1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn chọn vợ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dzitieubao, 01/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các chú có câu hỏi, ý kiến gì thì phát biểu trật tự đàng hoàng. Anh đang nói chú A en lờ pê đấy. Nghe cứ như là Ăn ln bò ấy, mà l` thì chú muốn ăn bậy thế nào thì anh mặc kệ nhưng mà nói năng phải có văn hóa, kiếm cây kẹo rồi ra góc nhà ngồi đi kẻo anh lại phạt đứng cột cờ bây giờ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú kensaii nói có lý đấy, nhưng mà hơi nông.

    Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới - WHO, thì một cặp vợ chồng được gọi là vô sinh khi họ QHTD không dùng biện pháp tránh thai nào trong 1 năm mà người vợ không mang bầu được.

    Thế nên các chú muốn chi li như chú ken thì rất đơn giản, các gà có thể đặt thẳng vấn đề với gái: anh muốn sống chung và phang phập tự do với em, nếu trong 1 năm đầu em có bầu thì mình cưới.

    Anh dặn thêm chú ken, nhiều khi sau 1 năm vợ/bạn gái không có bầu có thể không phải là do phụ nữ, mà do bản thân chú bị tắc đẻ đấy.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ha ha, anh nghe giọng chú quen vãi cả l` bò. Có cần a huỵch toẹt luôn ra ko? [:D]

    Thôi được, để anh giơ tay phát biểu cho nó chuyên nghiệp. Đã thêm chuyện đẻ đái rồi thì chú cũng chịu khó thêm cho anh mấy cái gạch đầu dòng về tiêu chuẩn liên quan đến mấy bệnh của cái chỗ khó nói nhé! Ví dụ như giang mai giang mủng là phải loại luôn hay ko? Rồi thì là HIV thì sao? Có cân nhắc cách sử dụng bao cao su an toàn hay gạch luôn khỏi danh sách?

    Tiếp đến là mấy vấn đề hơi tế nhị nhưng xét về lâu dài có sự ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ. Ví dụ như là vấn đề hôi nách, vấn đề ngáy hoặc nghiến răng khi ngủ. Bị hôi nách sẽ trừ bao nhiêu điểm? Khi ngủ mà ngáy hoặc nghiến răng thì trừ bao nhiêu điểm?...vân vân và vân vân. Đó, đại khái là như vậy, của chú còn thiếu nhiều cái gạch đầu dòng quan trọng lắm. Trước mắt thì thêm vào mấy ý đó đi đã.

    Anh cũng nhắc chú Đi Tiểu Bậy là chú tè bậy ở đâu thì tè, nhưng tè trước mặt anh thì phải giấu cái chym đi nhé. Chứ ko có cái kiểu tè xong thản nhiên cất chym vào quần rồi thản nhiên nở một nụ cười man trá giống trong bí kíp mà anh dạy Gà đâu! Chú nên hiểu rằng với cương vị Tổng giáo chủ như anh thì chỉ cần ném chén, huýt sáo một tiếng là chỉ trong chưa đến 3 nốt nhạc, ca tút của chú sẽ rụng trong nháy mắt. Chú nên hiểu điều giản dị đó!

    Anh giơ tay phát biểu xong rồi! Giờ đến lượt chú Đi Tiểu Bậy giơ tay phát biểu anh nghe cái! [:P]

    P/S: Anh quên, bổ sung thêm một tí. Trong cái tiêu chuẩn dạng chân của chú cũng có phần sơ hở. Chú có rà soát đến kiểu chân đi chữ bát nhưng lại bỏ sót mất kiểu chân đi chữ O là một vấn đề thiếu sót rất nghiêm trọng. Hai kiểu tướng đi này khác nhau nhưng xét về bản chất và tầm ảnh hưởng thì tương đương nhau. Tránh được mấy em đi chữ bát mà lại vớ ngay phải mấy em đi kiểu chữ O thì cũng vỡ nợ. Vấn đề này không xề xoà qua quýt được đâu. Vậy nên chú bổ sung khẩn trương vào cho anh.
  3. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thằng này hơi giống thàng viết kinh thư. hị hị
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài của Quarker từ 2007, không phủ nhận văn phong của anh cũng bị ảnh hưởng bởi huyền thoại này. Vài năm trước thì cũng có chút thích thú với bài của sunny.

