1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiêu chuẩn hàng đầu của tình yêu là ngoại hình?binhloạn chút nào!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi tocnaumoihong, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocnaumoihong

    tocnaumoihong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    tiêu chuẩn hàng đầu của tình yêu là ngoại hình?binhloạn chút nào!

    có người nói rằng:tình yêu làm gì có tiêu chuẩn!nhưng tôi lại ko cho là vậy!ko tin thì bạn cứ thử yêu đi!1 đơn cử là tui nè (vì xấu quá nên ko ai yêu đó thôi)nhưng ông bà ta cũng có câu:thương nhau trăm sự chẳng nề
    100 chỗ lệch cũng kê cho vừa
    vậy là tình yêu ngày nay đã thay đổi hả?
    ko yêu ko có kẻ thù
    yêu rồi mới biết kẻ thù quanh ta
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Này thế bạn có biết cái câu
    Nồi tròn úp vung tròn
    Nồi méo úp vung méo
    Bố mẹ khéo nói thì nồi méo úp vung tròn
    Nghe chưa hả?sao mà bi quan sớm thía.Chờ đấy rùi tình iu của bạn sẽ đến.Ngoại hình chỉ quyết định một phần thôi

    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, con yêu được hay không còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác ... Nhìn thấy đẹp chỉ là thích thôi chưa phải là yêu. có các kiếu yêu nhue thế này

