rồi... Thấy nhiều lắm nhưng chỉ nhớ đại ý vài kiểu yều lầm này thôi. Bà con có ai đã từng yêu theo một trong các nguyên nhân như trên chưa?!
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói gần đúng thui anh, chính xác hơn nữa là anh chưa có bồ chứ hông phải là chưa có vợ...

Chia sẻ trang này