1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn người yêu của các cún là gì?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Tinh_nhu_la_bay_xa, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cún hư, cún dây thun, cún vô tâm. Oài, nhiều bí danh lắm, mà chẳng thấy thương iu gì đâu, chỉ thấy đáng ghét thôi
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là biết chiều chồng
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    chiều chồng: sáng chào chồng đi mần, buổi chiều tan sở về gặp chồng, tối tạm biệt chồng đi lê la với mấy cô bạn và vô tư cười bẽn lẽn, thẹn thùng khi được khen là xinh là hiền.
  4. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chiều kiểu này mình không chiều được
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Không chiều được ? vậy lụy chồng rồi!
    Người ta nói yêu chiều chồng là để chồng gánh vác công việc nhà, lo toan tiền bạc, mình quạt cho chồng mát khi nóng nực và rót nước chồng uống khi chồng mệt. Em thấy anh Thơ thuộc khối chồng được chiều, giữ cho chặt đó!
  6. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Các cún nữ ở đây hiểu nhầm ý rồi... chậc chậc....
    Chiều ở đây là gì...
    Sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng.... ông xã mà không thích và hơi nhăn mặt thì phải ra mua KFC hay Lotteria...
    Chiều về mà thấy ông xã hơi mệt thì phải vô tủ lạnh bung ngay chai bia, rồi táp vô bếp dọn mấy món nhậu lên ==> 2 đứa cùng cụng ly
    ===> Như thế mới là mới là chiều chồng .... Khà khà khà...
    ===> Ước mơ nhỏ nhoi
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Chiều chồng là chồng nháy mắt là tự hiểu! Chứ ko phải là mặc chồng muốn kéo tay kéo chân đến đâu thì đến, làm gì thì làm!
    Chiều chồng là để chồng chiều!
    Chồng bảo đừng giận nữa nhe là dạ em hết giận rồi, sao anh hok nói sớm?
    Chồng muốn yên tĩnh 1 mình, đừng lấy đó làm giận! Mà hãy thông cảm chồng! Khi thế chồng sẽ cảm thấy nhớ vợ và nhanh chóng thoát ra khỏi 1 mình! Khi đó vợ sẽ tha hồ được chồng chia sẽ (bà 8)!
    Chiều chồng, trong khi vợ đang nấu cơm mà chồng cứ cản trở và còn ôm vợ!
    Vợ đang ngủ mà chồng lại abc, làm vợ tỉnh nhưng cũng phải giả vờ ngủ say!
    Nói gì thì nói có qua có lại mới toại lòng nhau!
    Anh chọc(nói giỡn) em thì em chọc lại, ai lại giận lại! Bất công thình lình quá!
    ===Trích kinh điển phản ngôn tự luận ... ===
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chiều chồng là chồng nháy mắt là tự hiểu! Chứ ko phải là mặc chồng muốn kéo tay kéo chân đến đâu thì đến, làm gì thì làm!
    Chiều chồng là để chồng chiều!
    Chồng bảo đừng giận nữa nhe là dạ em hết giận rồi, sao anh hok nói sớm?
    Chồng muốn yên tĩnh 1 mình, đừng lấy đó làm giận! Mà hãy thông cảm chồng! Khi thế chồng sẽ cảm thấy nhớ vợ và nhanh chóng thoát ra khỏi 1 mình! Khi đó vợ sẽ tha hồ được chồng chia sẽ (bà 8)!
    Chiều chồng, trong khi vợ đang nấu cơm mà chồng cứ cản trở và còn ôm vợ!
    Vợ đang ngủ mà chồng lại abc, làm vợ tỉnh nhưng cũng phải giả vờ ngủ say!
    Nói gì thì nói có qua có lại mới toại lòng nhau!
    Anh chọc(nói giỡn) em thì em chọc lại, ai lại giận lại! Bất công thình lình quá!
    ===Trích kinh điển phản ngôn tự luận ... ===
    [/quote]

    Đây là lời nói của cún ngốc, cún hâm muốn hạnh phúc nhớ những lời này
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Giận đến khi nào chán giận thì thôi. Giận trở thành sở thích sở trường rồi
    Thích yên tĩnh thì tự nhiên, đây cũng hông có thích làm phiền người khác đâu hehe.
    Người ta đang bận nấu cơm thì đi rửa rau, ôm ấp cái gì, bếp ga nóng chết đi được
    Khuya thì tắt đèn cho vợ ngủ, làm gì sáng mai làm.
    Còn không, đi lấy người khác để được chiều kiểu đó nhé
    Được XuanMi sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 07/11/2008
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Nói ví dụ đấy mà!
    Chiều vợ trước đã rồi vợ chiều lại sau! chịu chưa?

Chia sẻ trang này