    Đây là vấn đề hết sức quan trọng với bạn trẻ vì người yêu của bạn sẽ là người cùng bạn chia sẽ những nỗi vui, buồn, nỗi lòng riêng tư, mà đôi khi bạn không biết tỏ cùng ai ngay cả với những người thân ruột thịt của mình và trong tương lai người yêu của bạn sẽ là ngươì vợ hoặc người chồng tốt của bạn, họ sẽ cùng bạn dìu dắt nhau đi trên bước đường đời cho đến răng long đầu bạc. Cho nên việc chọn một người yêu theo sở thích riêng của mình là rất khó, nó đòi hỏi bạn phải có sự tế nhị và những suy nghĩ chín chắn, kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định lựa chọn của mình. Thông thường từ trước đến nay sảy ra những trường hợp sau:
    Yêu vì tiền
    Yêu vì sắc
    Yêu vì tài
    Yêu vì tình
    Vậy chúng ta cùng nhau phân tích từng điểm một, xem điểm nào đúng, điểm nào sai:
    Điểm thứ 1: Yêu vì tiền
    Mới nghe qua, ai cũng biết yêu vì tiền là sai. Vì còn tiền là còn tình, hết tiền thì tình cũng hết. Người được yêu vì tiền sẽ thất vọng khi hết tiền, còn kẻ yêu vì tiền sẽ coi bạn như một món hàng chỉ cần bỏ tiền ra là mua được, như vậy trong tình yêu đã hàm chứa sự khinh rẻ. Cả hai người đều không có được sự hạnh phúc trong tình yêu, có chăng nữa thì đó là thứ hạnh phúc giả tạo, mà họ đã tự dựng lên nhằm mục đích lợi dụng lẫn nhau, kẻ lợi dụng tiền, người lợi dụng tình, ngoài sự lợi dụng ra họ chẳng còn một thứ tình cảm nào cả. Hầu hết mọi người đều hiểu như vậy, nhưng người đời vẫn cứ hay hành động sai, bởi vì sức quyến rũ của vật chất quá mạnh, mà tâm trí và sự xét đoán không thắng được lòng dục vọng tham lam. Vậy yêu vì tiền đúng hay sai? Hoàn toàn sai.
    Điểm thứ 2: Yêu vì sắc
    Đây là tâm trạng gần như chung của giới thanh niên hiện nay, mới thoáng trông thấy một người đẹp đã vội yêu, đã vội tìm mọi cách để được gần gũi hoặc chinh phục cốt sao để thoả mãn được lòng dục vọng thấp hèn của mình. Đó là trường hợp của những kẻ ích kỷ, xấu xa, các bạn cần nên tránh xa những hạng người này.
    Còn như mới thấy một người đẹp, đã vội thương thầm nhớ trộm, rồi sinh ra tương tư, rồi than đau, kêu khổ...đó là trường hợp của những người quá lãng mạn, nhu nhược, cuộc đời của họ chỉ biết đến sắc đẹp mà thôi. Và khi sắc đẹp này đã tàn phai thì họ dễ dàng bị choáng ngộp bởi một vẻ đẹp mới. Vậy thì yêu vì sắc đúng hay sai? Hoàn toàn sai, nếu chỉ vì một lý do đó mà bạn yêu.
    Điểm thứ 3: Yêu vì tài
    Khác với sắc đẹp và tiền bạc, một người bị chinh phục bởi tài năng của người khác rất dễ nhầm lẫn, cho rằng mình đã chọn đúng. Họ sẽ lý sự rằng tài năng không phải ai cũng có được. Và một người có tài sẽ có ích cho xã hội và cho gia đình. Tuy nhiên bạn cũng cần thận trọng và tìm hiểu kỹ càng. vì bạ cũng biết rằng tài năng và đạo đức là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Một người có tài không có nghĩa đó là người tốt. Bởi vậy bạn cần xem người đó có phù hợp với mình không, có yêu mình thự sự không. Nếu như người đó chỉ có tài mà thiếu lòng tốt, nhân ái, không chịu nghe ý kiến ai vì cho rằng chẳng ai bằng mình, đó chỉ là người huyênh hoang, kiêu ngạo, ích kỷ. Vậy nếu chỉ vì một lý do duy nhất đó mà bạn đã vội yêu, thì cũng không đúng.
    Điểm thứ 4: Yêu vì tình nghĩa
    ở đây có hai khái niệm khác nhau. Trước hết là yêu vì nghĩa. Đôi bạn yêu nhau vì người kia giúp đỡ gia đình mình lúc khó khăn; hoặc đôi bên gia đình là bạn sống chết với nhau, hứa gả con cho nhau... Tình cảm xuất phát từ việc ân nghĩa này nếu chuyển hoá thành tình yêu thực sự sẽ là một tình yêu đẹp và bền lâu. Nhưng nếu chỉ vì ân nghĩa chứ không yêu thì hoàn toàn không nên. Như vậy, một tình yêu thực sự trước hết chính là phải có tình yêu quý lẫn nhau, có sự khâm phục nhau về mặt này mặt khác, "trọng nhau vì đức, mến nhau vì tài".
    Nhưng nếu như có người nào đó nói rằng: "Tôi chỉ yêu vì tình nghĩa" chứ ngoài ra chẳng còn lý do nào khác thì nhất định là người đó đã tự lừa dối mình và lừa dối người khác. Vì trước khi thông cảm để đi đến tình yêu, bạn phải trải qua những gia đoạn như: thấy anh kia, cô nọ làm việc siêng năng...rồi cảm tình và tìm cách làm quen, qua một thời gian giao tiếp, tìm hiểu tính tình của nhau, rồi mới nảy sinh ra sự thông cảm để cùng đi đến yêu. Cho nên yêu vì tình là đúng.
    Tóm lại, nếu chọn người yêu thì bạn nên chọn những người tâm đầu ý hợp với bạn tức là người có những tư tưởng, quan niệm, tính tình và sở thích cùng phù hợp với bạn. Chính những điều đó là chiếc cầu để bạn cùng người yêu của mình đi đến sự thông cảm lần nhau. Chính sự thông cảm lẫn nhau mới là điều quan trọng trong việc chọn người yêu cho bạn.
    Chủ động tạo hoàn cảnh để tìm hiểu nhau
    Khi bạn đã tìm được đối tượng của mình rồi thì bạn cần phải tạo ra những hoàn cảnh thuận tiện để có cơ hội thường xuyên gặp mặt, tìm hiểu và xây dựng tình cảm với nhau. Bạn nên nhớ trong lúc quan hệ giao tiếp để tìm hiểu nhau không được lén lút mà phải đường đường chính chính công khai với gia đình và bạn bè. Có như vậy vì giữ danh tiếng cho gia đình và thanh danh của bạn, bạn sẽ không dám làm những huyện dại dột liều lĩnh, trái với lương tâm của mình. Còn trái lại, nếu âm thầm lén lút trong uqan hệ, bạn sẽ bị dư luận bàn tán, nghi ngờ và chính bản thân của bạn cũng khó lòng giữ được sự trong trắng của mình.
    Khi đã chọn được đối tượng rồi thì bạn không nên chờ cơ hội thuận tiện đưa đến, mà bạn nên tự tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi nhưng phải hợp lý để thường xuyên có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu nhau.
    Các bạn nên chú ý, việc tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi để gặp nhau cũng là một nghệ thuật, do đó đòi hỏi các bạn cần phải có sự khéo léo và tế nhị.

