1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiêu chuẩn hàng đầu của tình yêu là ngoại hình?binhloạn chút nào!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi tocnaumoihong, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    - To all : Các cụ có câu : " Tử vi xem số cho người số thầy thì để cho ruồi nó bâu " ... Thế đấy! càng biết 1 vấn đề gì bao nhiêu thì càng thấy mình ngu về vấn đề đó bấy nhiêu ... Chẳng dấu gì các bạn ... trước kia tui cũng từng iu 1 người nhưng thất bại thảm hại , nick bibihaybuon cũng từ dó mà ra .( Nếu ai muốn biết thì tui sẽ kể cho) Còn bây giờ nhá chẳng dại gì mà phải làm mình đau khổ cả, cuộc đời còn nhiều cái đẹp hơn tình iu đấy chứ.
    - To quataocuaniuton : Em nói cũng đúng lắm, Nếu tình yêu mà được cả 4 khía cạnh trên thì tốt quá còn gì.
    - Bây giờ nhìn cái tít của tôi đấy Cô đơn khủng khiếp, Cũng chẳng sao, lúc này tui coi trọng việc học hơn ... Chẳng đi tìm cho mình 1 người iu ... Nhưng chắc tui chẳng ế vợ đâu ...hi..hi
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề này nhiều bạn quan tâm quá ... nên tui sẽ bàn thêm một chút nữa nhé ....
    Tiêu chuẩn để chọn người yêu
    Một khi bạn đã có sự lựa chọn trong tình yêu, đồng thời cũng là lúc bạn thực hiện trách nghiệm của mình đối với người yêu của bạn, nhìn ở góc độ nào đó, mà một khi ta có thể chọn bạn mà chơi thì tất nhiên ta có thể chọn cho mình một người lý tưởng để mà yêu, sự lựa chọn đó rất cần thiết đối với bạn, để bạn khỏi ân hận trong tương lai và bạn có thể thực hiện sự lựa chọn đó một cách rất khả quan theo những tiêu chuẩn sau:
    Tiêu chuẩn 1: Nên tránh xa người xảo ngôn
    Xảo ngôn là gì? Xảo ngôn là người nói khéo, người nói khéo là người không bao giờ cho bạn thấy được lời nói của họ là xảo trá mà trái lại họ sẽ cố gắng làm cho người ta tin tưởng họ, người xảo ngôn tức là người dẻo miệng là người lúc nào cũng lo trau chuốt sao cho lời nói bóng bẩy, bay ****. Đó thường là người thiếu thành thật, là người chuộng hình thức và thường tìm cách để che đậy những ý nghĩ xấu xa của mình, xin bạn đừng lầm lẫn giữa người xảo ngôn với người lịch sự, người xảo ngôn luôn luôn dùng lời nói của mình để làm cái bẫy đối với mọi người, dĩ nhiên trong đó có cả đối tượng mà họ muốn trinh phục, người xảo ngôn bao giờ cũng dùng cái miệng của mình như một vũ khí có lợi cho mình, tất nhiên sẽ có hại cho người khác.
    Còn người lịch sự, họ rất biết điều, họ tôn trọng mọi người và nói năng tự trọng, khiêm tốn.
    Tiêu chuẩn 2: Không nên yêu kẻ bóng sắc
    Thế nào là người bóng sắc, người bóng sắc là người chỉ lo tới sắc đẹp riêng của mình, họ chỉ chú trọng tới việc làm đẹp và chưng diện quần áo. Nhưng sao ta lại không nên yêu người bóng sắc? Vì điều trước tiên là nếu có người yêu như vậy, họ sẽ làm cho túi tiền của bạn khô cạn, vì họ tham chạy theo những mode mới lạ, trong khi đó thì tài chánh của bạn chỉ có giới hạn. Kế tiếp là thông thường thì người bóng sắc là người ích kỷ, thiếu đức tính hi sinh và ít có lòng nhân, một người như vậy không thể có tình yêu lâu bền được. Đối với họ yêu không phải một cái gì khác ngoài cái nghĩa là yêu chính bản thân mình.
    Tiêu chuẩn 3: Không nên yêu người đến với mình bằng những tặng phẩm
    Trong quan hệ giao tiếp hàng ngày, hoặc trong giao tiếp tình yêu, nếu như có một người nào đó muốn gây thiện cảm với bạn bằng cách đem biếu cho bạn những món quà đắt tiền hoặc giá trị, không những chỉ cho riêng bạn mà cho những người thân của bạn, chẳng hạn như cha mẹ, anh chị của bạn thì có nghĩa là họ đang mua bạn từ từ đấy. Bạn nên coi chừng những hạng người này, bởi vì căn bản của tình yêu không phải đặt trên cơ sở vật chất được, và người nào tiến đến tình cảm với bạn bằng con đường tặng phẩm là chính thì có nghĩa là người đó đã xem bạn như một món hàng không hơn không kém, cho nên bạn nên đề phòng đối với những người này.
    Tiêu chuẩn 4: Không nên yêu những người có tình ích kỷ
    Vì một người có tính ích kỷ và hẹp hòi thì sẽ không bao giờ muốn nghe đến ý kiến góp ý và phê bình của bất cứ một người nào cả. Người mà đã không muốn nghe những lời góp ý đó thì họ sẽ không thấy được những khuyết điểm của mình để mà sửa chữa và chính từ đó họ sẽ không hiểu được người khác. Mà trong quá trình từ tình yêu đi đến hôn nhân là cả một quá trình liên tục và lâu dài trong sự thông cảm và lòng vị tha độ lượng, trong khi đó thì một kẻ có tình ích kỷ và hẹp hòi thường rất kỵ với những điều đó, cho nên họ chỉ còn có con đường là tiêu diệt để thống trị người khác, có nghĩa là họ sẽ chủ nhân hoá vai trò và tư cách của mình, để biến người yêu của mình trở thành nô lệ, đó chính là chỗ mà người ích kỷ nhân danh tình yêu để làm những điều cực đoan phi lý mà họ lại cố gắng tự bào chữa cho mình là làm theo lỹ lẽ của con tim. Cho nên ngay từ khi tình cảm của bạn còn ở mức độ bạn bè, hoặc muốn tiến đến tình yêu, hay khi bạn đã yêu mà muốn đi đến hôn nhân, bạn nên tạo ra những cuộc xung đột để bạn và đối tượng của mình có dịp tranh luận và phân tích để tìm ra những ưu khuyết điểm của nhau.
    Chính trong những lần xung đột đó, bạn sẽ có dịp tìm hiểu thêm được những cá tính và mức độ thông cảm của người bạn đời trong tương lai của mình.
    Ngoài ra còn một vần đề nữa mà bạn đặc biệt chú ý: Đó là không nên yêu một người đến với bạn vì để trả thù người khác. Thực tế có những người vì thất tình với người khác nên vội vã nhận lời với bạn để trả đũa và chứng tỏ ưu thế với người cũ. Thông thường thì những người như vậy còn mang nặng lòng với người cũ, nếu bạn không tỏ ra có ưu thế hơn thì thường tình cảm dễ bị sứt mẻ. Bởi vậy với đối tượng này bạn cần hết sức thận trọng. Đó là một dạng ích kỷ.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  3. quataocuanewton

