1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiêu chuẩn hàng đầu của tình yêu là ngoại hình?binhloạn chút nào!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi tocnaumoihong, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái bà già Thisnick kia không thọc gậy bánh xe tôi 1 ngày là không chịu được à ?
    To be contunued ....

    Trong một lần nói chuyện với nhau, chúng tôi được nghe anh T.T.S, kỹ sư trẻ đang công tác tại một công ty dầu khí tâm sự: các cô bây giờ ghê lắm, chẳng còn thuỳ mị, đoan trang như ngày xưa nữa. Khi muốn được yêu, họ đã làm tất cả để chứng tỏ một tình yêu cuồng nhiệt dù không vụ lợi, nhưng mình cũng không thích như vậy. Rồi anh kể: vào công ty làm được 5 tháng, cô ấy tuyên bố nửa đùa nửa thật, tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất mà cô ấy chưa từng gặp. Cô ấy tìm đến chị tôi để kết bạn. Lui tới bệnh viện chăm sóc tận tìnhkhi tôi mổ ruột thừa. Lễ Vu lan, cô gợi ý đi cùng đi thăm mộ mẹ tôi... Tôi biết, cô ấy là người tốt, nhưng những gì cô ấy làm lại tạo cho tôi cái cảm giác bị dồn đuổi, mất hết cảm hứng để tìm hiểu cô ấy. Tôi không hiểu, điều ấy là thật lòng hay nguỵ tạo.. Khổ nỗi, bây giờ ai cũng ngỡ cô ấy là vợ của tôi, dù thật ra không phải vậy.
    Ngôn ngữ tình yêu: đâu chỉ bằng lời!

    Ngày nay, nam nữ đã bình quyền trênmọi phương diện, trong đó có quyền được yêu, được tỏ tình với người mình yêu, điều đó không ai chối cãi. Nhưng theo quan niệm truyền thống trong vấn đề này của người Việt ta thì khi phái yếu ra tay trước rất dễ khiến người bên kia bị... dội. Cho nên, nếu nói con gái có quyền được tỏ tình trước thì chỉ đúng trên lý thuyết, còn thực tế thì theo thạc sĩ tâm lý Phạm ánh Hoà, trong việc tỏ tình, con gái không nên xí phần với con trai. Khi người con trai không dám tỏ tình thì liệu anh ta có dám làm những chuyện khác để bảo vệ tình yêu, hạnh phúc? Người con gái liệu có thể tin tưởng được vào một nơi nương dựa như thế? Còn khi anh ta chưa muốn tỏ tình thì có nhiều lý do. Hoặc, trong lòng còn lượng lự, lựa chọn; hoặc, còn mặc cảm, hoài nghi tình cảm của người con gái.... Cô gái chủ động tỏ tình trước làm cho anh ta cảm thấy mình càng yêu hơn... Vì vậy, tốt nhất vẫn là nhường lời nói đầu cho đấng mày râu. Nói vậy, không có nghĩa các bạn gái có quyền yên tâm chờ "sung rụng".

    Điều các bạn nên làm là phải tạo điều kiện cho người ta dễ bật ra lời tỏ tình. Cần phải hiểu rằng, ngôn ngữ tình yêu không chỉ có lời nói. Chính thái độ dịu dàng, trìu mến, sự tế nhị chăm sóc nhau,... là những biểu hiện cụ thể nhất, để bên kia biết mà tiến tới, nếu họ thật sự có "ý đồ" với mình.

    Trong một thống kê bỏ túi từ các hội quán sinh viên, chúng tôi thấy rằng: hầu hết, nếu như không muốn nói là tất cả, chẳng có anh chàng nào thiết tha với những cô gái thiên về sự dễ dãi và mạnh bạo. Đồng ý là bình quyền nhưng tâm lý của phái mạnh thường dị ứng trước sự tấn công của phái yếu. Trong tình yêu không phải hễ cứ cho là được nhận. Không phải cứ ra tay trước là nắm chắc phần thắng.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  2. tocnaumoihong

    tocnaumoihong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    ong bibi này chăm chỉ quá nhỉ?ko mỏi tay sao?
  3. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật kinh ngiệm wá ,mà em đang cô đơn anh ơi hôm nèo gặp nhau anh dạy em cach cua với ,em mãi ko cưa được ai cả thế mới chán