    Đoàn Quang Minh

    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  4. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Dã man, đọc bài của bibihaybuon thấy choáng quá, nhưng mà quá hay, cho dù bài này do bác viết hay sưu tầm, em cũng rất khâm phục tài năng của bác.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  5. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    BIBI ơi đọc bài của bác tôi thấy choáng vì loạn chữ đó dài đến là dài nhưng cung hay đó he he.BÁc DEVIL cần phải học thuộc lòng đấy(lời khuyên chân thành)
    hải
  6. seuphuongbac

    seuphuongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi ủng hộ quan điểm của BIBI....nhưng mà hiếm tìm được nhưng người toàn vẹn như thế lắm!
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    hĩ~~~ hay quên chết
    đọc xong quên khuấy mất đường về nhà
    Nói thiệt box này ngoài việc khâm phục ông Tupt cái tài cạnh khoé thì em cũng khâm phục ông anh Bibihaybuon cái khoản này lắm lắm , ít thấy ai nói được những câu hay như ông anh hiccccc... gặp người như ông anh sung sướng quá đi mất
    Vote cho anh 5 sao để tỏ rõ lòng khâm phục
    Đề nghị cả nhà cho bác bibi một tràng pháo tay nao``````
    bốp bộp bốp......
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  8. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    hic hic. đọc xong bài của bác BIBI vã mồ hôi hột. mặt mày xám ngoét, chân tay run lẩy bẩy. bác ơi, bác truyền cho em kinh nghiệm đi bác. em không thể nào viết dài được như bác và lí luận cũng không thể nào sâu sắc bằng bác. em chưa yêu nên em chưa có biết. khi nào em yêu thì phải nhờ các bác cố vấn hộ em. đặc biệt, em chống chỉ định bác hội trưởng. tất cả mọi người có thể được trừ bác hội trưởng ra nha. bác hội trưởng yêu đương lăng nhăng quá. cin hỏi bác, gặp cô nào bác cũng tán thế bác biết thế nào là tình yêu.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  9. quataocuanewton

    quataocuanewton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...ông bibi này chắc phải yêu không dưới 10 cô rùi ! Kinh ngiệm đầy mình !hic hic.... đọc xong sắp xỉu ! Nhưng mà thấy hay thiệt đó ! Tui thử phân tích theo chiều hướng ngược lại nha !
    Yêu vì tiền : nếu bạn yêu 1 ai đó mà tất cả là vì sự giàu có thì có lẽ là sai như bác bibi phân tích nhưng không phải hoàn toàn đâu ! Nếu bạn yêu 1 gã nghèo kiết xác , không lo nổi cuộc sống cho bạn và cho gã thì sớm muộn cũng sẽ tan theo mây khói , bạn và gã sẽ suốt ngày phải toan tính lo ngày đủ 3 bữa , cãi vã nhau vì thiếu cái nọ thiếu cái kia , cái này fim v.n đầy rẫy , t/y của bạn sẽ sứt mẻ dần dần rùi sẽ hết yêu , thậm chí còn dẫn đến chia tay nữa ấy chớ !
    Yêu vì sắc : cái này cũng đúng là không nên ! He he , nhưng mà không có những kẻ yêu tương tư như zậy thì làm sao có những bài thơ bất hủ như bi giờ cho tụi mình hoc chớ! Hì hì...những bài thơ tình hay ho trong chương trình toàn của mấy ông thất tình cả !
    Với lị yêu kiểu gì thì yêu chớ miễn là đừng có xấu wá về nhìn thấy mặt nhau là hổng nuốt nổi cơm là được ! He he ..thía thì mệt lém !
    Yêu vì tài : không nên nhưng nếu thiếu cũng không được !Nếu bạn yêu 1 gã hay 1 nường nào mà wá bất tài , không làm được gì cả sớm muộn bạn cũng thấy chán thui , nói chung là cần có sự kết hợp toần vẹn của cả 2 , đồng đều về mọi mặt ! Zậy đỡ tị nạnh !
    Yêu về tình :tất tếu là tốt rùi , nhưng chỉ như vậy thì không đủ đâu ! Nhiều khi tình quá dẫn đến sự nhu nhược , hèn yếu , khó quyết định nổi trong những việc trọng đại !
    Vậy thì có lẽ T/y nên kết hợp cả 4 mặt đó là tốt nhứt , hoàn hảo ! Nhưng có không nhẩy ???!!!!!
    [​IMG]Meimy [​IMG]
  10. nguoividai

    nguoividai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    trời đất , đọc bài của BIBI em ngất xỉu luôn đến nỗi phải gọi đến 113 , ấy chết 115 chứ , mà cho em hỏi bác BIBI yêu cả thảy bao nhiêu cô rồi ? em đoán là bác nói bao nhiêu kiểu yêu thì yêu bấy nhiêu cô đúng không ? chứ sao lại có kẻ nói hay đến thế ?
    em khen bác bác đừng nổ mũi nhé mà lại đi đâm đầu vào mà tìm hiểu xem yêu nó như thế nào thì khổ đấy
    há.....há......há...!!!

    nói nhiều đau diều , hành động đi

Chia sẻ trang này