    Ngoài quarker ra cho dù chú là ai anh cũng thấy tầm thường thôi. Đừng tự đưa mình lên cao té hộc máu giờ. Tài liệu anh tham khảo đầy cả internet có ai đăng ký bản quyền đâu, mà anh cũng chả ăn cắp chỉ là tham khảo đã nói từ đầu bài, cũng chả bê nguyên si mấy cái đống outdate đấy làm gì.

    Nghe văn phong của chú cũng quen vãi l` bò. Chắc là cu sunny giấu trym trong lốt ku ăn l bò. vậy càng tệ hơn, làm chuyện ác nhiều rồi đến cả nickname làm nên mình cũng phải giấu ah. Sau này có đi làm bậy bị tố giác chắc là chú phải tự thiến.

    Thấy bé gái có chân chữ O là người ta đã bó bột từ nhỏ rồi, làm j còn mà tính,
    Còn cái phần bổ sung ở giữa của chú là tào lao, đã nói là tiêu chuẩn chọn vợ. Anh cũng đã bảo ngay từ đầu là không đưa vào mấy em quậy quạng, hút chích ... Chú vác cả HIV vô đây làm gì. Lại còn xem xét dùng bcs hay là gạch luôn. Não phẳng thế. Hay là chú là loại đại rộng lượng, cả gái AIDS, giang mai, hoa liễu cũng đưa vào list những cô vợ tiềm năng, anh thật. Chú có đói gái ra anh ban phát cho, bấn quá thì anh cho số mấy em hàng sạch sẽ. Tội nghiệt gì mà phải vác cả giang mai, hoa liễu, si đa về để check làm vợ thế.

    Bệnh xã hội còn k ngán thì đúng là chú ngán gì anh, thôi đừng ném chén, ném bát nữa, anh sợ chú lắm rồi =))
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thế còn vấn đề hôi nách thì chú định ỉm đi đấy à? Vấn đề nghiến răng hoặc ngáy khi ngủ nữa thì sao? Anh nói cho chú hay là theo thống kê thì ngáy to và nghiến răng khi ngủ là một trong những nguyên nhân nguy cơ cao dẫn đến ly hôn đấy chú biết không? Chú mới lấy vợ thì rồi chú sẽ ngộ ra nhiều điều. Hi vọng vợ chú không hôi nách hay ngáy to hoặc nghiến răng khi ngủ.

    Chú sai rồi. Trước hết anh lật lại vấn đề một chút. Người bị HIV không có nghĩa là quậy quạng, hút chích. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà chú còn tư tưởng kỳ thị ấu trĩ như thế thì không nên đâu. Như vậy là rất lạc hậu đấy! Anh thật! (hé hé!)

    Một điều thực tế là tất cả chúng ta đều có thể bị lây nhiễm HIV bất cứ lúc nào nếu không biết phòng tránh đúng cách (mặc dù cơ chế lây nhiễm cũng không hề đơn giản). Một người chơi bời quậy phá, một người ngoan ngoãn hiền lành, một kẻ độc ác, một người lương thiện (như anh), một cụ già râu tóc bạc phơ, một đứa trẻ da còn đỏ hỏn, một em gái điếm xinh đẹp hoặc một chị bán đồng nát nhu mì...tất cả đều có thể bị nhiễm HIV bất cứ lúc nào. Đi nhổ răng, đi sửa móng chân, đi tiêm phòng dại, mổ xẻ phẫu thuật, quan hệ td qua hậu môn
    (cái này phải hỏi chú Kèn, vì chú kèn chỉ có mỗi phao câu thôi) ..vân vân và vân vân...Tất cả những hành vi trên nếu ko cẩn thận thì đều trở thành hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao.