    LINHFEI

  4. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nên đúng hẹn
    Khi đang yêu và được yêu, thì không thể nào bạn thiếu được những lần hò hẹn. Đó là những lần gặp gỡ để bạn và người yêu của mình có dịp tìm hiểu thêm về nhau, và cũng là để biểu hiện tình yêu vì trong tình yêu có đôi lúc cần phải có những cử chỉ và hành động biểu hiện ra ngoài cho người yêu của mình biết, cho mọi người xung quanh biết và cũng để cho bạn khẳng định rõ tình yêu của mình. Vì vậy những lần hò hẹn đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tình yêu, cho nên các bạn đừng nghe theo lời xúi dại của bạn bè mà bỏ qua những lần hẹn hò với người yêu của mình vì nếu như bạn hẹn mà không đến thì chính bạn đã tạo ra rất nhiều điều tai hại.
    -Thứ nhất, bạn đã làm mất thì giờ của người yêu mình một cách vô ích.
    -Thứ hai, bạn đã làm cho người yêu phải thấp thỏm chờ đợi, phải lo âu về một tai nạn bất ngờ nào đó đã xảy ra với bạn.
    -Thứ ba, người yêu của bạn có thể nghĩ rằng bạn không tôn trọng họ và họ cho đây là một điều sỉ nhục đối với họ.
    -Thứ tư, người yêu của bạn sẽ nghi ngờ về tình yêu của bạn đối với họ.
    -Thứ năm, nếu bạn tái diễn nhiều lần thì chắc chắn sẽ không có ai dám làm người yêu của bạn.
    Còn nếu như bạn trễ hẹn, dù ở mức đội nào thì tác hại của nó còn nhẹ hơn đôi chút những vẫn là điều đáng sợ.
    Vì không có thời gian nào dài và nặng nề bằng những giây phút đợi chờ người yêu của mình, đó là kết luận chung của những người có người yêu thường trễ hẹn, nếu người yêu của bạn chờ đợi vài phút thì họ còn mơ màng nghĩ rằng nàng hoặc chàng còn đang bạn trang điểm cho thật đẹp để gặp mình, hay đang cắm cúi, cố gắng sửa xe cho kịp giờ hẹn. Nhưng khi sự chờ đợi vượt quá 15 hay 20 phút, thì nàng hay chàng đều hết mơ màng và trở nên bực mình, sự bực mình và giận dỗi càng tăng lên cao độ theo thời gian trễ hẹn và sau đó cuộc hẹn hò sẽ trở nên mất vui, mất hứng có đôi lúc còn tan vỡ cả tình yêu. Chính vì thế cho nên các bạn cố gắng đừng để trễ hẹn.
    Đối với các bạn trai, thì khi đã hẹn với người yêu hay bạn gái, nhất là chỗ hẹn lại là ở quán cà phê, quán nước hay trước cửa một rạp chiếu phim, tụ điểm ca nhạc hoặc là ở công viên... thì bạn cần phải đến sớm hơn một chút, để bạn luôn là người đến trước.
    Đối với các bạn gái, thường có tâm lý chung là cho phép mình là người đên sau trong những lần hẹn hò. Điều đó có thể chấp nhận được nhưng thứ nhất là nên trễ ít phút vừa đủ cho người ta mong đợi chứ đừng nên để quá mức, hai nữa là các bạn đừng nên lạm dụng điều đó để đến trễ hẹn dài dài.
    Khi vì một lý do bất khả kháng nào đó mà bạn phải đến trễ, thì bạn phải chân thành nói lý do và xin lỗi để cầu hoà. Không có gì bất lịch sự bằng khi bạn đã đến trễ mà còn làm bộ như không có gì xảy ra.
    Tóm lại, những lần hò hẹn lý tưởng nhất là khi cả hai người đều đến đúng hẹn, cùng đến điểm hẹn cùng một lúc, điều đó sẽ tạo ra sự vui vẻ cho hai người, ngay từ buổi đầu của cuộc hẹn.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  5. romeo_never_die

    romeo_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ông bibi kia het chuyện rồi hay sao mà đưa mớ lý lẽ "sến nặng " lên như vậy .Chẳng lẽ ông BỊ ĐÁ đau đến thế sao.hay là ông đang có 1 tình yêu đẹp và đang nhớ về nhữ mối tình xua.
    tifa
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0

    Ui gioi ui! nghe co ve nhu ban hieu het nhung dieu ban viet ra ha Beautiful life .Lieu ban co thuc hien duoc tuot nhung dieu ban viet ko thia??? neu ban lam duoc theo nhung tieu chuan do thi tui san sang lam nguoi iu ban.....ha` ha`....... Tui theo truong fai hien dai nen neu ban lam duoc nhung dieu ban noi thi tui hua se ''tinh to'' truoc .......ha` ha`.....
    DOI LA CAI DINH
    TINH LA CAI QUE
    NGO NGOE TA BE GAY.
  7. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    May quá các bạn ơi ... Tôi đã có người thương hại rồi ...hì..hì... on_maiden ơi viết đơn xin kết hôn ngay nha ...
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    a''''a'''''a'''''''''''''''''''''''''''''''''''' có ai đó rủ ai đó kết hôn kia` bà con làng xóm ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  9. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    sao chị vui thế ?????
    Một nửa trái tim tôi dành cho 12a6(1999-2002), một nửa còn lại dành cho Quataocuanewton
  10. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0

    Uý giời! kết hun hả???
    Từ từ để tui cùng ông gây dựng cái trang này cho no fong fú đã nhé.Tui rứt thích những bài ông viết đó, và tui cũng muốn đóng góp vài bài.
    Ủng hộ tui nhé chồng chưa cưới.....hà hà......
    DOI LA CAI DINH
    TINH LA CAI QUE
    NGO NGOE TA BE GAY.

Chia sẻ trang này