    quataocuanewton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơ hwo.......ngất xỉu lần 2 ! Hic hic....hông thể tin nổi ông lầy mới yêu có 1 lần ! Hic hic.......nhưng mờ cứ theo sách vở mà chiếu zô thì tình iu là gì có tiêu chuẩn đâu ! Tình yêu tự gõ cửa tìm đến rùi lại tự cuốn khăn gói ra đi !!!! Nó không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác !!!
    [​IMG]Meimy [​IMG]
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Khì khì ! Em đúng là con cháu của Niuton ...
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  5. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ÔI TRỜI ƠI!!!!!! Tui cười vỡ bụng ra mất,hihi hi. Bác bibihay buồn nhiều lí thuyết thế? Hay la bác đang định kiếm thêm vài nghề lẻ tẻ nữa cho đỡ buồn?Bác í chán làm nghề kiến trúc khô khan, chán làm nhà văn BIBIHAYBUỒN lãng mạn rùi bác í chuyển sang làm chị THANH TÂM tư vấn tình cảm cho các bé tuổi mới lớn. Hơ hơ, tui thì xin chạy xa khỏi cái mớ lí thuyết nửa mùa của bác nhá, dân gian ta đã có câu:"Thùng rỗng thì kêu to". Cái mớ bong bong bác post ra đó tui có thể kiếm ở bất cứ quyển sách tình cảm tuổi mới lớn nào, mà chịu khó đọc báo Hạnh phúc gia đình thì lại còn nhiều hơn. Ấy thế mà, bà con ạ, bác bibi dã co tình iu đâu ạ?Bác í cứ vờ vịt thế thui chứ đã tán được mống nào đâu?Thôi thì cũng cảm ơn bác đã có công copy lại mấy mớ lí luận để dạy dỗ đám con trẻ non dại, chứ tui a?Tui cười thối mũi vào ấy chứ lại!!! CỨ YÊU NHƯ MÌNH MUỐN YÊU bà con ạ, xét cho cùng tình yêu chẳng có tiêu chuẩn gì cả.
    Cứ thực tế đi rồi sẽ rút kinh nghiệm cho mình ngay đuợc thôi mà, lúc đó sẽ biết thế nào là TÌNH YÊU và NÊN YÊU NHƯ THẾ NÀO!!! Chúc may mắn

    SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG THẤY CÔ ĐƠN?
    dnh
    Được sửa chữa bởi - thisnickis4u vào 03/06/2002 10:30
    Được sửa chữa bởi - thisnickis4u vào 03/06/2002 11:12
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    - Huyền em chán thật ! Miệng thì khen hay còn post bài thì chê bai anh như thế hả ... Lubacachi ...
    - Chuyện của anh có thể viết thành tiểu thuyết đấy ... Anh chẳng thích nói về chuyện yêu đương tí nào, thực ra con trai nói về chuyện này cũng chẳng hay ho gì ... Nhưng vì các em thôi ... Con trai nên nói về công việc và học hành nhỉ ?