    Vì vậy chú Tè Bậy không thể đánh đồng chuyện nhiễm HIV với chuyện quậy quạng hút chích được.

    Bây giờ anh lại nói sang vấn đề tình cảm, về sự đánh đổi giữa các giá trị cơ bản trong tiêu chuẩn chọn vợ. Với vấn đề HIV thì việc chọn vợ cũng sẽ như cái thước đánh li tô, một bên là vấn đề HIV và một bên là tình cảm cộng với tất cả các vấn đề còn lại. Chú sẽ chọn cái nào? Tất nhiên nhắm mắt lại anh cũng tưởng tượng được việc chú sẽ gân cổ đỏ mặt lên mà cãi là HIV thì còn chọn cái mẹ gì nữa mà chọn. Ấy là vì chú chưa hiểu được cái nguyên tắc của sự lựa chọn cũng giống như việc đánh li tô để lấy thăng bằng vậy. Dù chú nghiêng về bên nào thì sự cân bằng vẫn không hề thay đổi. Khi chú càng nghiêng nhiều hơn về tình cảm cộng những vấn đề còn lại thì vấn đề bên HIV lại càng nhỏ đi và mặt phẳng nước vẫn hoàn toàn cân bằng, ko thay đổi.

    Anh sẽ phân tích rõ hơn để chú hiểu. Ví dụ như trước khi cưới ít ngày chú bỗng một hôm tình cờ phát hiện ra vợ chú bị HIV ( còn nếu aids giai đoạn cuối thì pó tay rồi), thì nếu với mức độ tình cảm thường thường cộng với những mặt ưu điểm của vợ chú không quá nổi trội thì coi như là toi rồi. Nhưng nếu khi đó mức độ tình cảm của chú là vô bờ bến, vượt qua cả nỗi sợ hãi thiếu kiến thức khoa học, cộng với nhiều mặt ưu điểm khác của vợ chú như xinh đẹp, tốt tính, eo thon, hông to, háng rộng, hiền dịu nết na, gia đình lý tưởng, bản thân lắm tiền nhiều của, yêu thương chú hết lòng và cả 2 đã trải qua bao sóng gió đồng cam cộng khổ ...vv...chẳng hạn, vậy thì chú sẽ phải cân nhắc. Khi đó chú cứ trừ số điểm chuẩn 65 cho điểm trừ của HIV trong trường hợp này là 20. Như vậy tiểu chuẩn của vợ chú vẫn còn được là 45, như vậy là thoã mãn yêu cầu.

    Anh cũng thông báo một tin vui cho chú Tè Bậy là hiện tại đã có thuốc điều trị HIV rất hiệu quả. Hiện tại nếu tuân thủ phác đồ điều trị có thể kéo dài cuộc sống của bệnh nhân lên đến 40 năm thậm chí còn lâu hơn nữa, và tiến tới sẽ có thuốc điều trị khỏi hẳn. Về vấn đề quan hệ vợ chồng thì chú hoàn toàn yên tâm đi, HIV không dễ lây như ta vẫn tưởng, chỉ cần chú dùng bcs đúng cách, anh đảm bảo với chú 100% là chú sẽ không bao giờ bị lây nhiễm (chịu khó chút vậy!).

    Còn về vấn đề con cái thì chú cũng hoàn toàn yên tâm luôn đi. Với sự phát triển của khoa học ngày nay, chú có thể sinh con với người vợ HIV dễ thương của mình bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bằng cách cấy tinh trùng vào buồng trứng và tuân thủ nguyên tắc dùng thuốc thì đứa con của chú sinh ra 95% sẽ hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, ko hề bị lây nhiễm căn bệnh này.

    Với tất cả những điều trên, anh yêu cầu chú Đi Tè Bậy đưa ngay vấn đề HIV vào danh sách đánh giá điểm số của tiêu chí chọn vợ. Nếu không, với tư cách Tổng Giáo Chủ Vicodo giáo của mình, anh sẵn sàng quăng chén và chỉ 3 giây sau đảm bảo một điều rằng chiếc ca tút ngắn ngủn của chú sẽ giãy đành đạch và nằm yên vị dưới đất. Và như thế thì HIV hay không HIV cũng chẳng còn nghĩa lý gì với chú nữa! Phỏng? (hé hé)


    Cái này thì chú lại nhầm với kiểu chân đi chấm phẩy hoặc xoắn quẩy rồi. Chân đi chữ O là một tướng đi khoan thai, có phần bệ vệ. Người có dáng đi này nếu sinh ra trong thời chiến có thể lên đến chức rất cao trong quân đội và có thiên hướng chỉ huy. Nếu sinh trong thời bình thì phù hợp với vị trí thủ môn của một đội bóng. Với những đặc điểm và tố chất như trên, nếu lấy về làm vợ thì chú cứ xác định là bất cứ lúc nào cũng có thể bị túm tóc vén váy kẹp đầu ngày ba bốn trận chết thôi. Tương tự, người có tướng chân đi chữ bát cũng có đầy đủ những tố chất như trên.


    Bây giờ là đến phần chính tả. Một bài phát biểu ném đá hội nghị mà chính tả không ra hồn, câu cú không rõ nghĩa thì các cụ không ưng bụng mà các cháu thì cũng không hiểu được vấn đề. Để anh sửa lại một lần làm mẫu cho chú, từ sau cứ thế mà phát huy. "...cô vợ tiềm năng (chấm) Anh thật (phẩy) chú có đói gái ra anh ban phát cho.....". Chú sửa lại luôn cho anh đi!

    Và một điều cuối cùng là anh không hề có ý nói rằng giọng chú giống Quác cơ rô bích tép gì gì đó cả. Chú đừng tự nhận vơ như vậy. Anh chỉ nói rằng anh nhận ra chú thôi. Thô nhưng mà thật, đơn giản là vậy.
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))

    ối giời ơi, cười chết mất thôi

    Chắc là google từ sáng tới giờ phọt ra được đống lý lẽ, chân lý, tình nghĩa, nghĩa tình, xác suất thống kê đấy ah. anh cũng chả rãnh mà xem hết, nhưng liếc sơ qua thấy nông cạn tàn nhẫn, mà buồn cười thế này =))

    Nghe ra đống lý do của chú thì gần như tất cả phụ nữ trên đời này đều bị hiv rồi nhỉ. thế rồi, chú, các bạn chú, các phụ nữ của các chú khi đi nhổ răng, tiêm phòng, qhtd qua hậu môn!!! có bị giang mai, hoa liễu luôn không, xác suất bao nhiêu. google dùm anh cái =))=))=))=))=))

    Hôm nào mà cô bạn gái của chú chạy về nói với chú: anh Ăn l` bò ơi, hôm qua em lỡ qhtd đường hậu môn với bạn thân của anh, em bị sida rồi, anh lấy em nhé; anh đoán là với nhân cách cao thượng vô bờ chú sẽ lấy em gái đàng hoàng không quậy quạng, ăn chơi, hút chích này chứ >:D<=))=))