    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
    Được sửa chữa bởi - bibihaybuon vào 03/06/2002 11:04
  7. tocnaumoihong

    tocnaumoihong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    bí bo bí bobí bo!cấp cứu đưa em tocnaumoihong đi bệnh viện!bác bibi chịu trách nhiệm hoàn toàn nhá!
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    - Chưa gì đã đi bệnh viện rồi à ... Anh biết tâm lý bọn em rồi chỉ cần Vài đĩa ốc, 1-2 gói ômai là khỏi chứ gì ...hi.hi... Mọi người ra viện chưa để anh cho thêm một ít chuyện nữa nào?
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một khía cạnh nữa nhé :
    Con gái tỏ tình trước
    Trong một buổi nói chuyện chuyên đề: Những điều cần biết về tình yêu của tuổi học trò do NVH Thanh Niên tỏ chức gần đây các bạn gái đã xoay quanh vấn đề nữ có nên bất đèn xanh trước không? ý kiến người phụ trách buổi nói chuyện là nên quá đi chứ. Một tràng pháo tay như pháo nổ kéo dài hồi lâu. Rồi lại bật ra tiếp câuhỏi: vậy chúng em phải bật đèn xanh như thế nào? Vấn đề lại trở nên không đơn giản, vì rất dễ sinh ra tác dụng ngược...
    Không bật... không được!
    H. và N. quen nhau từ hồi phổ thông. Cả hai đã có nhiều kỷ niệm khó quên. Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò biết bao điều muốn nói, nhưng... cả hai vẫn im re. Lên đại học, mỗi người một trường.
    Dầu vậy, mọi thông tin về N. luôn được H. thu vào bộ nhớ hết sức đầy đủ. N. là một cô gái vô cùng dễ thương, hoạt bát và nhiều bạn gái lẫn trai theo đúng nghĩa bạn bè. Nhưng H. thấy vậy, càng mặc cảm và tự thu mình lại, nửa năm mới ghé thăm N. một lần, lần nào cũng chỉ ấm ớ toàn những chuyện... vô duyên, không ăn nhập gì đến vấn đề nóng hổi của hai người. Còn N., dầu biết lòng mình đã yêu H. nhưng cô vẫn giữ y nguyên tắc: con gái không có quyền bật đèn xanh trước nên cứ lặng lẽ, chờ... một tháng H. ghé thăm... một lần, rồi thiếp tục chờ...
    Mãi đến 6 năm sau, khi H. lấy vợ thì N. mới biết là mình sai lầm và thấm thía câu ngạn ngữ: Muốn vô nhà mà không gõ cửa ai biết? Tình yêu cũng vậy. Yêu mà không nói ra thì... đúng là "chết trong lòng một ít!" vây!
    Mà bật... lại càng không được!
    Cô thợ may H.T, 25 tuổi, ngụ ở P.5 Gò Vấp, quen với anh chàng tên là M.N . đang làm tiếp thị cho công ty đại diện phân phối sơn Nippon. Đi chơi với nhau tự nhiên như hồi còn.. mẫu giáo, vậy mà anh chàng H.T cứ lờ đi chuyện của con tim, chẳng gài số tới cùng chẳng để số de.
    Chuyện kéo dài đến nỗi cả cha mẹ của cô H.T phải sốt ruột, thăm hỏi cô liền tù tì làm cô phát sợ, đứng ngồi không yên. Cuối cùng cô phải liều ... bật đèn xanh trước cho yên tâm.
    Đó là đêm Giáng Sinh, hai người đi bên nhau lòng vòng Sài Gòn, đến khi mỏi chân ngồi nghỉ trước nhà thờ Đức Bà. Ngồi chờ hoài mà anh chàng cứ cà kê dê ngỗng mấy chuyện lãng xẹt nên H.T lấy hết can đảm để nói điều không dễ nói... vậy mà , nghe xong lời tỏ tình của cô gái, anh chàng phán một câu xụi lơ:Anh chưa có định vậy... em đựng ngộ nhận.
    Sau đó anh chàng đem kể lại chyện này cho bạn thân của mình nghe, rồi cả hai cùng kết luận: con gái như vậy là... hổng được!?
    Thế đấy ... Phù ... Mai tiếp nhé.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  10. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác bibi ơi em đọc mấy câu chuyện của bác em buồn ngủ quaáa!!!!!! Bác không còn cái gì ngoài mấy cân dưa lê ủng đó hả?Lại copy trong báo ra nữa rùi!!!! Em chán bác quáa !Hic!
    TÌNH YÊU LÀ GÌ?
    dnh

Chia sẻ trang này