    Gái HIV, giang mai, hoa liễu, để làm vợ chú đi nhá. Hôm nào chú lấy vợ bị giang mai, hoa lậu, herpes simplex, sida ... nhớ báo anh biết để anh gửi tiền mừng. Rồi có đẻ con ra thì nhớ báo cho anh biết luôn để anh đặt tên cho. Còn cái đống lý lẽ, chân lý, xác suất gì gì đấy chú đem ra cho bọn tín đồ ... gì gì đấy của chú nghe đi nhé. Giáo chủ đầu tiên phải thuyết phục được con chiên của mình rồi mới thuyết phục người khác.
    Giờ lý lẽ cùi rồi bắt đầu bắt cả lỗi chính tả. Trời ah, hahahaha. Thôi anh thua chú, anh chịu ngay từ post trước rồi. Hôm nào mà chú và tất cả anh em trong hội chú - hội gì ấy nhỉ với tiêu chí thế thiên hành lạc đầy tình yêu, nghĩa tình gì gì ấy, đều lấy vợ sida, giang mai, hoa liễu thì báo cho anh biết nhé.
    Còn bây giờ chú ngậm kẹo rồi đi chỗ khác cho anh nhờ, anh còn 2 post về đề tài của anh nữa. Đừng có cãi chày cãi chối làm rối đề tài của anh.


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    ALP quăng chén đi, cho anh tham gia chơi với. Chơi với trẻ trâu nhiều rồi mà chưa được chơi với chú Tiểu.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thôi anh không rảnh để ngồi luyên thuyên nhiều với chú. Gặp bạn tri kỷ ngồi đàm đạo thì nó khác, còn ngồi phân tích phải chăng với chú thì anh quả không có thời gian. Anh chỉ khuyên chú tìm đọc lại các bài viết trước đây anh đã từng tâm sự với gà. Trong đó có những bài viết liên quan đến vấn đề qhtd và sự ngô nghê với vấn đề lây nhiễm HIV. Bởi anh từng công tác trong lĩnh vực này nên anh hiểu. Chứ người bình thường khác sẽ ko hiểu được điều này.

    Nhân tiện anh đưa khung điểm vào cho chú cập nhật luôn:
    Hôi nách: -15 điểm
    Nghiến răng: - 20 điểm
    Ngáy to: -15 điểm
    Chân đi chữ O: - bằng điểm chân đi chữ bát
    HIV (Tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển bệnh và tuỳ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh): - 20 đến 50 điểm.

    Ngoài ra còn nhiều tiêu chuẩn khác anh sẽ cập nhật sau. Việc topic tồn tại hay không tuỳ thuộc vào thái độ của chú. Nếu chú có thái độ hợp tác, topic này sẽ tiếp tục. Bằng không, anh sẽ đưa nó về quán tán dóc để phục vụ mục đích giải trí cho anh em. Chú cứ nghĩ kỹ đi.


    Trong vòng 24, nếu chú không có động thái tích cực, topic này cùng với các post sắp tới của chú sẽ chuyển về Quán Tán Dóc. Chú có thể liên lạc với anh trực tiếp ở đây hoặc bằng cách PM vào inbox, anh sẽ nghiên cứu trong thời gian sớm nhất để đưa ra quyết định cuối cùng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú giáo chủ cứ bình tĩnh. Trong vòng 24h nữa nếu ko có gì thay đổi thì con hàng này sẽ public cho anh em chặt chém.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quên mất, trước đây khi post bài, anh luôn khuyến cáo thành viên sợt google xem những gì anh viết đã có chưa. Nếu có rồi thì anh sẽ gạch luôn và post lại bài khác. Dần dần rồi chú sẽ hiểu cách làm việc của anh.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chủ top định lấy thước để đo lòng ng` đấy à = )) Tội nghiệp cho em gái xấu số nào lọt vào tầm ngắm của bác quá : ))

    Vote topic mang tính tự sướng cao = )) Có khi iem cũng làm 1 topic chọn chồng, ku nào cũng phải to cao đẹp zai tiến sĩ giáo sư kiêm giám đốc công ty ltd.,nhà 5 tầng xe 4 bánh đi ra phong nhã đi vào hào hoa biết rửa bát quét nhà giặt quần áo họ hàng nội ngoại đều tốt giống tốt nết tốt mã... @#$%$^&

    Mỗi tội, êk có thật = )) Mà có thật thì cũng êk dành cho mình = ))
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ố, túm được rồi nhá. Ai nói gì mà mình nghe nhột tai thế nhờ [r23)]

Chia sẻ trang này